VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường người bị bắt oan hơn 2,5 tỷ đồng

Ngày 11/3, VKSND tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục chuyển giao số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để bồi thường cho một người dân bị bắt oan.

Ngày 11/3, tại trụ sở VKSND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Hồng Phúc - Trưởng phòng 7, VKSND tỉnh Tây Ninh đã bàn giao số tiền 2 tỷ 574 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Dũng, 63 tuổi, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đây là số tiền bồi thường theo bản án dân sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM từ tháng 8/2022.
VKSND tinh Tay Ninh boi thuong nguoi bi bat oan hon 2,5 ty dong
Ông Nguyễn Văn Dũng được VKSND tỉnh Tây Ninh bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng 
Đây là vụ án oan xảy ra từ năm 1979. Cụ thể, ngày 26/7/1979, nhà máy xay lúa ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xảy ra vụ cướp.
Từ lời khai của một nghi phạm, ông Dũng cùng cha, mẹ, chị gái và 4 người khác bị công an bắt giữ.
Đến năm 1983, Công an tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội của các bị can trên nên trả tự do. Tuy nhiên, quyết định đình chỉ điều tra của công an thì ông Dũng cùng người nhà không nhận được.
Mãi đến tháng 4/2019, ông Dũng và những người liên quan mới được nhận quyết định đình chỉ bị can và giải oan.
Cuối năm 2019, VKSND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại. Lúc này cha của ông Dũng (cũng là 1 người bị bắt oan) đã qua đời.
Có 7 người (nhiều người đã mất) đồng ý nhận bồi thường thiệt hại, còn ông Dũng không đồng ý mức bồi thường thời điểm đó và khởi kiện ra TAND tỉnh Bình Dương.
VKSND tinh Tay Ninh boi thuong nguoi bi bat oan hon 2,5 ty dong-Hinh-2
Ông Dũng nhận hơn 2,5 tỷ đồng từ VKSND tỉnh Tây Ninh 
Ông Dũng yêu cầu các cơ quan gây oan sai cho ông phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần, chi phí kêu oan, mất thu nhập gần 11 tỷ đồng, sau đó giảm xuống còn 3,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, yêu cầu của ông Dũng chỉ được TAND tỉnh Bình Dương chấp nhận bồi thường hơn 1 tỷ đồng. Không đồng ý, ông Dũng tiếp tục kháng cáo, ngày 31/8/2022, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên VKSND tỉnh Tây Ninh phải bồi thường cho ông Dũng 2,574 tỷ đồng.

Vụ án “OK em“: VKS không đồng ý bồi thường oan sai hơn 1 tỷ đồng

Người bị oan sai trong vụ án "OK em" và VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) vẫn chưa thống nhất 3 khoản bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 26/10, anh Phan Thanh Sang (40 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) - người bị oan sai trong vụ án "OK em", cho biết, 2 ngày trước, anh và VKSND huyện Cái Nước đã có buổi thương lượng lần thứ 2 về việc bồi thường oan sai.

Cán bộ gây oan sai không phải trực tiếp xin lỗi

Viện KSND Tối cao cho rằng, nhiều vụ án oan sai gây bức xúc rất lớn cho gia đình và người dân nên nếu người trực tiếp gây oan sai có mặt tại buổi xin lỗi sẽ khó đảm bảo vấn đề an ninh trật tự.

Trước đó, đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM kiến nghị, các cơ quan, đơn vị cần bắt buộc cán bộ, nhân viên gây oan sai ngoài việc chịu kỷ luật, phải trực tiếp xin lỗi, nhận lỗi với nhân dân, tránh tình trạng những buổi lễ xin lỗi chỉ là hình thức và không tạo niềm tin của nhân dân vào công lý.
Can bo gay oan sai khong phai truc tiep xin loi
Ảnh: nguoiduatin. 
Tuy nhiên, Viện KSND Tối cao dẫn Nghị định 68/2018 của Chính phủ thể hiện, việc xin lỗi và cải chính công khai phải do lãnh đạo viện kiểm sát trình bày bởi việc phục hồi danh dự, nhân phẩm cho người khác là trách nhiệm công vụ, không phải quan hệ dân sự. Nghị định 68 cũng không quy định người gây oan sai khi thi hành công vụ phải bắt buộc có mặt tại buổi xin lỗi. Ngoài ra, người thi hành công vụ khi tham gia tố tụng là thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao nên nếu có sai, xin lỗi là trách nhiệm của Nhà nước, không phải cá nhân. Viện kiểm sát cũng xác định, chứng minh oan sai phải mất nhiều thời gian và có thể, những người trực tiếp gây oan sai đã chuyển công tác, nghỉ hưu thậm chí đã mất… và việc yêu cầu họ xin lỗi sẽ không khả quan.

4.083 ngày tù oan, ông Hàn Đức Long mỏi mòn chờ bồi thường

Từ khi được TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai vào ngày 25/4/2017, đến nay ông Hàn Đức Long vẫn mòn mỏi chờ đợi tiền bồi thường.

Ngày mòn mỏi với ký ức, đêm vật lộn với cơn đau