Việt Nam chưa nhận được thông tin Anh hỗ trợ kinh phí đưa 39 thi thể về nước

(Kiến Thức) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam chưa nhận được thông tin nào về việc phía Anh sẽ hỗ trợ về mặt tài chính, kinh phí đưa thi hài nạn nhân về nước.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21/11, phóng viên nêu câu hỏi về việc Chính phủ Anh hỗ trợ gì trong việc đưa thi hài 39 nạn nhânchết trong container về Việt Nam?
Trả lời câu hỏi trên, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào về việc phía Anh sẽ hỗ trợ về mặt tài chính, kinh phí đưa thi hài nạn nhân về nước".
Phóng viên đề nghị cập nhật thông tin rõ hơn về việc trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng nay 21/11, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết Chính phủ sẽ tạm ứng tiền đưa thi hài 39 nạn nhân về nước, đồng thời đề nghị cho biết thời điểm đưa thi hài về nước?
Viet Nam chua nhan duoc thong tin Anh ho tro kinh phi dua 39 thi the ve nuoc
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hiện nay, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với phía Anh hỗ trợ hậu sự trên tinh thần nhân đạo cho gia đình các nạn nhân, dựa trên các quy định luật quốc tế, luật và phong tục tập quán của hai nước.
“Việt Nam và Anh đang tiếp tục hoàn tất các vấn đề hậu sự cho các nạn nhân. Chúng tôi sẽ sớm có thông tin vụ thể”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.
Vào sáng cùng ngày, bên hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao đổi với báo chí về chi phí đưa 39 người thiệt mạng ở Anh về nước.
Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, trước mắt Chính phủ đã có quyết định ứng trước chi phí để hỗ trợ bà con đưa các nạn nhân đã tử vong trong container tại Anh về nước an toàn. Sau đó sẽ tính chi phí cụ thể, các địa phương làm việc với gia đình các nạn nhân để hoàn trả lại khoản phí này cho Chính phủ.
“Chính phủ với trách nhiệm cao nhất sẽ ứng kinh phí để đảm bảo thời gian đưa thi hài về nước” - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay.
Đồng thời cho biết, hiện các cơ quan đang thống nhất với phía Anh, về trình tự, thủ tục.
“Những gia đình có nguyện vọng đưa tro cốt về thì phải tiến hành hóa thân hoàn vũ trước, sau đó làm các thủ tục tiếp theo rồi thu xếp các chuyến bay đưa về. Hiện chúng tôi chưa nắm được thông tin cụ thể về số lượng gia đình muốn đưa tro cốt, số gia đình muốn đưa thi thể về nước. Các gia đình sẽ phải làm việc với ban tổ chức về vấn đề này" - Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nói.
Nói về việc "có doanh nghiệp muốn chia sẻ chi phí đó thì Chính phủ có tiếp nhận", Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, những doanh nghiệp này sẽ làm việc với trực tiếp với các địa phương và gia đình nạn nhân.
Chính phủ trước mắt với trách nhiệm cao nhất sẽ ứng trước toàn bộ chi phí để giải quyết kịp thời, đảm bảo thời gian đưa các nạn nhân về Việt Nam nhanh nhất.
Mới đây, Bộ Ngoại giao đã gửi đến 6 địa phương có người tử vong ở Anh là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Hải Phòng thông báo chi phí về việc đưa 39 thi hài về nước.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, chi phí để mang lọ tro từ Anh về đến sân bay Nội Bài (không bao gồm chi phí đưa về quê) tại Anh là 1.170 bảng/trường hợp (tiếp nhận thi thể mang đi hỏa táng, vận chuyển ra sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 200 bảng/lọ tro (50% so với giá thị trường). Tổng chi phí để đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 1.370 bảng Anh/lọ tro (tương đương 41,1 triệu đồng).
Trong khi đó, với chi phí để mang quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam tại Anh gồm 990 bảng (nhận thi hài mang đi đóng quan tài kẽm, vận chuyển đến sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 1.218 bảng (50% so với giá thị trường). Tổng chi phí đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 2.208 bảng/quan tài (tương đương hơn 66,2 triệu đồng).
Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các tỉnh chủ động phương án tiếp nhận tro hoặc thi hài tại sân bay, đưa về địa phương bàn giao cho các gia đình.
Trước đó, ngày 23/10, cảnh sát Anh tìm thấy 39 thi thể trong thùng xe container tại khu công nghiệp Grays, hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Chiếc container được đưa từ Bỉ sang Anh bằng phà từ đêm 22/10. Ngày 7/11, thông tin từ Bộ Công an Việt Nam xác nhận, 39 nạn nhân thiệt mạng đều người Việt Nam.
Mời quý độc gia xem clip Các gia đình tự trả kinh phí đưa 39 thi thể về nước:

Nguồn VTC14.

Bị chém, đánh gãy quai hàm, bác sĩ Việt thành nghề nguy hiểm thế nào?

(Kiến Thức) - Vụ việc một nữ điều dưỡng bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) bị bố bệnh nhân đánh gãy xương hàm gây phẫn nộ dư luận. Trước đó, còn nhiều bác sĩ cũng từng bị hành hung. Vậy các bác sĩ cần được bảo vệ thế nào để yên tâm khám bệnh, cứu người?

Bi chem, danh gay quai ham, bac si Viet thanh nghe nguy hiem the nao?

Ngày 21/11, lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho biết, vừa báo cáo nhanh Sở Y tế về trường hợp một người nhà bệnh nhi đánh nữ điều dưỡng trong kíp trực tại khoa Cấp cứu của bệnh viện vào tối 16/11. 

Bi chem, danh gay quai ham, bac si Viet thanh nghe nguy hiem the nao?-Hinh-2

Trước đó, có bệnh nhi bị bệnh nặng nhập viên nên nữ điều dưỡng tên H. trao đổi với gia đình bệnh nhi L. là theo quy định người chờ phun khí dung không được nằm vào giường lưu bệnh. Đồng thời, nữ điều dưỡng mong gia đình bệnh nhi L. nhường giường cho bệnh nhi bị nặng nằm để theo dõi tình trạng bệnh. 

Vợ đối tượng đánh điều dưỡng BV Nhi đồng 1 là hộ sinh Từ Dũ

Được biết nhân viên này là nữ hộ sinh đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, tên PTKS, đã có hành vi cùng chồng mắng chửi nữ điều dưỡng. Sau đó, người chồng của nữ hộ sinh này đã xông vào đánh thương tích nữ điều dưỡng.

Liên quan đến vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 bị bạo hành tại Khoa cấp cứu của BV vào tối 16/11, sáng 21/11, đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để chia sẻ, xin lỗi về vụ việc, do một trong hai người có hành vi khiếm nhã với nữ điều dưỡng là nhân viên của bệnh biện.
 

Được biết nhân viên này là nữ hộ sinh đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ, tên PTKS, đã có hành vi cùng chồng mắng chửi nữ điều dưỡng. Sau đó, người chồng của nữ hộ sinh này đã xông vào đánh thương tích nữ điều dưỡng.

Đại diện Ban giám đốc và tập thể Bệnh viện Từ Dũ, BS CK2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc bệnh viện, đã gửi lời xin lỗi đồng thời gửi thư xin lỗi đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong sáng nay, đại diện bệnh viện cũng sẽ đến thăm và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nữ điều dưỡng đang điều trị tại bệnh viện và ngỏ ý chia sẻ trách nhiệm chăm sóc nữ điều dưỡng.

BS Mỹ Nhi cho rằng đây là sự việc đáng tiếc, không mong muốn. Sau khi theo dõi sự việc, tập thể Bệnh viện Từ Dũ cảm thấy rất phẫn nộ và xấu hổ về hành vi của nữ hộ sinh.

Vo doi tuong danh dieu duong BV Nhi dong 1 la ho sinh Tu Du

Đại diện BV Từ Dũ có buổi làm việc và xin lỗi đến tập thể BV Nhi đồng 1 và cá nhân nữ điều dưỡng bị bạo hành. Ảnh: HL 

Quan điểm của Bệnh viện Từ Dũ là không ủng hộ và chống tới cùng hành vi bạo hành nói chung, đặc biệt là bạo hành đối với nhân viên y tế nói riêng. Theo BS Mỹ Nhi, đây là lỗi cá nhân riêng lẻ, không phải là lỗi hệ thống nhưng buộc bệnh viện phải suy nghĩ và nhìn lại hệ thống của mình. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho bệnh viện tăng cường giải pháp giáo dục nhân viên y tế của bệnh viện có thái độ ứng xử giao tiếp đúng mực và phản ánh bức xúc đúng nơi.

"Ông bà ta nói con dại cái mang, con sâu làm rầu nồi canh, mặc dù đây là hành vi của cá nhân nhỏ lẻ, không đại diện cho tập thể bệnh viện nhưng cũng làm ảnh hưởng uy tín của bệnh viện nặng nề" - BS Mỹ Nhi chia sẻ.

Sau khi nắm sự việc, bệnh viện đã yêu cầu nữ hộ sinh làm tường trình trung thực về sự việc và tiếp xúc với hai vợ chồng. Bản thân nữ hộ sinh và chồng đã tỏ ra ân hận, hối lỗi. Tạm thời, Bệnh viện Từ Dũ đã đình chỉ công tác của nữ hộ sinh, chờ sự việc được làm sáng tỏ và có biện pháp xử lý cụ thể sau đó. Về hành vi bạo hành của người chồng, bệnh viện mong muốn pháp luật sẽ xử lý thỏa đáng.

Trao đổi với đại diện Bệnh viện Từ Dũ, ThS-BS Lê Thị Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, ghi nhận lời xin lỗi và nguyện vọng chia sẻ chăm sóc cho nữ điều dưỡng. BS Bích Liên cho rằng vụ việc xảy ra là không ai mong muốn. Sự cố gắng bù đắp của phía Bệnh viện Từ Dũ cho thấy sự chia sẻ của hai bệnh viện đối với vụ việc này. Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ quan tâm, làm công tác tư tưởng để ổn định tâm lý cho nhân viên tại bệnh viện.

Trước đó, tại BV Nhi đồng 1, vào lúc 21 giờ ngày 16/11, tại Phòng khí dung của Khoa cấp cứu bệnh viện, tiếp nhận bệnh nhân HTL (chín tuổi), là con của ông HNC (thường trú phường 8, quận 6, TP.HCM). Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán suyễn (không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nặng nào), chỉ định cho phun khí dung hai lần và sẽ cho thuốc về nhà điều trị và hẹn tái khám lại.

Sau khi được phun khí dung một lần, nhân viên y tế hướng dẫn thân nhân và bé ngồi đợi để bác sĩ khám lại và phun khí dung lần hai. Trong lúc đang ngồi đợi, bệnh nhi tự ý chạy lên giường dành cho bệnh nhân cần theo dõi trước khi nhập viện ngồi chơi.

Tại thời điểm trên, phòng này rất đông bệnh, không đủ giường nằm cho bệnh nhân nặng mới chuyển đến. Do đó điều dưỡng trực buộc phải mời thân nhân và bệnh nhi ra khu vực ghế dành cho bệnh nhân đợi để phun khí dung lần hai. Trong lúc nữ điều dưỡng đang giải thích thì ông C. có thái độ không hợp tác, hăm dọa, xúc phạm và bất ngờ vung tay đánh vào vùng mặt bên phải của điều dưỡng trực.

Sau khi bị hành hung, nữ điều dưỡng đã được chuyển sang BV Nhân dân 115 để khám, chụp phim CT-scan đánh giá tổn thương vùng đầu mặt. Hiện vùng mặt của nữ điều dưỡng bị sưng nề, nói và há miệng hạn chế, tinh thần hoảng loạn, lo lắng, đang tiếp tục nằm điều trị tại BV. Vụ việc đã được chuyển cho Công an quận 10 tiếp tục điều tra xử lý.