Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân: Mặt hỏng 90%, mắt có thể bị mù

(Kiến Thức) - Ông Võ Duy Linh (cha của nạn nhân) cho hay, con trai ông là Võ Duy Nghiêm (quốc tịch Canada) vừa được phẫu thuật các vết thương ở hai chân, nhưng gương mặt bị bỏng 90%, thị lực mắt suy giảm 80%.

Liên quan đến vụ việc 2 Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân ngày Tết, ông Linh cho biết con trai ông và Nguyễn Thị Bích Trâm (bạn gái của Nghiêm) đang được điều trị tại một bệnh viện ở Bangkok (Thái Lan).
Về tổn thương thị giác rất nghiêm trọng của con trai khiến gia đình ông Linh lo lắng. Bác sĩ cho biết, quá trình hồi phục vết thương của Nghiêm phải mất thời gian dài khiến cả gia đình lo Nghiêm sẽ bị mù. Hiện nay, đôi mắt Nghiêm đang được điều trị bằng thuốc, thị lực chỉ còn 15-20%.
Viet kieu bi tat axit, cat gan chan: Mat hong 90%, mat co the bi mu
 Anh Nghiêm bị bỏng 90% khuôn mặt, thị lực chỉ còn 10-20%.
Bà Phạm Thị Dìa (mẹ của Nghiêm) dự định ở Việt Nam ăn tết 2 tháng nhưng xảy ra sự việc đau lòng nên khi con trai và bạn gái ổn định sức khỏe sẽ về Canada điều trị.
Về nghi vấn anh trai của Nghiêm là Võ Duy Hoàng chính là người đứng sau vụ tạt axit, một số nguồn tin cho biết, hiện giờ vẫn chưa liên lạc được với Hoàng. Ông Linh buồn rầu, sau sự việc, dư luận đồn đoán quá nhiều khiến gia đình rất mệt mỏi. Mọi kết luận sẽ chờ cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bình Sơn đã đề xuất cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với Võ Duy Hoàng (quốc tịch Canada) nhằm phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, trong lúc nhà chức trách đang làm thủ tục đề nghị cấm xuất cảnh, ông Hoàng đã xuất cảnh sang Canada sau hai ngày xảy ra vụ án. Ngoài ra theo anh Nghiêm cung cấp, trước đó anh và anh trai có mâu thuẫn với nhau. Điều này dấy lên nghi vấn Hoàng là người đứng sau vụ tạt axit, cắt gân chân em trai mình.
Liên quan vụ việc, Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm hung thủ vụ án tạt a xít, cắt gân chân anh Võ Duy Nghiêm (Việt kiều Canada).
Tối 9/2 (mùng 5 Tết), anh Võ Duy Nghiêm chạy xe máy chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, quốc tịch Canada) đi ăn tối. Khi cả hai đến quãng đường vắng gần khu vực bãi biển Khe Hai (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì bị hai kẻ đeo khẩu trang áp sát, tạt axit. Sau đó, kẻ lạ mặt rút dao chém vào khớp gối và gân chân của anh Nghiêm trước khi lên xe tẩu thoát.
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.

Việt kiều bị tạt axit ngày Tết: Đẫm nước mắt ngày đoàn viên

Sau nhiều năm mưu sinh xa quê, Việt kiều bị tạt axit đưa bạn gái từ Canada về Quảng Ngãi vui xuân, sum họp gia đình nhưng anh không ngờ Tết đoàn viên bỗng chốc thành ngày buồn đẫm nước mắt.

Liên tục nhiều ngày qua, người dân Quảng Ngãi bàn tán xôn xao vụ nam Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân trong lúc chở bạn gái đi ăn vào tối mùng 5 Tết.

Bênh chồng đánh lộn, người phụ nữ đánh gãy tay hàng xóm

TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa xử sơ thẩm bị cáo Bùi Hải C (sinh ngày 5-9-1982) về tội cố ý gây thương tích.

Vào ngày 14-8-2017, bà Nguyễn Thị Th. (sinh năm 1960) cãi nhau với một hàng xóm về việc tranh chấp đất đai.
Thấy vậy, Bùi Hải C (là hàng xóm) đã đứng ra can ngăn thì bị bà Th cho rằng C bênh vực người kia, dẫn đến hai bên cãi nhau.

Nhận định mới vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân

Một nguồn tin từ cơ quan công an, nhiều khả năng hung thủ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều được người khác thuê để giải quyết mâu thuẫn.

Nhan dinh moi vu Viet kieu bi tat axit, cat gan chan
 1.Bộ Công an vào cuộc điều tra kẻ tạt axit, cắt gân chân Việt kiều: Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đang phối hợp với công an tỉnh, trong đó có sự tham gia, chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm hung thủ vụ án tạt a xít, cắt gân chân anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, định cư ở Canada), theo Vietnamnet. (Ảnh: Vietnamnet)