Bị mèo "bạo hành" hội đồng, chó cưng vẫn cứ hở ra là ôm

(Kiến Thức) - Mới đây, câu chuyện dễ thương về chú chó Màn Thầu, một chú chó giống Pomeranian ở Trung Quốc, thường bị mèo "bạo hành" hội đồng, nhưng chó cưng vẫn cứ hở ra là ôm gây được sự chú ý lớn, khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Chó và mèo vốn được coi là kẻ thù truyền kiếp của nhau, cảm giác rất khó khăn khi chung sống.
Mèo thường thích lười biếng, tĩnh lặng trong khi đó chó rất thích chơi đùa, luôn nhiệt tình quá đà, vì vậy tránh không được những lần ác chiến, khiến chủ nhân đau đầu.

Kinh ngạc bí mật bộ tộc khỏe mạnh và sống thọ nhất thế giới

Bộ tộc Hunzas sống trong một thung lũng dọc theo dãy núi Himalaya ở điểm cực bắc của Ấn Độ, tách biệt với thế giới bên ngoài, ở độ cao 3.000m so với mặt nước biển. Ở nơi đó, khoảng cách tuổi tác của cha con có thể lên đến 90 tuổi; phụ nữ 80 trông trẻ như 40 và suốt 900 năm qua chưa từng có ai mắc ung thư.

Bộ tộc Hunzas có khoảng 30.000 người, sống dọc theo dãy núi Himalaya ở mũi phía bắc của Ấn Độ. Họ sống trong một thung lũng tách biệt với thế giới bên ngoài, ở độ cao 3.000m so với mặt nước biển. Ở đó, khoảng cách cha con có thể lên tới 90 tuổi. 100 tuổi vẫn được coi ở độ tuổi trưởng thành, phụ nữ 80 tuổi trông trẻ như mới ngoài 40.

Kỳ lạ chó nhà và chó sói sống chung siêu hòa hợp

(Kiến Thức) - Tuy rằng khác loài nhưng cả chó sói và chó nhà đều rất tôn trọng đối phương. Chúng cùng nhau chơi đùa, đuổi bắt, cùng nhau ăn uống, nghỉ ngơi. Thậm chí còn liếm lông, chăm sóc cho nhau rất chu đáo, cẩn thận.

Những du khách tới vườn thú Cửu Phong ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc mới đây đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện sự lạ, trong chuồng nhốt sói lại có một con chó nhà. Đáng nói, cả hai đều có vẻ rất hòa hợp, giống như thực sự coi nhau là đồng loại.
Ky la cho nha va cho soi song chung sieu hoa hop
 

"Soi" khối đá rộng 150 km2 trôi nổi trên mặt biển Thái Bình Dương

Khối đá bọt này được cho là kết quả của vụ phun trào núi lửa dưới biển sâu gần quần đảo Tonga ở Nam Thái Bình Dương.

Nguồn: Sun

Khối đá bọt rộng ngang thành phố Paris của Pháp bao phủ vùng biển hôm 9/8. Đá bọt hình thành khi dung nham tiếp xúc với nước. Khi dung nham nguội dần, nó tạo ra đá chứa nhiều bọt khí bên trong, nhờ đó loại đá này có thể trôi nổi trên mặt nước.

Chó khóc nấc, nức nở bên quan tài vị giáo sư đáng kính

(Kiến Thức) - Khi Buboy thấy vị giáo sư đáng kính nằm lặng im trong quan tài, chú chó trung thành đã khóc nấc lên, nức nở thành thành tiếng. Sau đó, chú chó đáng thương ghé sát vào quan tài thật lâu, nhìn chăm chú, không muốn rời đi.

Chó là người bạn động vật trung thành nhất của con người. Mới đây, câu chuyện cảm động về chú chó trung thành ở Philippines đã gây xôn xao dư luận, lấy đi nước mắt của nhiều người.
Theo thông tin đăng tải, giáo sư Carmelito Marcelo, 58 tuổi, giảng dạy tại đại học thành phố Mabalacat ở Pampanga, Philippines vốn rất thân với một chú chó đi lạc tên là Buboy.