Camera ghi lại cảnh 2 tài xế đánh chém nhau.
![]() |
Các nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Thanh Niên) |
![]() |
Chém nhau vì bạn gái bỏ sang nhậu cùng người khác: Đang giữa cuộc nhậu, 1 trong hai người bạn gái của Trần Xuân Lương (33 tuổi, trú thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa) sang ngồi cùng người khác khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Lương đã đánh anh Trần Diệp Vũ bị thương tích 33%, Nguyễn Đức Duy 4% 2 người này cùng trú tại thị xã Đông Hòa. Ngày 2/7, hai đối tượng chém người đã bị công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) khởi tố và bắt tạm giam. |
![]() |
Nhắn tin vòi tiền doanh nghiệp, Chủ tịch xã bị cách chức: Ngày 2/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, Thanh Hóa, đã ban hành quyết định cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lò Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà. Ông Thành bị kỷ luật vì lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND xã để nhũng nhiễu, vòi tiền doanh nghiệp. Ông Thành đã nhắn tin qua mạng xã hội đòi tiền phần trăm giá trị công trình đối với một doanh nghiệp khi họ thực hiện gói thầu số 3, công trình phụ trợ công sở ở xã Sơn Hà. |
![]() |
30 người cầm phóng lợn đuổi chém nhau kinh hoàng:Tối 5/6, 2 nhóm thanh niên khoảng 30 thanh niên đi 20 xe mô tô mang theo tuýp sắt gắn dao đuổi nhau gây mất trật tự công cộng tại khu vực gần Trung tâm y tế phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Cảnh sát sau đó đã có mặt truy đuổi và bắt được 3 đối tượng. Theo lời khai các đối tượng này, do xích mích trên mạng xã hội nên hai nhóm đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. |
![]() |
Đưa bạn mượn xe đi cầm, con dâu báo mẹ chồng bị cướp: Ngày 2/6, bà Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1980, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang) trình báo cơ quan công an về việc bị 3 đối tượng xông vào nhà khống chế cướp xe mô tô. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát xác định bà Diễm báo tin bị cướp giả, không đúng sự thật. Bà Diễm khai rằng, cho bạn mượn xe đi cầm cố sợ mẹ chống hỏi nên đã dựng lên vụ cướp giả trên. Bà Diễm đang bị xử lý về hành vi báo thông tin giả. |
![]() |
Khởi tố hai đối tượng chém thành viên chốt chống dịch: Hai đối tượng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích là Lương Bá Đạt (21 tuổi, An Giang) và Trần Thanh Điền (25 tuổi, TP Cần Thơ). Đêm 3/6, Đạt dùng xe chở Điền từ TP Cần Thơ sang thị trấn Núi Sập của huyện Thoại Sơn, An Giang. Sau khi qua khỏi chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cầu 2 Sảnh, cho rằng bị làm khó, Đạt chở Điền quay lại. Điền dùng dao chém một nhân viên của chốt kiểm soát và bỏ trốn, Đạt bị bắt tại chỗ. |
Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 17/8. Lúc này, một nam thanh niên cởi trần đến bên giường đánh thức một người phụ nữ đang nằm cùng 2 bé và nói đòi điện thoại. Người phụ nữ được cho là mẹ của nam thanh niên này.
Khi người phụ nữ từ chối thì nam thanh niên cầm cây lau nhà lên dọa dánh: "Có đưa không?". Sau đó, người này giáng thẳng gậy vào người bà khiến 2 đứa trẻ ngồi trên giường sợ hãi nép sát vào một góc.
Bà nhanh chóng chạy ra phía sau giữ 2 tay thanh niên này lại. Sau một lúc giằng co, nam thanh niên cầm con dao gần đó đe dọa. Lúc này, người mẹ van xin và lấy trong túi ra một chiếc phong bì màu trắng đưa cho nam thanh niên thì người này mới chịu dừng lại và bỏ đi.
Đáng nói, trước khi quay đi, nam thanh niên vẫn không quên đe dọa: "Đâm cho chết giờ". Còn người mẹ trước tình huống này chỉ bất lực khóc.
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã khiến mạng xã hội dậy "sóng". Nhiều người không khỏi bức xúc trước thái độ và hành động của người đàn ông trên. Một cư dân mạng chia sẻ, nam thanh niên trên 34 tuổi nhưng không làm gì mà chỉ biết sống nhờ cha mẹ. Người này cũng tiết lộ, sự việc xảy ra ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hiện đoạn clip con trai đánh mẹ vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.