Video: Người đàn ông suýt chết vì nhảy xuống hồ chụp ảnh cùng cá sấu

Tưởng con cá sấu dài hơn 3,5 mét là cá sấu mô hình, người đàn ông đã nhảy xuống hồ chụp ảnh cùng và bị con vật tấn công.

 
Sự việc xảy ra tại công viên giải trí Amaya View, Thành phố Cagayan de Oro, Philippines.
Cụ thể, do nhầm tưởng con cá sấu dài hơn 3,5 mét dưới hồ là cá sấu mô hình, người đàn ông tên Nehemias Chipadam, 68 tuổi, đã bước xuống để chụp ảnh cùng.
Ngay sau đó, Chipadam đã bị con vật đớp mạnh vào cánh tay và lôi xuống nước trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau khi la hét và giằng co quyết liệt với cá sấu, Chipadam đã may mắn thoát được và trèo lên bờ.
Người đàn ông đã được đưa đến trung tâm y tế để điều trị. Được biết, ông Chipadam bị rạn xương và có 8 vết cần khâu trên cánh tay và phần đùi. Gia đình của Chipadam cho rằng, công viên có lỗi khi không cắm biển cảnh báo tránh xa cá sấu.
Hiện công viên giải trí Amaya View đã đồng ý chịu chi phí điều trị cho Chipadams. Tuy nhiên, họ phủ nhận cáo buộc cẩu thả, không cảnh báo khách hàng về loại động vật nguy hiểm.

Bí mật rợn người về "đảo đầu lâu" giữa biển Caribean

Một hòn đảo không người nhưng có nhiều mảnh vỡ hộp sọ dị hình giữa biển Caribean đã gây tò mò cho giới khảo cổ.

Nghiên cứu được ca ngợi là đột phá, vừa công bố trên International Journal of Paleopathology, đã giải mã bí mật của "đảo đầu lâu" - là một hòn đảo cách ly bệnh truyền nhiễm cổ xưa của loài người.

Sử dụng phương pháp xác định niên đại bằng carbon phóng xạ trên các hộp sọ dị hình được phát hiện tại hòn đảo không người này, các nhà khoa học đã chứng minh sự tồn tại của bệnh phong ở vùng Caribean 200 năm trước.

Choáng ngợp báu vật độc nhất vô nhị ở công viên địa chất Đắk Nông

Với diện tích 4.760km, công viên địa chất Đắk Nông có hệ thống hang động núi lửa đồ sộ nhất Đông Nam Á với 50 hang động, tổng chiều dài hơn 10.000m. Ngoài ra, nơi đây còn sở hữu các miệng núi lửa, thác nước... độc nhất vô nhị.

Choang ngop bau vat doc nhat vo nhi o cong vien dia chat Dak Nong
Công viên địa chất Đắk Nông được thành lập ngày 31/12/2015, có diện tích 4.760km², trải dài trên địa phận 6 huyện, thị xã (Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G'long và TX.Gia Nghĩa). 
Choang ngop bau vat doc nhat vo nhi o cong vien dia chat Dak Nong-Hinh-2

Theo thông tin từ Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, lịch sử của vùng đất này bắt nguồn từ 140 triệu năm trước. Do các vận động kiến tạo của lớp vỏ trái đất, khu vực này được nâng lên và xuất hiện núi lửa. 

Ngôi làng "hiện ra" sau 36 năm biến mất vì hạn hán

Tàn tích ngôi làng của người Kurd ở Iraq bất ngờ phát lộ sau 36 năm biến mất bí ẩn do hạn hán.

Việc xây dựng đập thủy điện cách thị trấn Dohuk 2 km về phía bắc con dập năm 1985 buộc 50 hộ gia đình tại ngôi làng Guiri Qasrouka phải di tản.

Cả ngôi làng sau đó cũng bị nuốt chửng bởi vùng nước phục vụ tưới tiêu cho đất nông nghiệp.

"Khu vườn của các vị thần" ở Mỹ

Công viên Garden of the Gods (Mỹ) có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những khối sa thạch hình thành cách ngày nay 300 triệu năm.

Công viên Garden of the Gods nằm ở thành phố Colorado Springs, tiểu bang Colorado, Mỹ. Địa danh này đã được chỉ định là Điểm mốc Tự nhiên Quốc gia của Mỹ vào năm 1971. Ảnh: coloradosprings.

Những khối sa thạch đỏ rực của Garden of the Gods được tạo thành do biến động địa chất dọc theo đứt gãy trong vỏ Trái Đất 300 triệu năm trước. Nhiều bằng chứng khảo cổ cho thấy tộc người da đỏ đã đặt chân đến vùng đất này cách đây khoảng 2.300 năm. Họ sống trong các hang động, tìm kiếm thức ăn bằng cách hái lượm và săn bắt động vật hoang dã. Ảnh: 5280 Magazine.

Video: Người đàn ông đem loa ra cánh đồng, thu hoạch bất ngờ sau 1 đêm!

Chỉ sau 1 đêm thì ông đã thu hoạch được kết quả rất bất ngờ.

Chỉ sau 1 đêm thì ông đã thu hoạch được kết quả rất bất ngờ.