Video: Nam thanh niên hò hét nhảy xuống sông Kim Ngưu "tắm tiên"

(Kiến Thức) - Một nam thanh niên cởi áo nhảy xuống sông Kim Ngưu, thuộc địa bàn phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để “tắm tiên” trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Chiều ngày 17/5, trên mạng xã hội đăng tải video và hình ảnh ghi lại cảnh một nam thanh niên cởi áo tắm dưới dòng nước đen của sông Kim Ngưu, đoạn qua địa bàn phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).'
>>> Mời quý vị độc giả xem video: Nam thanh niên hò hét nhảy xuống sông Kim Ngưu “tắm tiên”.

(Nguồn: MXH Giao thông)

Theo hình ảnh được ghi lại, một nam thanh niên cởi áo, mặc quần dài hò hét trong quá trình tắm dưới lòng sông Kim Ngưu đen ngòm. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã tụ tập theo dõi vụ việc và vận động nam thanh niên lên bờ nhưng không có kết quả, cho đến khi có người hỗ trợ nam thanh niên mới chịu lên bờ.
Khi đoạn video được đăng tải đã nhận được sự chú ý của dư luận, một số người tỏ ra sợ hãi trước những hành động lạ của nam thanh niên này.

Tìm thấy thi thể bé gái 7 tuổi bị mất tích khi tắm sông ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Đang tắm sông cùng bạn, cháu bé Lang Thị Quỳnh Như (7 tuổi, bản Húa Na, Châu Hạnh, Quỳ Châu) bị dòng nước lớn cuốn trôi được tìm thấy vào sáng nay (8/7) trong tình trạng đã  tử vong.

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi bị nước cuốn trôi khi đang tắm ở sông Hiếu vào chiều 7/7, lãnh đạo xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, vào sáng nay (8/7) đã tìm thấy thi thể cháu bé 7 tuổi cách đoạn sông mà cháu xảy ra đuối nước hơn 20m.
Tim thay thi the be gai 7 tuoi bi mat tich khi tam song o Nghe An
Hiện trường lực lượng chức năng tìm kiếm cháu Như. (Ảnh: Baonghean)
Theo đó, vào đầu giờ chiều 7/7, cháu Lang Thị Quỳnh Như (7 tuổi, bản Húa Na, Châu Hạnh, Quỳ Châu), cùng nhóm bạn ra sông Hiếu đoạn gần cầu Kẻ Bọn để tắm mát thì bất ngờ bị dòng nước lớn cuốn trôi.

Cảnh dân nhập cư sống tạm bợ, tắm sông ở Mexico

(Kiến Thức) - Nhiều người dân nhập cư, hầu hết họ bị trả về Mexico trong lúc chờ xin tị nạn tại Mỹ, đang sống trong khu trại tạm bợ "mọc lên" ở thành phố biên giới Matamoros, Mexico.

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico
 Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh những người dân nhập cư sống trong khu trại tạm bợ ở thành phố Matamoros của Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters)

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-2
Hầu hết họ vượt sông vào Mỹ nhưng sau đó bị trả về khu vực biên giới Mexico. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quyết "bám trụ" ở đây với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội xin tị nạn tại Mỹ

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-3
Hồi tháng 7/2019, Nhà Trắng thông báo những người di cư vượt biên từ Mexico vào biên giới phía Nam nước Mỹ sẽ không được xin tị nạn vào nước này. Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp Mỹ thông báo những người dân nhập cư ở Mexico đang tìm cách xin tị nạn vào Mỹ phải có sự bảo trợ của một nước thứ ba. 

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-4
 Sông Rio Grande gần khu trại tị nạn tạm bợ ở Matamoros trở thành nơi tắm rửa của hàng trăm người nhập cư tìm cách vào Mỹ.

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-5
Quần áo được phơi trong khu trại tạm bợ "mọc" lên ngay gần cây cầu quốc tế Gateway hôm 6/10. 

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-6
 Những cây thánh giá được dựng trên bờ sông Rio Grande này để tưởng niệm những người di cư đã thiệt mạng trên hành trình tới Mỹ.

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-7
Người phụ nữ đến từ Honduras và con trai nằm nghỉ trong khu trại ở Matamoros ngày 6/10. 

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-8
Một số người phơi quần áo ngay trên bụi cây. 

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-9
 Bé gái 5 tuổi đến từ Honduras sống cùng người thân trong khu trại tạm bợ này.

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-10
 Nhiều người nhập cư tắm ở sông Rio Grande vì không có nước sinh hoạt trong khu trại ở Matamoros.

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-11
 Hai bé gái chơi đùa trong "trại tị nạn".

Canh dan nhap cu song tam bo, tam song o Mexico-Hinh-12
 Những di dân ngồi trò chuyện với nhau trong khu trại. Họ không biết tương lai rồi sẽ ra sao.

Tôi căm giận bố tột cùng vì đã phản bội mẹ trong lúc đau khổ nhất

Trong lúc mẹ tôi đau khổ tột cùng vì em trai mới mất, bố tôi lại nhất quyết đòi ly hôn để lấy vợ mới sinh con trai…

Gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc nếu không có biến cố lớn xảy ra. Em trai tôi về bà ngoại chơi, chẳng may đi tắm sông cùng lũ trẻ trong làng rồi chết đuối. Bố tôi như điên như dại, suốt ngày chỉ làm bạn với chai rượu.
Được vài tháng, bố tôi nhất quyết đòi ly hôn mẹ tôi để đến với người đàn bà khác. Bố nói hai chị em tôi là con gái, trong khi ông không thể không có con trai nối dõi tông đường, nên nhất định phải sớm lấy vợ để sinh con trai. Mẹ tôi lúc ấy đang đau khổ tột cùng, nên bố tôi muốn gì bà cũng đồng ý.