Trong các huyền thoại và truyền thuyết, ma cà rồng được kể lại là một sinh vật tồn tại bằng việc hút máu con người. Những câu chuyện về ma cà rồng xuất hiện từ thời cổ đại. Tuy nhiên, cho đến thế kỷ 17 và 18, cơn sốt hoảng sợ ma cà rồng mới lan khắp Tây Âu. Những tưởng, câu chuyện bí hiểm, thậm chí rùng rợn này chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, nhưng khoảng thời gian gần đây, hiện tượng “ma cà rồng” lại xuất hiện ngoài đời thực.
Thú tắm máu kỳ dị của nữ bá tước "ma cà rồng"
Nhắc đến những "ma cà rồng" có thực trong lịch sử nhân loại, khó có thể bỏ qua nữ bá tước Elizabeth Bathory (8/1560 - 8/1614). Bà được biết đến là một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt trần và là một trong những nhân vật quyền lực nhất vùng Transylvania (Hungary).
 |
Elizabeth Bathory có thú vui làm đẹp bằng máu trinh nữ. |
Sắc đẹp đi kèm với bản tính độc ác khiến
Elizabeth trở thành nữ bá tước khét tiếng một thời. Người thời đó không khỏi rùng mình mỗi khi nhắc tới cái tên này, bởi họ ghê sợ trước thú tiêu khiển quái đản của người đẹp - hành hạ người khác bằng dao, kiếm và các dụng cụ tra tấn khác.
Có lần, khi đánh kẻ hầu văng cả máu, Elizabeth bỗng dưng phát hiện, giọt máu bắn lên cánh tay khiến làn da bà trở nên mịn màng, rạng rỡ hơn hẳn. Phát hiện này thôi thúc nữ bá tước nghĩ ra độc chiêu tắm táp bằng máu của gái đồng trinh để giữ gìn nhan sắc. Vậy là hàng ngàn thiếu nữ trinh trắng đã bị bắt cóc rồi bị đem giết dần. Máu của họ được dâng lên nữ bá tước để người đẹp thỏa mãn thú vui tắm máu của mình.
10 năm sau, sự thực kinh hoàng mới bị phơi bày ra ánh sáng. Nhờ có sự che đỡ, nữ bá tước "ma cà rồng" chỉ bị tống ngục và thoát khỏi án tử. Vì những tội ác man rợ mà mình đã gây ra, sau khi qua đời, Elizabeth không được dân chúng cho chôn ở địa phương. Thậm chí, cái tên của bà cũng bị cấm nhắc đến trong suốt vài thế kỷ. Hiện nay, mộ phần của nữ "ma cà rồng" này nằm tại vùng Ecsed, Đông Bắc Hungary.
Tội ác hút máu của sĩ quan quân đội