Video: Dùng cần cẩu cưỡng chế F1 trốn cách ly, cố thủ trong nhà

Người phụ nữ là F1, tuy nhiên người này đã không khai báo y tế và không chịu đi cách ly, không những thế còn khóa trái cửa trốn trong nhà.

Tối 26/5, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ video kèm thông tin lực lượng chức năng ở phường Trần Nguyên Hãn TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) phải dùng cần cẩu cưỡng chế người phụ nữ F1 cố thủ trốn trên tầng 3 không chịu cách ly.
Ngày 27/5, trao đổi với báo chí, bà Phùng Thị Hiền, Bí thư phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, sáng 26/5, UBND phường nhận được văn bản của xã Yên Lư (Việt Yên, Bắc Giang) thông báo về việc xã có một trường hợp F0 liên quan đến 2 công dân là anh P.V.T. và chị P.T.Q. trên địa bàn phường.
>>> Video: Dùng cần cẩu cưỡng chế F1 trốn cách ly, cố thủ trong nhà

Nguồn: MXH.

Theo bà Hiền, sau khi nhận được văn bản, UBND phường cùng tổ truy vết của phường (công an, y tế) xuống mời anh T. và chị Q. ra trạm y tế để khai báo theo hướng dẫn. Tuy nhiên, chỉ có ông T. ra, còn bà Q. không hợp tác. Tại trạm y tế phường, anh T. khai nhận có tiếp xúc với 1 số người, không nhớ có tiếp xúc với F0 không. Sau đó, UBND phường tiếp tục vào nhà chị Q. để vận động ra khai báo.
Bà Hiền cho biết thêm: "Khi chúng tôi đến nhà, chị này nói chị ấy không tiếp xúc với ai nên chị ấy không đi đâu cả. Trước sự việc đó, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an TP.Bắc Giang". Bà Hiền cho hay, đến 15h chiều 26/5, Công an TP và Công an phường xuống tiếp tục vận động chị Q. ra khai báo nhưng chị này nhất quyết không đi. Theo quy định, UBND phường đã báo cáo Chủ tịch UBND TP ra quyết định cưỡng chế, bắt buộc với chị Q. Sau khi nhận được quyết định, chị Q. không đi.
Video: Dung can cau cuong che F1 tron cach ly, co thu trong nha
Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận với F1 cố thủ trên tầng 3 ngôi nhà. 
"Chị ấy lên tầng 3 nói phụ nữ đến tháng cần vệ sinh, sau đó chị này đóng cửa lại, ngồi ở bên trong. Chúng tôi phải vận động từ 15 đến 20h vẫn không thuyết phục được chị ấy nên buộc phải thuê xe cầu để đưa cán bộ lên tầng 3 đọc loa, tiếp tục vận động chị ấy ra. Chính quyền làm đủ mọi cách để thuyết phục nhưng chị Q. vẫn cố thủ trong nhà. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phải lên tầng 3 phá cửa, sốc nách đưa chị Q. từ tầng 3 xuống tầng 1 để đi cách ly theo quy định" - bà Hiền nói.
Cũng theo bà Hiền chia sẻ: "Chị này rất nguy hiểm vì các F0 của chị ấy đều liên quan đến ổ dịch ở Công ty Hosiden. Hiện chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm của chị này. Ở địa phương chị Q. không có bệnh án gì nhưng cũng là người phức tạp".

Rửa tay phòng dịch Covid-19, người đàn ông làm hành động xấu không tưởng

(Kiến Thức) - Clip ghi lại cảnh sau khi rửa tay phòng dịch Covid-19, người đàn ông "cầm luôn" chai dung dịch rửa tay khô ở thang máy để vào ô tô gây bức xúc dân mạng.

Những ngay qua khu dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới ngoài việc đeo khẩu trang, tránh ra ngoài thì người dân được khuyến cáo nên rửa tay bằng dung dịnh vệ sinh để phòng ngừa.

Cũng chính từ việc đó, một chuyện không hay đã xảy ra. Cụ thể, mới đây đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông trung niên sử dụng dung dịch rửa tay  phòng dịch Covid-19 được trang bị cạnh thang máy.

Bé gái Quảng Ninh viết thư động viên y, bác sĩ chống dịch Covid-19 gây sốt

(Kiến Thức) - Dù còn nhỏ nhưng bé gái Quảng Ninh đã có đã nhận thức được tầm quan trọng trong việc chống dịch, thông qua bức thư động viên y, bác sĩ chống dịch Covid-19.

Mới đây trên MXH, bức thư động viên y, bác sĩ đang trực tiếp chống dịch Covid-19 của bé gái lớp 3 gây xúc động mạnh trên MXH.
Cụ thể, bức thư động viên y, bác sĩ chống dịch Covid-19 là của bé Vũ Châu Anh, học sinh lớp 3A5 trường Tiểu học Hạ Long (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bác sĩ nghìn like Dương Minh Tuấn gây sốt với “nhật ký cách ly Covid-19”

(Kiến Thức) - Mới đây, những dòng nhật ký "cách ly vui vẻ" của chàng bác sĩ Hà Nội giữa mùa dịch Covid-19 khiến dân mạng thích thú và không ngớt được miệng cười.

Mới đây, những chia sẻ của bác sĩ Dương Minh Tuấn (29 tuổi), biệt danh là Pu Tuấn về những ngày "cách ly vui vẻ" giữa dịch Covid-19 nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng.
Bác sĩ Tuấn, hiện đang tình nguyện nhận công tác tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Mới đây, anh tranh thủ về thăm gia đình tại Trúc Bạch, Hà Nội đúng vào thời điểm khu nhà anh đang phải cách ly Covid-19. Từ đây, nhật ký những ngày cách ly ra đời.