Một người đàn ông ở Ấn Độ đã dùng tay không quật chết một con rắn hổ mang chúa để trả thù cho con trai bị cắn tử vong trước đó.
Một người đàn ông ở Ấn Độ đã dùng tay không quật chết một con rắn hổ mang chúa để trả thù cho con trai bị cắn tử vong trước đó.
Khi gặp nguy hiểm, nhiều loài rắn thường tìm cách lẩn trốn thật nhanh hoặc tấn công một cách dữ dội.
Không chỉ một mà nhiều loài rắn sống bên dưới giếng nước cạn. Sự an toàn của chuyên gia sẽ ra sao.
Hẳn mọi người từng biết đến chiêu "giả chết" của nhiều loài động vật, được coi như chiến thuật sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã. Thường thì chỉ có những loài yếu đuối hiền lành mới hay đóng kịch như vậy, nhưng kỳ lạ làm sao trên thế giới lại có một loài rắn giả chết siêu đỉnh, còn quằn quại bốc mùi như xác thật mới ghê!
Đó là loài rắn mũi lợn sống ở châu Mỹ, còn được gọi với tên khác là rắn Hognose hay rắn zombie. Cái tên mũi lợn không phải vì bộ phận hít ngửi của nó to bất thường đâu, chỉ là hơi hếch lên giống Trư Bát Giới tí thôi!
Một gia đình ở Queensland (Australia) cầu cứu Tổ chức Sunshine Coast Snake Catchers sau khi phát hiện con rắn cây nâu dưới gầm giường của con gái họ.
Stuart McKenzie, thành viên của Sunshine Coast Snake Catchers tin rằng con rắn đã ở đó suốt đêm trong khi bé gái say ngủ. "Chúng tôi không rõ con rắn ở đó bao lâu. Nhưng nhiều khả năng nó đã ngủ cùng cô bé trong phòng suốt đêm", McKenzie cho biết.