Video: Cảnh hôn say đắm của Brad Pitt và “tình mới“

Trailer phim do Brad Pitt và người được cho là kẻ thứ 3 vừa ra mắt ngay sau khi Angelina đệ đơn ly hôn.

Video: Cảnh hôn say đắm của Brad Pitt và "tình mới":
Ngay sau khi Angelina Jolie công khai việc đệ đơn ly hôn, bộ phim Allied do Brad Pitt thủ vai chính cũng nhanh chóng tung ra trailer phim mới nhất. Đây chính là tác phẩm "nối duyên" cho "ông Smith" và người tình tin đồn - Marion Cotillard.
Allied lấy bối cảnh chiến tranh thế giới thứ 2, kể về cuộc khủng hoảng hôn nhân giữa hai nhân vật chính của Brad Pitt và bóng hồng Pháp.
Brad Pitt vào Marx Vatan trong phim.
Brad Pitt vào Marx Vatan trong phim. 

Trong phim, Brad Pitt vào Marx Vatan - một sĩ quan tình báo Mỹ. Năm 1942, khi Marx nhận lệnh thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm tại vùng Bắc Phi, anh đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ với người lính chống Pháp Marian Beausejour (Marion Cotillard đảm nhận) và hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Tuy nhiên, sau khi trở lại London, Anh quốc, mối quan hệ của hai người chịu nhiều sức ép. Brad Pitt nghi ngờ vợ mình có thể là điệp viên của Đức Quốc xã.
Ngoài người vợ Marianne do Marion Cotillard đóng, nhân vật của Brad Pitt còn có người đàn bà khác do Lizzy Caplan thể hiện.
Trailer 60 giây của phim không chỉ hiện lên là bức tranh chân thực với những cuộc đọ súng giữa Pete và Cotillard với quân của đảng quốc xã (đảng phát xít do Hít le cầm đầu), mà còn là những khoảnh khắc đẹp về sự kết tinh về tình yêu của hai nhân vật chính trong phim.
Câu chất vấn của nhân vật Cotillard:“Vụ kiện của tôi thế nào?” khiến người xem liên tưởng đến vụ ly hôn của Jolie - Pitt ngoài đời. Có thể nói, việc hãng Paramount chọn đúng thời điểm nhạy cảm để tung ra trailer mới khiến bộ phim "hot" hơn bao giờ hết.
Allied do Robert Zemeckis làm đạo diễn, phần kịch bản do biên kịch Steven chắp bút. Phim dự kiến sẽ lên sóng màn ảnh Bắc Mỹ vào ngày 23/11 tới.

Rước đào rừng về thủ đô, dân buôn đào đá “hét” giá khủng

Đào đá đẹp, hoa dày, chơi được lâu nên dân buôn vận chuyển từ vùng Sơn La, Hà Giang về thủ đô ùn ùn và đương nhiên là hét giá khủng.

Từ nửa tuần nay, trên nhiều tuyến đường dọc Âu Cơ, Nghi Tàm, chợ hoa Quảng An và khu vực đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) ngập tràn đào đá (hay còn gọi đào rừng, đào núi). Đào đá đẹp, hoa dày, chơi được lâu nên được dân buôn vận chuyển từ vùng Sơn La, Hà Giang về Thủ đô ùn ùn và đương nhiên là được hét giá khủng.

Chiếm được một vị trí khá đẹp ngay trên đường Âu Cơ, cạnh chợ hoa Quảng An, anh Hồ Văn Tùng  (Hà Đông, Hà Nội) đang bày bán khoảng 40 cành đào đá. To nhỏ, đẹp, xấu có cả. Hỏi giá sản phẩm này, anh Tùng cho biết cành nào cũng không dưới tiền triệu.

Tiểu thương “trực chiến” căng bạt ngủ lều canh đào trăm triệu

(Kiến Thức) - Nhiều tiểu thương Hà Nội đã bắt đầu bán đào Tết. Để trông những cây đào đắt đỏ, họ căng bạt, ngủ lều ngay bên đường.

Tieu thuong “truc chien” cang bat ngu leu canh dao tram trieu
Những tiểu thương đến từ các vườn đào nổi tiếng như Phú Thượng, Nhật Tân (Hà Nội) đã bắt đầu "tập kết" tại các điểm bán đào Tết. Họ căng lều bạt ngủ bên vỉa hè để trông hàng chục chậu đào đắt đỏ, trị giá vài trăm triệu đồng.
Trong túp lều dựng tạm chừng 3-5m2 chỉ có chiếc chiếu, tấm chăn mỏng và vài vật dụng thiết yếu.
 Trong túp lều dựng tạm chừng 3-5m2 chỉ có chiếc chiếu, tấm chăn mỏng và vài vật dụng thiết yếu.
Tieu thuong “truc chien” cang bat ngu leu canh dao tram trieu-Hinh-3
Vài bộ bàn ghế nhựa, ấm trà là đủ để "trực chiến" trong gần một tháng buôn bán.
Tieu thuong “truc chien” cang bat ngu leu canh dao tram trieu-Hinh-4
Một người bán đào trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội) vui vẻ chia sẻ: "Chúng tôi mới dọn hàng ra được một vài hôm, trông trực 24/24, có khi đang ngủ khách gọi xem đào cũng phải dậy. Năm nay, anh em ra bán đào sớm hơn mọi năm".

Tieu thuong “truc chien” cang bat ngu leu canh dao tram trieu-Hinh-5
 Với người làm đào, cả năm chỉ có một dịp bung hàng nên không ai quản ngại khó khăn, mưa gió, rét buốt mùa đông, chỉ mong ngóng một vụ bội thu.
Tieu thuong “truc chien” cang bat ngu leu canh dao tram trieu-Hinh-6
Cảnh sống tạm bợ, tranh thủ kiếm tiền từ việc buôn bán và cho thuê cây cảnh ngày Tết không còn quá xa lạ.

Trào nước mắt, nứt da vì kho cá thuê, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thức trắng đêm trông coi bếp lửa cá kho làng Vũ Đại, mỗi nhân công nhận được 1 triệu đồng/ngày.

Cúng Táo quân: Khách ngồi nhà alo, có ngay mâm cỗ tươm tất

Không khí mua sắm đồ cúng chuẩn bị cho ngày 23 tháng Chạp - lễ cúng ông Công ông Táo lên chầu trời, tại Thủ đô đang rất sôi động.

Tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, các mặt hàng phục vụ cho lễ cúng ông Công ông Táo như mũ hài, quần áo, cá chép giấy, hương, tiền vàng... được bày bán la liệt.

Người Hà Nội hối hả rước xuân về nhà

(Kiến Thức) -  Trên đường phố Hà Nội ngày giáp Tết, những chuyến xe chở đào, quất đi lại nhộn nhịp khiến không khí Tết Nguyên Đán như tràn về khắp nơi.

Nguoi Ha Noi hoi ha ruoc xuan ve nha
Càng vào những ngày cận Tết Nguyên Đán, không khí mua sắm cây cảnh của người dân lại càng trở nên náo nhiệt và nhộn nhịp. 
Nguoi Ha Noi hoi ha ruoc xuan ve nha-Hinh-2
Đi trên các con phố Hà Nội trong những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp những chuyến xe chở cành đào Nhật Tân đang độ nảy lộc hay chậu quất trĩu quả.