(Kiến Thức) - Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của đạo diễn Huỳnh Phú trong phim “Hiệp sỹ giữa đời thường” lại một lần nữa “gây sốt” với nhiều khán giả yêu thích sự phiêu lưu mạo hiểm nhưng cũng thấm đẫm tình người.
Bộ phim là câu chuyện kể về Thắng (Trương Nam Thành thủ vai), một chàng trai sinh ra trong gia đình nghèo khó, nhưng giàu lòng hào hiệp. May mắn được hai “cao nhân” trong làng chài là “Ba nghệ” và “Năm đàn bầu” nhận làm đệ tử, Thắng trở nên tinh thông võ thuật cũng như cảm nhận được chất thơ, chất nhạc trong tâm hồn. Dù chỉ là cậu học sinh lớp 12, trong khi bạn bè còn vô tư, ham chơi nhưng Thắng đã làm việc trong công ty bảo vệ để mưu sinh. Dù vậy, anh chàng luôn ý thức phải học tốt, làm việc chăm chỉ để vươn lên khỏi cảnh nghèo cũng như giàu lòng trượng nghĩa, sẵn sàng chiến đấu chống lại cái ác, bảo vệ kẻ yếu mà không cần được đền đáp.
 |
Cặp đôi Thắng và Mai Mai do Trương Nam Thành cùng "hot girl" Lilly Luta thủ vai |
Khi Thắng cùng các bạn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, anh đã ra tay cứu cha con Mai Mai đang bị đuối nước trên biển. Lúc đưa được họ vào bờ thì anh bất ngờ gặp tai nạn. Những ngày tháng sau đó, gia đình Mai Mai qua lại thăm hỏi và cũng là lúc Thắng cảm mến vẻ đẹp trong sáng của người con gái mình đã cứu mạng.