Video: 2 ô tô chặn đầu nhau rồi dừng trong hầm chui để nói chuyện

Không chỉ lạng lách, chèn ép nhau trên đường, 2 chiếc xe ô tô này còn dừng ngay giữa hầm chui để giải quyết va chạm.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai chiếc xe ô tô đang chèn ép, chặn đầu nhau rồi dừng giữ hầm chui để "nói chuyện" khiến không ít người bức xúc.
Hình ảnh ghi lại được cho thấy, hai chiếc ô tô liên tục chèn ép nhau trên đường, gây nguy hiểm cho nhiều người đi đường xung quanh. Không chỉ vậy, hai chiếc xe này còn dừng ngay ở giữa hầm chui để giải quyết va chạm.

2 ô tô chèn ép, chặn đầu nhau rồi dừng trong hầm chui để nói chuyện

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ hung hăng của hai tài xế. Được biết, sự việc xảy ra vào 9h06 ngày 25/3, trên đường Trần Duy Hưng, hướng về hầm chui Trung Hòa (Hà Nội).

Clip: Vấp ngã khi chạy qua đường, người đàn ông bị xe tải cán tử vong

Trong lúc chạy qua đường, người đàn ông bất ngờ vấp ngã rồi bị một chiếc xe tải phóng với tốc độ cao đâm trúng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 26/3, trên quốc lộ 1A cũ, đoạn đối diện cổng làng Đông Đạo, thị trấn Lim, TP Bắc Ninh.
Thời điểm trên, dù trên đường có rất nhiều phương tiện đang qua lại nhưng người đàn ông này vẫn cố tình băng qua đường. Đúng lúc này, hai chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao tới, người đàn ông may mắn tránh được chiếc xe đầu tiên. Tuy nhiên, do bị vấp ngã, người này đã bị chiếc xe tải chạy phía sau tông trúng.

Video: Xe tải quay đầu không quan sát, cán trúng người đàn ông

Do không chú ý quan sát trong lúc quay đầu, chiếc xe tải đã va trúng một người đàn ông đi xe máy chạy cùng chiều khiến người này ngã xuống đường, bị bánh xe cán trúng.

Mô tả video

Video: Cận cảnh tòa lâu đài được xây từ hàng nghìn viên sỏi

Mặc dù không biết gì về nghệ thuật hay kiến trúc, một nhân viên đưa thư người Pháp đã dành 33 năm để xây dựng nên một tòa lâu đài bằng hàng nghìn viên sỏi.

Mô tả video

Những gì bạn đang nhìn thấy được tạo nên bởi một người đàn ông trong khoảng 33 năm và hoàn toàn bằng sỏi đá. Người tạo nên tòa lâu đài này là một người đưa thư có tên Ferdinand Cheval. Ông tình cờ vấp phải một hòn đá trên đường đi làm, ông nhặt hòn đá lên và từ đó nỗi ám ảnh bắt đầu với ông. Ông thu thập những hòn đá từ mọi nơi để xây thành lâu đài.