Vì sao cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản và vợ bị bắt?

Công tố viên Nhật Bản hôm 18/6 đã bắt giữ cựu bộ trưởng tư pháp Katsuyuki Kawai và vợ vì các vấn đề tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Ông Katsuyuki Kawai, Hạ nghị sĩ 57 tuổi, bị nghi ngờ đã mua chuộc các thành viên hội đồng địa phương để giúp vợ ông, bà Anri Kawai, giành ghế ở Thượng viện vào tháng 7/2019, theo Nikkei Asian Review. Cả hai người đều thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe.
Các công tố viên cho rằng ông Kawai đã đưa tổng cộng 25 triệu yen (233.000 USD) tiền mặt cho khoảng 100 người, chủ yếu là thị trưởng và thành viên hội đồng quận với lý do hỗ trợ cho hoạt động chính trị của họ hoặc chúc mừng họ thắng cử.
Ông Katsuyuki Kawai đã từ chức bộ trưởng tư pháp vào tháng 10 năm ngoái trong khi bị điều tra. Lần gần nhất một cựu bộ trưởng Nhật Bản bị bắt là vào năm 2002. Ông Kawai cũng từng là cố vấn chính sách đối ngoại cho Thủ tướng Abe.
Vi sao cuu Bo truong Tu phap Nhat Ban va vo bi bat?
 Ông Katsuyuki Kawai và vợ, bà Anri Kawai đã bị bắt vì các vấn đề tài chính trong chiến dịch tranh cử. Ảnh: Nikkei Asian Review.
Nghị sĩ không thể bị bắt trong một phiên họp Quốc hội Nhật Bản mà không có sự đồng ý của quốc hội, vì vậy các công tố viên đã đợi cho đến khi phiên họp kết thúc vào hôm 17/6.
Bà Anri Kawai, 46 tuổi, vướng vào các cáo buộc thư ký của bà đã trả nhiều tiền hơn mức cho phép cho các tình nguyện viên vận động tranh cử cho bà trên những chiếc xe tải có phát loa. Thư ký của bà đã bị kết tội hôm 16/6. Điều này làm tăng khả năng kết quả bầu cử của bà sẽ bị xóa bỏ.
Nhật Bản kiểm soát tài chính các chiến dịch tranh cử nghiêm ngặt để đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các ứng viên. Cặp đôi nói trên đã ra khỏi LDP hôm 17/6 để giảm thiệt hại chính trị cho đảng.
Vụ bê bối xảy ra trong khi Thủ tướng Nhật Bản Abe đang vật lộn với hậu quả kinh tế của đại dịch Covid-19. Tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông đã giảm xuống vì những phản ứng chậm chạp trước đại dịch.

Cuồng ghen, đâm bạn gái mới của tình cũ và "kết đắng"

(Kiến Thức) - Trong cơn ghen, cô gái 20 tuổi này đã dùng dao đâm bạn gái mới của người yêu cũ khiến nạn nhân bị thương.

Theo Daily Mail ngày 16/6, vào tháng 10/2019, khi thấy người yêu cũ đang ngồi ăn với bạn gái mới trong bãi đỗ xe ở Wrexham (Bắc Wales), Imogen Hughes, 20 tuổi, đã nổi cơn ghen và dùng dao tấn công cô gái.
Nạn nhân là Liberty Hanley, 19 tuổi, bị thương ở chân sau khi Imogen đâm trúng.

Loạt khoảnh khắc đời thường kỳ cục của người Nhật Bản

Người đàn ông chúi đầu vào tường, chui đầu vào máy giặt, cháu giơ súng giả bắn ông... là những khoảnh khắc kỳ cục, hài hước mà nhiếp ảnh gia Shin Noguchi dành nhiều năm để ghi lại.

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban
 Với cách tiếp cận kín đáo, thơ mộng và có phần bí ẩn, nhiếp ảnh gia Shin Noguchi đã thể hiện được nét tinh tế trong đời sống văn hóa của người Nhật Bản rất tự nhiên. Với mỗi bức ảnh, nhiếp ảnh gia Shin đều có thể kể được câu chuyện phía sau. Ví dụ, đối với bức ảnh này, "tôi có thể nói chi tiết về những gì người đàn ông đang làm ở đây. Mọi người đang sống cuộc sống tuyệt vọng. Đôi khi cô đơn, đôi khi giúp đỡ lẫn nhau, đôi khi khóc, đôi khi cười", ông Shin nói.

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-2
 "Người đàn ông trong ảnh đang đưa thư cho hàng xóm. Tôi muốn chia sẻ những khoảnh khắc đẹp này với những người khác, đồng thời, tôi muốn họ hiểu rằng những khoảnh khắc khó tin vẫn tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào", nhiếp ảnh gia 43 tuổi nói.

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-3
 Bức ảnh được chụp trong một cửa hàng giặt khô ở khu vực tập trung nhiều khách du lịch. Có vài vị khách dừng lại để xem người đàn ông trong ảnh sửa máy giặt. Ông Shin chia sẻ: "Tôi muốn bạn cảm thấy rằng, khi bạn nhìn thấy tác phẩm của tôi, bạn không cô đơn. Luôn có ai đó để mắt đến sự khó khăn mà bạn đang phải đương đầu".

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-4
 Khoảnh khắc được nhiếp ảnh gia Shin ghi lại ở bãi biển Yuigahama vào tháng 5/2012. "Mọi người tham gia lễ hội ở đây không nhận ra điều này. Một đứa trẻ đang chạy quanh, tay cầm khẩu súng đồ chơi. Cuối cùng, cậu bé tìm được một mục tiêu, là người đàn ông cao tuổi này, cũng đang cầm một 'khẩu súng' khác", ông Shin miêu tả lại.

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-5
 Nhiếp ảnh gia cho biết: "Trong dự án này, tôi cố gắng thể hiện một phần của Nhật Bản thông qua những thứ kỳ lạ mà mọi người mang vác. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng để chụp được bức ảnh thu hút người xem là khá khó. Tôi tình cờ gặp người phụ nữ này trên phố: một bà mẹ với hai đứa trẻ sinh đôi mặc quần áo giống nhau đi trên khu phố sầm uất Ginza..."

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-6
 "Đây là vách ngăn trong nhà, được gọi là shoji. Shoji được phủ lại lớp giấy vài năm một lần. Người thợ này đã mang hàng chục tấm shoji ra khỏi ngôi đền. Khi thấy mệt quá, anh ấy đã tự xử lý theo cách khác".

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-7
 "Đây là ngày hội thể thao của một trường tiểu học của Nhật Bản. Phụ huynh học sinh không có mặt trong dịp này. Hai quả bóng tượng trưng cho đôi mắt lớn của người mẹ luôn dõi theo con...", ông Shin chia sẻ.

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-8
 "Vài đứa trẻ chơi đùa ở khu vực này, nhưng không ai để mắt đến người đàn ông trong ảnh. Tôi luôn cố gắng nắm bắt những khung cảnh vượt quá tầm nhìn của chính mình", nhiếp ảnh gia Shin chia sẻ.

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-9
"Một phụ nữ trẻ ăn mặc hiện đại mang theo cọc tiêu giao thông? Liệu người ta có thể đi bộ trên đường mà không cầm theo thứ gì đó không?", ông Shin đặt câu hỏi. 

Loat khoanh khac doi thuong ky cuc cua nguoi Nhat Ban-Hinh-10
 Ba khoảnh khắc trên vạch dành cho người đi bộ nổi tiếng ở khu phố Shibuya. Ông Shin hiếm khi cắt ảnh sau khi chụp. "Tôi chụp cuộc sống thường ngày của mọi người bởi có những khoảnh khắc mà chính họ cũng không nhận ra được rằng nó đẹp và đầy cảm xúc hơn cả những bộ phim được trau chuốt", nhiếp ảnh gia nói.

Xâm nhập trái phép Bộ Quốc phòng Nhật Bản và cái kết

Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi đột nhập khuôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản và định giật súng của một lính gác đang làm nhiệm vụ, Kyodonews đưa tin.
 

Dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Kyodonews cho biết, vào khoảng 9h40 (giờ địa phương) sáng 7/2, đối tượng đã đột nhập vào khuôn viên của Bộ này thông qua lối cửa trước.