Vì sao CSGT bị hàng trăm người dân Kon Tum vây đánh?

Ngày 9/7, Đại tá Từ Lam, Trưởng phòng Phòng CSGT tỉnh Kon Tum xác nhận việc một số đối tượng côn đồ vây đánh CSGT trong khi làm nhiệm vụ.

Phải huy động 6 xe mô tô, mất hơn một tiếng đồng hồ truy đuổi CSGT mới bắt được phương tiện vi phạm. Tuy nhiên,trong quá trình truy đuổi, CSGT bị khiêu khích, bị ném dép, áo, kể cả gạch đá vào người. Đã thế, đối tượng vi phạm còn huy động côn đồ chặn xe CSGT để hành hung.
Ngày 9/7, Đại tá Từ Lam, Trưởng phòng Phòng CSGT tỉnh Kon Tum xác nhận việc một số đối tượng côn đồ vây đánh CSGT trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Thiếu úy Đinh Lê Mạnh Hùng bị côn đồ vây đánh, cả nghìn người dân tập trung xem đông nghịt. Đối tượng mặc áo tím (giơ tay chỉ CSGT, đeo khẩu trang, xoay lưng) là người ngồi sau phương tiện vi phạm.
Thiếu úy Đinh Lê Mạnh Hùng bị côn đồ vây đánh, cả nghìn người dân tập trung xem đông nghịt. Đối tượng mặc áo tím (giơ tay chỉ CSGT, đeo khẩu trang, xoay lưng) là người ngồi sau phương tiện vi phạm.  
Trước đó, lúc 4h chiều ngày 8/7, Thượng úy Nguyễn Ngọc Trí, cùng với Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) phát hiện một đối tượng lái xe mô tô BKS 82B1-221.10 chở sau một người không đội mũ bảo hiểm, khi ra tín hiệu dừng xe, đối tượng này không chấp hành và có thực hiện những động tác khiêu khích lực lượng CSGT. Đội CSGT số 2 đã huy động 6 xe mô tô, và được sự hỗ trợ của 6 cán bộ, chiến sĩ CSCĐ để truy bắt.
Thiếu úy Đinh Lê Mạnh Hùng bị côn đồ vây đánh, cả nghìn người dân tập trung xem đông nghịt. Đối tượng mặc áo tím (giơ tay chỉ CSGT, đeo khẩu trang, xoay lưng) là người ngồi sau phương tiện vi phạm.
Do đối tượng vi phạm chạy rất nhanh, chỉ có Thượng úy Nguyễn Ngọc Trí bám theo kịp. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng vi phạm đã chạy vòng vòng khắp các tuyến đường của TP. Kon Tum, đối tượng ngồi sau cởi dép, áo khoác ném vào CSGT.
Quá trình bỏ chạy, hai đối tượng này kích động người dân hai bên đường khiến người dân tập trung đông nghẹt lên đến cả nghìn người. Một phần do đang lúc họp chợ chiều, người dân hiếu kỳ tập trung rất đông.
Truy đuổi được một lúc, đến đoạn đường ngã tư Nguyễn Đình Chiểu – Hoàng Văn Thụ thì tên ngồi sau nhảy xuống, tên điều khiển xe tiếp tục bỏ chạy. Sau khi nhảy xuống xe, đối tượng ngồi sau đã gọi cho “băng” của mình để “xử” CSGT. Sau hơn một giờ đồng hồ truy bắt, Thượng úy Nguyễn Ngọc Trí mới chặn được phương tiện vi phạm. Đối tượng vi phạm được xác định là Nguyễn Quang Minh (SN 1996), trú Tổ 4, P.Quyết Thắng (TP.Kon Tum)
Thiếu úy Đinh Lê Mạnh Hùng, Tổ tuần tra-Đội CSGT Số 2 (Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) cũng tham gia truy đuổi đối tượng vi phạm. Khi nhận được thông tin của đồng đội từ máy bộ đàm, đang chạy đến tiếp ứng khi đến ngã tư Hoàng Văn Thụ-Trần Hưng Đạo, P.Quyết Thắng (TP.Kon Tum) thì anh bị một nhóm côn đồ 7 người dùng xe máy chặn xe, trong đó có người vi phạm vừa nhảy khỏi xe vi phạm trước đó. Nhóm côn đồ tỏ ra hung hãn, đòi hành hung CSGT. Trong quá trình truy đuổi, chính anh Hùng đã bị côn đồ ném gạch đá vào người và tay trái của anh trúng một vật cứng.
Cả nghìn người dân tập trung xem côn đồ hành hung CSGT khiến tình hình rất căng thẳng và phức tạp khiến phải huy động Lực lượng CSCĐ mới giải tỏa đám đông để giải cứu Thiếu úy Đinh Lê Mạnh Hùng.
Đại tá Từ Lam cho biết đã nhận được báo cáo từ cấp dưới và đang phối hợp với Công an TP.Kon Tum để xử lý vụ việc. “Giám đốc Sở Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc. Chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Còn việc điều tra các đối tượng côn đồ hành hung CSGT là của Công an TP.Kon Tum, họ sẽ củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng ra trước pháp luật", Đại tá Từ Lam nói.
Theo nguồn tin của chúng tôi, 7 đối tượng côn đồ vây đánh CSGT là những đối tượng có tiền án tiền sự ở địa phương. Trong chiều 9/7, công an TP.Kon Tum đã triệu tập các đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm.

Một ngày luyện nhảy dù của Thiếu tá vừa hy sinh vụ trực thăng rơi

(Kiến Thức) - Thiếu tá Chung là người rất vui tính, tràn đầy năng lượng, đam mê với nghề mình đã chọn. Cùng xem lại một buổi huấn luyện nhảy dù của ông.

Thiếu tá, huấn luyện viên nhảy dù Đặng Thành Chung là một trong 19 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay Mi-171 rơi sáng 7/7 tại khu vực Láng - Hòa Lạc.
 Thiếu tá, huấn luyện viên nhảy dù Đặng Thành Chung là một trong 19 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay Mi-171 rơi sáng 7/7 tại khu vực Láng - Hòa Lạc. 

Ảnh hiếm về trực thăng Mi-171 trước khi gặp nạn ở Hòa Lạc

(Kiến Thức) - Trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 vừa gặp nạn tại Hòa Lạc từng tham gia nhiều công tác quan trọng.

Trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân gặp nạn lúc 7h46 phút sáng 7/7 khiến 17 chiến sĩ hi sinh, 4 chiến sĩ bị thương nặng. Ảnh chụp MI -171 số hiệu 01 và 03 trong chuyến công tác đưa các bác sỹ bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên Lai Châu cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo Chu Va 6.
 Trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân gặp nạn lúc 7h46 phút sáng 7/7 khiến 17 chiến sĩ hi sinh, 4 chiến sĩ bị thương nặng. Ảnh chụp MI -171 số hiệu 01 và 03 trong chuyến công tác đưa các bác sỹ bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên Lai Châu cứu chữa nạn nhân vụ sập cầu treo Chu Va 6.

Hàng trăm người dân Kon Tum vây đánh CSGT

Hàng trăm người dân TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã vây đánh 2 CSGT vì cho rằng rượt đuổi đối tượng vi phạm dẫn đến suýt tông người.

Khoảng 17 giờ ngày 8/7, hàng trăm người trên địa bàn TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã vây đánh 2 CSGT vì cho rằng rượt đuổi đối tượng vi phạm dẫn đến suýt tông người.
Hàng trăm người dân vây quanh CSGT.
Hàng trăm người dân vây quanh CSGT.