Vì đâu người đàn ông ép bạn gái vào bếp, tẩm xăng tự thiêu?

(Kiến Thức) - Sau bữa cơm, do mâu thuẫn anh Trịnh Văn Quang kéo chị Tuyết vào bếp rồi đổ xăng lên cả hai người dùng chăn quấn bật bếp ga tự thiêu.

Theo tin từ Công an TP Ninh Bình vụ việc một thanh niên tẩm xăng tự thiêu cùng bạn gái xảy ra vào đêm ngày 9/1/2018 tại số nhà 30, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình.
Ngay sau khi nhận được tin quần chúng báo, Công an phường Thanh Bình, Công an thành phố Ninh Bình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với chính quyền cơ sở, nhân dân thực hiện ngay các biện pháp chữa cháy, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hiện trường xảy ra vụ việc đau thương.
 Hiện trường xảy ra vụ việc đau thương.
Kết quả điều tra ban đầu và khám nghiệm hiện trường thanh niên quấn chăn tự thiêu xác định, tối ngày 09/01/2018, anh Trịnh Văn Quang (SN 1979, ở phố 8, phường Tân Thành) có đến nhà Lê Thị Tuyết (SN 1982, trú tại số nhà 30, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình) ăn cơm tối. Sau bữa cơm hai người xảy ra mâu thuẫn, anh Quang kéo chị Tuyết vào bếp, lấy xăng đổ lên người rồi dùng chăn quấn quanh người, ôm chị Tuyết bật bếp ga tự thiêu.
Chị Tuyết vùng chạy ra được, sau đó chạy vào phòng tắm tự dập lửa. Hậu quả, Trịnh Văn Quang tử vong, chị Lê Thị Tuyết bị bỏng phải vào viện cấp cứu.
Hiện vụ việc ép bạn gái cùng tự thiêu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Bị cáo vụ Đinh La Thăng: "Nếu không ký, người ta dọa sẽ nhũng nhiễu"

(Kiến Thức) - Khai trước tòa xử vụ Đinh La Thăng, bị cáo Vũ Hồng Chương cho hay phải ký chuyển tiền dù biết vi phạm, nhưng nếu không ký "người ta dọa sẽ nhũng nhiễu nhà thầu".

Ngày 11/1, phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm bước sang ngày thứ 4 với phần luật sư truy vấn các bị cáo.
Bị cáo Vũ Hồng Chương và bị cáo Đinh La Thăng tại tòa.
Bị cáo Vũ Hồng Chương và bị cáo Đinh La Thăng tại tòa.

Chồng “nhịn nhục” nuôi con tình địch, vợ vẫn “ngưạ quen đường cũ“

Người vợ vẫn “ngựa quen đường cũ” khiến bị cáo uất ức, nghĩ quẩn tẩm xăng đốt chết vợ con rồi tự sát, may mắn là cả 3 đã được cứu sống…

Khuya 28/8/2016, những người hàng xóm kinh hoàng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ căn nhà đường Hồng Bàng, phường 6 (quận 6, TP HCM) bỗng dưng ngùn ngụt cháy. Khi ngọn lửa bùng lên, người ta thấy Nguyễn Văn Đức (chủ nhà) khóa trái cửa rồi phóng xe máy vội vã bỏ đi. Hàng xóm vội gọi điện báo cảnh sát và tích cực tham gia chữa cháy vụ tẩm xăng đốt chết vợ con, trong nhà lúc này còn có vợ con Đức ở gác hai là chị Thủy và con trai mới 4 tháng tuổi.
Chong "nhin nhuc" nuoi con tinh dich, vo van "ngua quen duong cu"
 
Do vợ chồng Đức làm nghề bán vàng mã, căn nhà chứa nhiều đồ vàng mã nên gặp lửa bốc cháy dữ dội. Cửa nhà lại bị khóa nên hàng xóm chỉ biết đứng người tạt nước vào. Nhiều thanh niên bị ngạt khói khi tham gia cứu hộ. Cảnh sát PCCC huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, phá cửa đã cứu được 2 mẹ con chị Thủy, may mắn 2 nạn nhân không bị thương tích gì.