
Khi tiến hành khai quật tại Templo Mayor (ngôi đền chính của người Aztec ở Thành phố Mexico ngày nay), một nhóm các nhà khảo cổ học đến từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) đã bất ngờ phát hiện một hiện vật lạ thời tiền sử có giá trị nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: @INAH.

Đó là một bức phù điêu chạm khắc nổi, mô tả một con đại bàng vàng Mỹ (tên khoa học của nó là aquila chrysaetos canadensis). Ảnh: @INAH.

Đối với người Aztec tiền sử, loài chim săn mồi này có liên quan mật thiết đến chiến tranh và sự hy sinh, đồng thời nó cũng được coi là đại diện cho vị thần bảo hộ của Mặt trời, Huitzilopochtli. Ảnh: @ Joel Sartore.

Các nghiên cứu chuyên sâu về bức phù điêu này cho thấy, nó có niên đại từ khoảng năm 1.467 đến năm 1.490 Sau Công nguyên, dưới thời trị vì của Motecuhzoma Ilhuicamina, là vị hoàng đế thứ hai của đế chế Aztec. Ảnh: @INAH.

Được chạm khắc trên sàn đền Templo Mayor lát bằng đá tezontle đỏ (một loại đá xốp núi lửa đỏ thường được sử dụng để xây dựng ở Mexico), bức phù điêu này dài 1,06 mét, rộng 70 cm, và là bức phù điêu lớn nhất được tìm thấy cho đến nay tại Templo Mayor. Ảnh: @INAH.

Bức phù điêu này giống với hình ảnh một con đại bàng vàng trong Codex Borgia, một bản thảo Aztec nổi tiếng có niên đại từ thế kỷ 16. Ảnh: @ Pinterest.

Caroline Dodds Pennock, một nhà sử học về người Aztec tại Đại học Sheffield, cho biết: “Dự án khai quật tại Templo Mayor tiếp tục mang đến những hiểu biết đáng chú ý về văn hóa Aztec cổ xưa, và bức phù điêu con đại bàng vàng này bổ sung thêm một lớp hiểu biết của chúng ta về cách người Aztec coi lịch sử thần thoại là cốt lõi của niềm tin và nghi lễ của họ". Ảnh: @INAH.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.