Về ra mắt nhà bạn trai, mẹ đơn thân chết lặng vì hai từ "đồ cũ"

Nấu nướng thiếu chút gia vị nên Hòa tìm Vinh bảo anh đi mua hộ. Ngang qua phòng mẹ Vinh, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con anh.

Một người đàn ông tốt là người có thể bảo vệ và che chở cho người phụ nữ họ yêu. Khi bạn gặp khó khăn, trắc trở, khi bạn phải chịu tủi thân và áp lực mà anh ta lại thờ ơ, bỏ mặc - đó không phải người có thể mang lại hạnh phúc cho bạn đâu.

Hoà (31 tuổi) tâm sự cuộc hôn nhân hiện tại là “lần đò” thứ hai của cô. "Tôi ly hôn chồng cũ vì anh ta ngoại tình. Sau ly hôn, tôi nuôi con gái nhỏ. Từ xưa đến nay tôi luôn có tư tưởng độc lập, tự chủ, không dựa dẫm vào ai. Vì vậy dù làm mẹ đơn thân song cuộc sống của hai mẹ con tôi vẫn rất thoải mái, đầy đủ", Hoà nói.

Từng đổ vỡ trong hôn nhân song Hòa không hề mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Cô vẫn sẵn lòng đón nhận hạnh phúc mới nhưng chắc chắn lần này cô sẽ cẩn trọng và chọn lựa kỹ lưỡng hơn. Vì cô không chỉ lấy chồng cho mình mà còn phải chọn bố cho con gái.

Quen Vinh qua bạn bè, nhận thấy Vinh là người đàn ông thẳng thắn và chân thành nên Hòa gật đầu trở thành bạn gái anh. Hòa là người phụ nữ được gắn mác “đàn bà cũ” còn Vinh là trai tân chưa kết hôn lần nào nhưng cô không bao giờ có tâm lý tự ti về bản thân. Sau 2 năm yêu đương và kiểm chứng tình cảm, Hoà mới về nhà Vinh ra mắt để tính chuyện kết hôn.

Ve ra mat nha ban trai, me don than chet lang vi hai tu

Ảnh minh họa

Hòa thuật lại: "Anh ấy khẳng định đã thưa chuyện với mẹ về tôi và bà không phản đối. Mới đầu gặp gỡ, thái độ của mẹ anh dành cho tôi không mặn không nhạt. Đến giờ cơm tôi xuống bếp nấu nướng, lúc đầu bạn trai có vào làm cùng nhưng sau đó mẹ anh gọi lên nhà giúp bà chút việc".

Nấu nướng thiếu chút gia vị nên Hòa tìm Vinh bảo anh đi mua hộ. Ngang qua phòng mẹ Vinh, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con anh:

"... Mẹ không hiểu tại sao con nằng nặc đòi cưới nó. Không muốn con buồn mới đồng ý cho con đưa nó về nhà nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy nó có gì nổi bật. Gái tân đầy ra mà đi dùng đồ cũ của người khác hả con? Hay nó cho con ăn bùa mê thuốc lú rồi. Con là con trai duy nhất của mẹ, con lấy vợ thế này khác gì bôi tro trát trấu vào mặt mẹ? Mẹ không muốn tình cảm mẹ con mình bị sứt mẻ vì nó đâu, hãy suy nghĩ lại đi con!”.

Hòa lặng người vì hai chữ “đồ cũ” mà mẹ Vinh thốt ra. Nhưng cô không quá giận hay tổn thương vì điều đó. Nếu chỉ vì những lời nói kiểu đó mà cô không làm chủ được cảm xúc của mình, chắc hẳn cô đã không thể sống an nhiên và hạnh phúc bên con suốt những năm qua.

Mẹ Vinh vừa dứt lời thì giọng nói rành rọt, mềm mỏng nhưng không kém phần đanh thép của anh vang lên:

"Mẹ ạ, xét về tính cách và phẩm chất, Hòa là người phụ nữ đáng trân trọng. Xét về tình cảm, con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Chúng con chắc chắn sẽ hạnh phúc bên nhau. Những người khác có thể hơn cô ấy, song con không yêu họ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngoài ra, mẹ cũng là phụ nữ mà, xin mẹ đừng nói về cô ấy như thế. Ly hôn đâu phải lỗi của cô ấy, phụ nữ từng ly hôn cũng không hề là đàn bà cũ như mọi người vẫn bàn tán. Làm gì có chuyện cũ hay mới gì ở đây hả mẹ? Giá trị của họ đâu nằm ở chỗ ly hôn hay không, mà nằm ở nhân cách, đạo đức, lối sống.

Mẹ thương con thì hãy chúc cho chúng con, đón nhận mẹ con cô ấy nhé! Hòa rất mong nhận được sự ủng hộ của mẹ đấy. Mẹ yên tâm, cô ấy chắc chắn sẽ là một nàng dâu tốt, để mẹ được tự hào".

"Anh dứt lời thì tôi cũng trở lại bếp với nồi canh đang sôi thơm nức, trong lòng không khỏi xúc động. Với tôi thế đã là đủ rồi. Người đàn ông luôn giữ vững lập trường, kiên định với sự lựa chọn của mình và biết bảo vệ người phụ nữ họ yêu, xứng đáng là người bạn đồng tốt", Hòa chia sẻ.

Ve ra mat nha ban trai, me don than chet lang vi hai tu
Ảnh minh họa

Hoà kể sau cuộc nói chuyện riêng ấy, thái độ của mẹ Vinh có phần thân thiện hơn. Trên bàn ăn bà còn gắp thức ăn cho Hòa và hỏi han đến con gái nhỏ của cô. Lúc về, Hòa hỏi Vinh rằng mẹ anh nhận xét thế nào về mình. Anh cười đáp bà rất ưng ý cô, còn giục hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới vì bà mong có cháu bế lắm rồi.

Hòa nắm chặt bàn tay mạnh mẽ và rắn giỏi của bạn trai, trong lòng thầm cộng thêm cho anh một điểm. Anh thật sự chu đáo và tâm lý, không muốn cô phải buồn phiền vì những điều không cần thiết.

Đến nay Hòa và Vinh đã kết hôn được 2 năm và có chung một bé trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Sau đám cưới Hòa chủ động sống chung với mẹ chồng. Bố Vinh mất rồi, nếu vợ chồng ra ngoài ở thì mẹ chồng Hòa sẽ phải thui thủi một mình. Vì chuyện đó mà Vinh rất cảm kích vợ, mẹ chồng cũng có cái nhìn khác về Hòa. Cuộc sống chung mỗi người nhường nhịn nhau một chút, bao dung cho nhau một chút, nhìn chung rất êm ả và hòa thuận. Tất nhiên từ đó đến nay mẹ chồng Hòa cũng không bao giờ còn nhắc lại hai từ “đồ cũ” khi nói về con dâu nữa.

Bí mật làm điều này với anh trai, cậu em khóc khi biết sự thật

Càng trưởng thành, chúng ta càng thấy nhiều và cảm nhận được nhiều hơn, càng biết trân trọng những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại. Họ chia mảnh đất ra làm đôi và mỗi người canh tác trên phần đất riêng của mình.

Bất ngờ thấy chồng lì xì đứa trẻ hàng xóm 200 nghìn

Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi lấy được người chồng tuyệt vời đến vậy. Chỉ mong gia đình mãi yên ấm thế này là đủ rồi.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm, đã có hai con và công việc rất tốt. Tuy lấy nhau đã lâu nhưng tình cảm vợ chồng rất mặn nồng.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?