Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Vẻ kỳ bí của thị trấn bỏ hoang bị sa mạc nuốt chửng

09/08/2017 00:17

Nằm ở sa mạc Nambib, thị trấn bỏ hoang Kolmanskop đang dần bị cát che lấp. Du khách đổ về đây để được chiêm ngưỡng khung cảnh kỳ bí như Trái đất sau tận thế.

Theo Hoàng Linh/Zing News

Ghé thăm "thị trấn kim cương" ở Đức

Bí ẩn thị trấn bỏ hoang giữa Bắc Băng Dương

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật sau vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Cảnh tượng hoang tàn ở thị trấn ma Nhật Bản

Đang trói người cướp tiền thì... ngủ quên ở hiện trường

Khoảng 100 năm trước, Kolmanskop là một thị trấn nhộn nhịp ở miền Nam Namibia. Giờ đây, nơi này đã bị bỏ hoang và trở thành điểm tham quan hút khách nhờ cảnh tượng những ngôi nhà lún sâu trong cát. Ảnh: Vagrants Of The World.
Khoảng 100 năm trước, Kolmanskop là một thị trấn nhộn nhịp ở miền Nam Namibia. Giờ đây, nơi này đã bị bỏ hoang và trở thành điểm tham quan hút khách nhờ cảnh tượng những ngôi nhà lún sâu trong cát. Ảnh: Vagrants Of The World.
Những công trình kiến trúc kiểu Đức đã trở nên tiêu điều do gió sa mạc sau khi cư dân rời bỏ thị trấn bỏ hoang Kolmanskop vào năm 1954. Ảnh: Vagrants Of The World.
Những công trình kiến trúc kiểu Đức đã trở nên tiêu điều do gió sa mạc sau khi cư dân rời bỏ thị trấn bỏ hoang Kolmanskop vào năm 1954. Ảnh: Vagrants Of The World.
Thị trấn này phát triển mạnh vào đầu những năm 1900 nhờ phát hiện kim cương trong cát. Đây từng là nơi sinh sống của hàng trăm thợ mỏ người Đức và những người địa phương làm công tạm thời. Ảnh: Vagrants Of The World.
Thị trấn này phát triển mạnh vào đầu những năm 1900 nhờ phát hiện kim cương trong cát. Đây từng là nơi sinh sống của hàng trăm thợ mỏ người Đức và những người địa phương làm công tạm thời. Ảnh: Vagrants Of The World.
Công nhân đường sắt Zacharias Lewala là người đầu tiên tìm thấy loại đá quý có giá trị này khi đào đường ray vào năm 1908. Viên đá được giám định và xác nhận đúng là kim cương. Ảnh: Geoff's Peerless Travels.
Công nhân đường sắt Zacharias Lewala là người đầu tiên tìm thấy loại đá quý có giá trị này khi đào đường ray vào năm 1908. Viên đá được giám định và xác nhận đúng là kim cương. Ảnh: Geoff's Peerless Travels.
Thông tin này đã khiến nhiều người đổ xô về đây tìm kiếm vận may. Trong vài năm, hàng trăm người Đức đã tới định cư ở Kolmanskop. Ảnh: Cube Breaker.
Thông tin này đã khiến nhiều người đổ xô về đây tìm kiếm vận may. Trong vài năm, hàng trăm người Đức đã tới định cư ở Kolmanskop. Ảnh: Cube Breaker.
Kolmanskop có kết cấu tương tự một thị trấn ở Đức, với bệnh viện, nhà hát, trạm điện, trường học, nhà thi đấu và nhà máy làm đá lạnh. Nơi đây còn có trạm chụp X-quang đầu tiên ở Nam bán cầu và xe điện đầu tiên ở châu Phi. Ảnh: Vagrants Of The World.
Kolmanskop có kết cấu tương tự một thị trấn ở Đức, với bệnh viện, nhà hát, trạm điện, trường học, nhà thi đấu và nhà máy làm đá lạnh. Nơi đây còn có trạm chụp X-quang đầu tiên ở Nam bán cầu và xe điện đầu tiên ở châu Phi. Ảnh: Vagrants Of The World.
Đến những năm 1920, khoảng 300 người Đức, 40 trẻ em và 800 người Owambo bản địa sống ở Kolmanskop. Ảnh: Hecktic Travels.
Đến những năm 1920, khoảng 300 người Đức, 40 trẻ em và 800 người Owambo bản địa sống ở Kolmanskop. Ảnh: Hecktic Travels.
Đến những năm 1920, khoảng 300 người Đức, 40 trẻ em và 800 người Owambo bản địa sống ở Kolmanskop. Ảnh: Hecktic Travels.
Đến những năm 1920, khoảng 300 người Đức, 40 trẻ em và 800 người Owambo bản địa sống ở Kolmanskop. Ảnh: Hecktic Travels.
Vẻ hoang lạnh và kỳ bí của Kolmanskop khiến nơi này thu hút các du khách thích các điểm đến độc đáo. Đồng thời, thị trấn cũng thường xuyên được chọn làm bối cảnh quay phim. Ảnh: The Higher Learning.
Vẻ hoang lạnh và kỳ bí của Kolmanskop khiến nơi này thu hút các du khách thích các điểm đến độc đáo. Đồng thời, thị trấn cũng thường xuyên được chọn làm bối cảnh quay phim. Ảnh: The Higher Learning.
Công ty mỏ De Beers đã lập một bảo tàng vào năm 1980 để giữ lại một phần lịch sử Kolmanskop. Ảnh: World Adventurer.
Công ty mỏ De Beers đã lập một bảo tàng vào năm 1980 để giữ lại một phần lịch sử Kolmanskop. Ảnh: World Adventurer.
Công ty mỏ De Beers đã lập một bảo tàng vào năm 1980 để giữ lại một phần lịch sử Kolmanskop. Ảnh: World Adventurer.
Công ty mỏ De Beers đã lập một bảo tàng vào năm 1980 để giữ lại một phần lịch sử Kolmanskop. Ảnh: World Adventurer.
Dọc đường đi, bạn sẽ được ngắm nhìn những đàn ngựa hoang. Không ai biết đích xác vì sao chúng lại xuất hiện ở sa mạc Namib. Một số cho rằng người Đức mang chúng đến, số khác nghĩ chúng sống sót từ những con tàu đắm. Ảnh: Maggieinafrica.
Dọc đường đi, bạn sẽ được ngắm nhìn những đàn ngựa hoang. Không ai biết đích xác vì sao chúng lại xuất hiện ở sa mạc Namib. Một số cho rằng người Đức mang chúng đến, số khác nghĩ chúng sống sót từ những con tàu đắm. Ảnh: Maggieinafrica.
Dưa hấu ruột trắng Tsama mọc hoang là nguồn thức ăn của nhiều loài vật sống trong sa mạc Namib. . Ảnh: Maggieinafrica.
Dưa hấu ruột trắng Tsama mọc hoang là nguồn thức ăn của nhiều loài vật sống trong sa mạc Namib. . Ảnh: Maggieinafrica.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Ngã ra đường, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Ngã ra đường, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Bắt nhóm trộm tài sản của người dân khi đi chiêm bái xá lợi

Bắt nhóm trộm tài sản của người dân khi đi chiêm bái xá lợi

Ô tô tải tông gãy hộ lan, lật nghiêng bên lề đường cao tốc

Ô tô tải tông gãy hộ lan, lật nghiêng bên lề đường cao tốc

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Đi bắt cá, người dân "mò" được gốc gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Cháy nhà dân khiến người phụ nữ tử vong ở Tuyên Quang

Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn

Triệt phá đường dây sản xuất khí cười quy mô lớn

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status