Vào nhà nghỉ cùng 1 phụ nữ, Trưởng phòng nội vụ đột tử

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bạc Liêu khẩn trương phối hợp với Công an H.Hòa Bình khám nghiệm hiện trường nơi Trưởng phòng nội vụ huyện đột tử trong nhà trọ.

Ngày 29/7, thượng tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Công an H.Hòa Bình khám nghiệm hiện trường, tiến hành lấy mẫu nội tạng nạn nhân gửi cơ quan chức năng giám định tìm ra nguyên nhân tử vong bất thường của ông Trần Văn Tần (57 tuổi, Trưởng phòng Nội vụ H.Hòa Bình).
Theo trình báo của người dân, khoảng 15h ngày 28/7, chủ nhà trọ Bình Tây (ấp 18, xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình) phát hiện ông Tần bất tỉnh trong một phòng trọ nên cùng con trai chuyển ông Tần qua Trạm y tế xã Vĩnh Bình (gần nhà trọ) để cấp cứu, nhưng bác sĩ trực qua thăm khám cho biết ông Tần đã ngưng tim, ngừng thở và đã tử vong trước đó.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Bước đầu làm việc với công an, chủ nhà trọ Bình Tây cho biết vào khoảng 13h cùng ngày, ông Tần đến thuê phòng nghỉ trưa cùng một phụ nữ (39 tuổi, hành nghề uốn tóc, ở ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long). Khoảng 2 giờ sau khi thuê phòng trọ thì phát hiện ông Tần đã bất động nên người phụ nữ này cấp báo cho chủ nhà trọ biết để cùng chuyển đi cấp cứu. 
Khi sự vụ xảy ra, công an đã triệu tập phụ nữ nói trên để lấy lời khai, nhưng ban đầu người này lại không thừa nhận việc mình vào nhà trọ với ông Tần. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, khẳng định việc ông Tần đi cùng một người phụ nữ vào nhà trọ là có thật. Bởi nhà trọ nằm sát UBND xã và khi vụ việc xảy ra, có rất nhiều người dân chứng kiến, theo dõi.
Theo người thân trong gia đình ông Tần, sáng cùng ngày ông báo là đi dự đám cưới nhà người quen ở khu vực Cầu số 2 (xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình); đến chiều cùng ngày thì nhận được tin dữ trên. Trong nhiều năm qua, ông Tần có tiền sử mắc bệnh cao huyết áp.
Trao đổi với PV, ông Trần Minh Tâm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Hòa Bình, cho biết ông Tần là Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ rất hiền lành, có đạo đức tốt, trong công tác rất nhiệt tình, từ trước đến nay chưa xảy ra tai tiếng gì. Việc ông Tần đột tử tại nhà trọ đã gây xôn xao dư luận, người dân hiếu kỳ bàn tán, đồn thổi gây dư luận xấu cho địa phương. Huyện đề nghị công an sớm điều tra làm rõ nguyên nhân để giải tỏa, trấn an dư luận.

Lợi dụng “giấy ra vào tỉnh ủy” hù dọa CSGT?

(Kiến Thức) -Nhiều CSGT thừa nhận, khi làm nhiệm vụ gặp những chiếc xe có gắn trước kính những giấy này vi phạm giao thông cũng thông cảm, du di cho qua vì ngại…đụng chạm!

Thời gian qua, trên các tuyến đường ở địa bàn TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và khu vực TP.HCM người đi đường nhìn thấy rất nhiều xe ôtô mang biển số cá nhân (biển trắng) phía trước có dán những tờ giấy mà mới nhìn vào ai cũng ngỡ đó là những phương tiện được “ưu tiên” khi tham gia giao thông. Những tờ giấy đó có nội dung “hơi hám” của các cơ quan truyền thông, báo chí như: Hãng phim truyền hình…; HTV; ANTV…

Một ôtô với logo Đài truyền hình TP.HCM dán trước kính xe. Với logo này ai cũng có thể làm được dù không liên quan gì đến đài HTV. Tuy nhiên nó cũng "có giá trị" khi lưu thông trên đường nếu lỡ vi phạm giao thông cũng dễ được thông cảm.
Một ôtô với logo Đài truyền hình TP.HCM dán trước kính xe. Với logo này ai cũng có thể làm được dù không liên quan gì đến đài HTV. Tuy nhiên nó cũng "có giá trị" khi lưu thông trên đường nếu lỡ vi phạm giao thông cũng dễ được thông cảm.

Trong số đó nổi bật nhất là những chiếc xe ôtô cá nhân chạy đầy đường trên kính xe phía trước dán mẫu giấy có nội dung “giấy ra vào trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai”; “Giấy ra vào trụ sở khối nhà nước tỉnh Đồng Nai” mà lẽ ra nó chỉ được trưng dụng ra khi đến các trụ sở, cơ quan nói trên.
 
Rất nhiều xe mang biển số cá nhân được cấp giấy ra vào trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai hoặc trụ sở khối nhà nước tỉnh...
 Rất nhiều xe mang biển số cá nhân được cấp giấy ra vào trụ sở tỉnh ủy Đồng Nai hoặc trụ sở khối nhà nước tỉnh...

Ở nhà cấp 4 lụp xụp, vỡ nợ gần 600 tỷ

(Kiến Thức) - Có những người buôn bán ở TP.Lạng Sơn và các huyện lân cận sẵn sàng cho vợ chồng Trung vay tiền tỷ chỉ bằng giấy viết tay.

Vụ việc vợ chồng Nguyễn Văn Trung (46 tuổi) và Tạ Bích Liên (40 tuổi) trú tại số nhà 33 đường Bà Triệu (phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) xù nợ hàng trăm tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận.