‘Vạ miệng’ nói thành phố thất thủ, Be lập tức phải lên tiếng xin lỗi

Be thừa nhận thông báo của hãng đến từ lỗi sai nghiêm trọng của đội ngũ làm tiếp thị.

Sáng nay 3/4, nhiều người dùng ứng dụng gọi xe Be nhận được thông báo với nội dung “Thành phố thất thủ, giao hàng vẫn vù vù!”. Ngay lập tức, nội dung này đã khiến người dùng Be cảm thấy bức xúc và khó chịu. Chiều cùng ngày, Be đã lên tiếng xin lỗi về dòng thông báo có phần vô duyên và bất cẩn này.
‘Va mieng’ noi thanh pho that thu, Be lap tuc phai len tieng xin loi
Dòng thông báo có phần vô duyên của be trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. (Ảnh chụp màn hình) 
“Be tự đánh giá đây là lỗi sai nghiêm trọng của đội ngũ làm tiếp thị. Dù nhiệt tình hưởng ứng cùng thành phố chống dịch nhưng lại thiếu cẩn thận trong từ ngữ sử dụng”, be viết trong một thông báo. Ở thời điểm hiện tại, Be đã thu hồi thông báo nói trên đồng thời công khai xin lỗi đến toàn thể cộng đồng vì nội dung mà mình chia sẻ.
Trước đó, ứng dụng gọi xe be đã thông báo tạm dừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển gồm cả 2 bánh beBike và 4 bánh beCar, be Đi tỉnh, thuê xe theo giờ trong vòng 15 ngày từ 1/4 tại tất cả tỉnh, thành phố đang hoạt động để thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng liên quan đến dịch COVID-19. Như vậy, be hiện tại chỉ còn duy trì hai dịch vụ là beDelivery và be Đi chợ. Đoạn thông báo gây tranh cãi liên quan đến ứng dụng beDelivery.
Dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Tính đến thời điểm 18h ngày 3/4, Bộ Y Tế tiếp tục ghi nhận thêm 4 ca dương tính với chủng mới của virus corona, nâng tổng số ca nhiễm ở Việt Nam lên con số 237. Việt Nam đang trải qua giai đoạn cách li toàn xã hội kéo dài từ ngày 1/4 đến 15/4 để tận dụng cơ hội vàng ngăn chặn triệt để lây nhiễm dịch trong cộng đồng.

BT Nguyễn Chí Dũng bay cùng BN 17, 21... đi làm lại 16/3, Covid-19 không cứ gặp là nhiễm?

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tình hình sức khỏe của ông vẫn ổn, không vấn đề gì và ông sẽ đi làm vào ngày 16/3, sau khi hết thời gian cách ly theo quy định của ngành y tế.

Sáng 12/3, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), người ngồi ghế 1A cùng hạng thương gia với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 ở ghế số 5K, cho biết: "Tôi ổn! Hết cách ly, tuần sau tôi sẽ đi làm".
Hiện ông Nguyễn Chí Dũng vẫn điều hành công việc của Bộ từ xa và sẽ hết thời hạn tự cách ly để đi làm vào ngày 16/3.