Va chạm giao thông rút dao đâm người tử vong và cái kết

(Kiến Thức) - Sau va chạm giao thông, đối tượng Cường và anh Vũ xảy ra cãi vã. Cường rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm hai nhát trúng ngực đối thủ gây thương tích 72%.

Ngày 7/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mạnh Cường (20 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu) 13 năm tù về tội Giết người. Cường là đối tượng rút dao đâm người sau va chạm giao thông gây xôn xao dư luận.

Va cham giao thong rut dao dam nguoi tu vong va cai ket
Bị cáo Cường tại tòa. 

Theo cáo trạng, chiều ngày 12/10/2018, Cường chạy xe máy trên đường Ông Ích Khiêm (quận Thanh Khê). Khi qua đường để vào chợ Cồn, xe bị cáo xảy ra va chạm với xe máy của Trần Tuấn Vũ (25 tuổi, trú quận Thanh Khê) cầm lái.

Sau va chạm giao thông, hai bên đứng lại cự cãi. Bực tức, Cường rút dao bấm thủ thủ trong người đâm hai nhát trúng ngực anh Vũ. Bị đâm nạn nhân bỏ chạy về hướng Lê Duẩn và được người dân đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích 72%.

Sau khi đâm người do va chạm giao thông, Cường đến tiệm internet chơi và kể lại sự việc cho bạn nghe nhưng không ai tin. Riêng hung khí đâm người, bị cáo đến cầu Thuận Phước và ném xuống biển.

Mẹ cô gái bị Châu Việt Cường nhét tỏi chết khóc vật vã tại tòa

(Kiến Thức) - Có mặt tại phiên tòa xét xử ca sĩ Châu Việt Cường tội "Giết người" mẹ của Hương (cô gái bị Châu Việt Cường nhét tỏi đến chết) ôm di ảnh con gái, khóc vật vã tại tòa. 

Me co gai bi Chau Viet Cuong nhet toi chet khoc vat va tai toa

Hôm nay (7/3), TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) tội “Giết người”. Tháng 3/2018, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) khởi tố Cường về tội Vô ý làm chết người. Tuy nhiên, VKSND cùng cấp đã đề nghị xem xét chuyển tội danh về tội Giết người, theo Khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Me co gai bi Chau Viet Cuong nhet toi chet khoc vat va tai toa-Hinh-2
Có mặt tại tòa từ sớm, mẹ của chị T.M.H. (SN 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) - nạn nhân bị Cường sát hại đã cầm theo di ảnh con gái bật khóc bên ngoài phòng xử. “Cường ơi con tôi gây ra tội gì mà lỡ sát hại nó như thế cơ chứ”, mẹ nạn nhân H. gào khóc.

Nghi án người đàn ông bị đâm trong đêm Trung thu ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Người đàn ông đang trên đường đi chơi Trung thu về thì bị đâm nguy kịch trên đường phố Hà Nội.

Đến 23h ngày 4/10, lực lượng Công an phường Thanh Trì (Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vẫn đang tập trung khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ để nhanh chóng làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ đâm người trong đêm Trung thu trên đường Vĩnh Hưng.

Hà Nội tiếp tục có thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi

Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa cho biết Hà Nội đã có thêm 1 ổ dịch tả lợn Châu Phi. Dịch cũng đã lây lan đến hai địa phương là Điện Biên và Hòa Bình, nâng tổng số tỉnh có dịch tả lợn Châu Phi lên 9 tỉnh.

Ngày 5/3, dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện trên đàn lợn 10 con của một hộ chăn nuôi tại xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội với các biểu hiện của dịch tả lợn Châu Phi.