Ưu tiên gọi công chức, viên chức nhập ngũ

Bắt đầu từ đợt tuyển quân đợt 2 (2014), tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên tuyển chọn đảng viên trong số nam công dân là công chức, viên chức.

Bắt đầu từ đợt tuyển quân đợt 2 - 2014 sắp tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ ưu tiên tuyển chọn đảng viên trong số nam công dân là công chức, viên chức nhà nước, cán bộ trẻ; sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng còn trong độ tuổi để gọi nhập ngũ.
Thanh niên lên đường nhập ngũ.
Thanh niên lên đường nhập ngũ.
Đó là nội dung chỉ thị của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nhằm lựa chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự đạt tiêu chí “3 trong 1”: là đảng viên, công chức - viên chức nhà nước và có trình độ cao đẳng, đại học. Mục đích để nâng cao chất lượng tuyển quân của tỉnh. Vì trong những năm vừa qua, theo UBND tỉnh Khánh Hòa, trong số thanh niên nhập ngũ ở tỉnh chỉ đảm bảo được 1% là đảng viên. Trong khi đó nhiều nơi còn bị động, lúng túng, gần đến ngày nhập ngũ mới tổ chức kết nạp đảng viên nên chất lượng đảng viên nhập ngũ thấp.

Vạch mặt tin đồn ma quái ở "làng chết trẻ" Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Nguồn gốc nảy sinh những tin đồn thánh thần ma quái về bắt dân làng xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Hà Thế Đê, người trông coi miếu Cây Cộng với học trò là ông Nguyễn Trung Úy. 

Bịa đặt tin đồn để xây đình
Đến thời điểm hiện tại, những tin đồn ma mị, kỳ quái vẫn được người dân truyền tụng nhau gây hoang mang, lo sợ cho nhiều người. Câu chuyện này căng thẳng đến mức, khi chúng tôi mới xuất hiện ở làng thì ngay lập tức, một nhóm người dân tập trung đến để phân trần, giải thích, cũng như phản đối những hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để buôn thần bán thánh.

Thanh niên Việt Nam hăng hái lên đường nhập ngũ

Hàng nghìn thanh niên Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác bắt đầu lên đường nhập ngũ vào sáng ngày hôm nay.

Sáng 6/9, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Ban CHQS quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) đã tổ chức Lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2013. Mặc dù thời tiết xấu nhưng ngay từ 7 giờ sáng, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đã gọn gàng trong bộ quân phục. Nét mặt ai cũng háo hức. Em Phạm Ngọc Hải (SN 1995) chia sẻ: “Ngay khi nhận được giấy gọi nhập ngũ, em và gia đình đã rất phấn khởi. Đây là cơ hội để em cống hiến sức mình cho đất nước. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao cho”.
Sáng 6/9, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Ban CHQS quận Hai Bà Trưng (TP. Hà Nội) đã tổ chức Lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2013. Mặc dù thời tiết xấu nhưng ngay từ 7 giờ sáng, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này đã gọn gàng trong bộ quân phục. Nét mặt ai cũng háo hức. Em Phạm Ngọc Hải (SN 1995) chia sẻ: “Ngay khi nhận được giấy gọi nhập ngũ, em và gia đình đã rất phấn khởi. Đây là cơ hội để em cống hiến sức mình cho đất nước. Em hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị giao cho”. 
Người nhà đội mưa đến đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bà Nguyễn Thị Sảo (77 tuổi), bà ngoại của Phạm Ngọc Hải không giấu nổi xúc động: "Biết tin cháu lên đường nhập ngũ, tôi đã từ Phú Thọ lên đây thăm và động viên cháu. Gia đình tôi từng có nhiều người là bộ đội nên khi biết cháu sắp trở thành một chiến sĩ tôi mừng lắm. Tôi mong cháu sẽ chú tâm học tập, huấn luyện để ngày càng tiến bộ".
 Người nhà đội mưa đến đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ. Bà Nguyễn Thị Sảo (77 tuổi), bà ngoại của Phạm Ngọc Hải không giấu nổi xúc động: "Biết tin cháu lên đường nhập ngũ, tôi đã từ Phú Thọ lên đây thăm và động viên cháu. Gia đình tôi từng có nhiều người là bộ đội nên khi biết cháu sắp trở thành một chiến sĩ tôi mừng lắm. Tôi mong cháu sẽ chú tâm học tập, huấn luyện để ngày càng tiến bộ".