Uruguay - Costa Rica: Thấy rõ kẻ dưới cơ

(Kiến Thức) - Một trận thắng trước Costa Rica sẽ là tuyên bố mà Uruguay muốn gửi tới hai ông lớn cùng bảng là Anh và Italy rằng họ cũng có khả năng cạnh tranh.

Trong một bảng đấu khắc nghiệt thì Uruguay có lợi thế hơn hai đội bóng còn lại là Anh và Italy ở lịch thi đấu. Khi vòng đấu đầu tiên họ chỉ phải tiếp một Costa Rica quá nhỏ bé. Chính vì vậy, chiến thắng ở ngày ra quân này không chỉ giúp cho đội bóng đến từ Nam Mỹ có một khởi đầu suôn sẻ mà còn góp phần tăng nhiệt trận đấu còn lại ở bảng đấu này.
Luis Suarez (áo xanh) chưa chắc có thể ra sân được, nhưng hàng công của Uruguay vẫn được cho là đủ sức để đè bẹp Costa Rica.
Luis Suarez (áo xanh) chưa chắc có thể ra sân được, nhưng hàng công của Uruguay vẫn được cho là đủ sức để đè bẹp Costa Rica. 
Uruguay có đủ lý do để có một chiến thắng trước đại diện đến từ CONCACAF. Bởi trong lịch sử họ chưa từng thua Costa Rica. Trong 8 lần đối đầu, họ đá thắng 6 và chỉ để hòa 2 trận. Không những vậy, Uruguay còn đang sở hữu một đội hình có chiều sâu còn Costa Rica thì không.
Điều đáng lo nhất của đội bóng Nam Mỹ lúc này là sự vắng mặt của chân sút chủ lực Luis Suarez. Nhưng ngoài Suarez, HLV Oscar Tabarez còn có Cavani hay Diego Forlan và hơn nữa là họ còn phương án dự phòng có thể có khả năng gây đột biến là Ricardo Stuani. Chính chức vô địch Copa America 2011 và vị trí thứ 4 tại World Cup 2010 là lời khẳng định đẳng cấp của đội hình Uruguay.
Với phong độ không tốt gần đây và được đánh giá yếu nhất bảng đấu này, thì quả thật cửa đi tiếp của Costa Rica là quá nhỏ nếu như không muốn nói là không có. Trong 6 trận giao hữu trước khi đặt chân tới Brazil Costa Rica chỉ thắng duy nhất 1 trận, đó là trận thắng trước Paraguay - đội bóng đứng bét bảng tại vòng loại khu vực Nam Mỹ. Còn lại, họ để thua 4 trận trước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Chile.
Không có những cái tên nổi tiếng trong đội hình Costa Rica đến Brazil lần này, họa chăng người hâm mộ chỉ biết tới đó là Jose Campbell, tiền đạo thuộc biên chế các pháo thủ thành London Arsenal hay thủ môn Keylor Navas đang thi đấu cho Levante - người được La Liga bình chọn là thủ môn hay nhất mùa giải vừa rồi vượt qua cả Victor Valdes của Barca và Thibaut Courtois của Atletico Madrid.
Uruguay vẫn có nhiều cầu thủ đẳng cấp ở cả 3 tuyến. Trong khi đó Costa Rica lại xuất quân với đội hình toàn những tên tuổi không mấy tiếng tăm.
Uruguay vẫn có nhiều cầu thủ đẳng cấp ở cả 3 tuyến. Trong khi đó Costa Rica lại xuất quân với đội hình toàn những tên tuổi không mấy tiếng tăm. 
Dù vậy HLV của Costa Rica Jorge Luis Pinto vẫn tỏ ra khá lạc quan về viễn cảnh sẽ vượt qua Uruguay. Nhưng với những gì đang có trong tay thì HLV của Costa Rica cần nhìn thẳng vào thực tế xem mình có gì? Và đối thủ của mình đang là ai - một Uruguay hơn về đẳng cấp.
Dự đoán: Uruguay 3 - 0 Costa Rica
Thông tin trận đấu:
Uruguay gặp Costa Rica - khuôn khổ bảng D World Cup 2014
Thời gian: 2h00 ngày 15/6 (giờ Việt Nam)
Địa điểm: SVĐ Fortaleza
Lực lượng:
- Uruguay: Luis Suarez dính chấn thương nhưng vẫn có khả năng vào sân
- Costa Rica: Vắng tiền đạo chủ lực Saborio, Oviedo và Heiner Mora

Chile 1- 3 Australia: Những chú Kangaroo thua tâm phục

(Kiến Thức) - Lấn át đối thủ về mọi chỉ số như thời gian kiểm soát bóng, số cú sút, số lần được hưởng phạt góc... Chile dễ dàng có 3 điểm khi gặp Australia.

Ở ngay phút 12, Alexis Sanchez ghi bàn mở tỷ số. Đây là pha bóng không thật sự nguy hiểm nhưng hàng thủ Australia chơi lúng túng, để lộ ra những khoảng trống.

Vài phút sau, cách biệt được nhân đôi cho Chile dù 8 cầu thủ Australia khi đó đã ở trong khu vực 16m50 để phòng thủ nhưng vẫn không thể cản được những đường phối hợp của Chile. Người ghi bàn lần này là Jorge Valdivia với cú sút xa chuẩn xác.

Bị dẫn trước 2-0, Australia không nao núng mà siết chặt đội hình, thi đấu hay hơn. Kết quả là Tim Cahill ghi bàn bằng đầu, rút ngắn tỉ số.
 
Mọi nỗ lực của Australia bị đập tan tành. Cầu thủ vào sân thay người giữa hiệp 2 là Beausejour mạnh dạn tung cú sút xa từ khoảng cách 23m, đưa bóng găm thẳng vào góc xa cầu môn Ryan. 3-1 cho Chile là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Colombia – Hi Lạp : Chuyện cổ tích của các vị thần?

(Kiến Thức) - Colombia không có mãnh hổ Falcao nhưng bên kia chiến tuyến, Hi Lạp cũng chẳng còn là mình để có thể làm nên điều kì diệu như 10 năm trước đây.

Bảng D World Cup năm nay không có những tên tuổi lớn nhưng chính vì vậy đây mới là bảng đấu khó đoán nhất. Với những cái tên ngang cơ như Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Colombia và Hy Lạp.
Tuyển Hy Lạp ngoài Giorgos Karagounis, gần như không có một gương mặt nổi bật nào khác. Trong khi James Rodriguez và Cuadrado sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình tuyển Colombia.
Tuyển Hy Lạp ngoài Giorgos Karagounis, gần như không có một gương mặt nổi bật nào khác. Trong khi James Rodriguez và Cuadrado sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong đội hình tuyển Colombia.