Uống nước nóng để giảm đau bụng, cô gái mắc ung thư vì...

Uống nước nóng để chữa đau dạ dày, cô gái không chỉ đau mà còn bị trào ngược axit dạ dày, khi đi khám thì phát hiện mắc ung thư dạ dày.

Cô Tiểu Giả, 23 tuổi, ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc, bị đau dạ dày lâu năm. Tuy nhiên, thay vì đi khám, cô Tiểu Giả lại lên mạng tìm kiếm thông tin để tự chữa.
Đọc được thông tin uống nước nóng có thể giảm đau, làm dịu chứng dạ dày, cô Tiểu Giả quyết định làm theo. Nào ngờ, sau khi duy trì thói quen uống nước nóng được một thời gian, cô Tiểu Giả nhận thấy tình trạng đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng.
Đáng nói, không chỉ đau mà cô còn bị trào ngược axit dạ dày, khi đi khám thì phát hiện bị ung thư dạ dày. Kết quả này khiến Tiểu Giả vô cùng suy sụp, không hiểu tại sao.
Uong nuoc nong de giam dau bung, co gai mac ung thu vi...
Bác sĩ Triệu Kiên chia sẻ về trường hợp bệnh.  
Mặc dù Tiểu Giả đang tích cực chiến đấu với căn bệnh ung thư, nhưng hai ca phẫu thuật với tổng trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ (tương đương 700 triệu đồng) đã khiến kinh tế gia đình cô khốn khó hơn.
Trả lời về tình trạng của Tiểu Giả, bác sĩ Triệu Kiên tại bệnh viện La Hồ, Thâm Quyến cho biết, nước quá nóng không thể làm dịu cơn đau dạ dày mà còn gây kích ứng niêm mạc dạ dày, tuy nhiên nó chỉ gián tiếp chứ không liên quan trực tiếp đến việc phát sinh ung thư dạ dày. 
Thực tế, việc phát sinh ung thư dạ dày có liên quan đến các yếu tố như môi trường sống, thói quen ăn uống, tiền sử di truyền trong gia đình và nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.
Qua trường hợp của Tiểu Giả, bác sĩ nhắc nhở mọi người, khi đau dạ dày không được chủ quan, nên đến bệnh viện để được tư vấn, điều trị đúng cách, tuyệt đối không nên nghe lời người không có chuyên môn tư vấn. 
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: 70% bệnh nhân ung thư gan được phát hiện muộn 

Vừa trao dâu, bố vợ đã ép huỷ hôn khi thấy xe hoa

Trước mặt thông gia, quan khách, bố vợ một mực đòi huỷ hôn chứ không chịu để Hà theo tôi về. Ông giận tôi lắm, vì tôi đã lừa dối ông.

Trước đây tôi từng nghĩ sẽ không lấy vợ nên chẳng tính gì chuyện lâu dài. Tôi vẫn yêu nhưng chỉ là thoáng qua. Nhưng khi gặp Hà, tôi như trúng tiếng sét ái tình. Khác với những cô gái tôi từng quen, Hà dịu nhàng, nhút nhát, dễ tin người. Tôi không hiểu sao mình bị say nắng em như vậy, tôi lúc nào cũng mơ tưởng đến cô ấy, nghĩ mọi cách để làm bạn trai Hà bằng được.

Mất gần một năm, Hà mới đồng ý làm người yêu tôi. Cảm giác chinh phục được người mình thương thật tuyệt vời. Chúng tôi yêu nhau nhưng có những quy tắc riêng, cả hai không can thiệp vào đời sống riêng tư, tự lập về kinh tế. So với những cô gái khác tôi yêu nhanh chán nhưng với Hà, tôi chỉ sợ mất em. Càng ở bên cô ấy tôi càng muốn được làm chồng em. Nhưng mãi đến 2 năm sau cô ấy mới chấp nhận lời cầu hôn của tôi.

Ăn 6 loại thực phẩm này, bệnh dạ dày không dám đến cửa

Hôm nay bài viết sẽ giới thiệu đến các bạn một số loại thực phẩm trong cuộc sống rất có ích cho sức khỏe dạ dày, các bạn cùng tham khảo nhé.

1. Ngô

Hàm lượng chất xơ trong ngô rất cao, là sản phẩm tốt cho sức khỏe trong ngũ cốc thô, có thể thúc đẩy nhu động ruột và bài tiết phân, cơ thể sinh trưởng và sinh sản bình thường, đồng thời có thể bảo vệ thị lực.

Đi làm xa nhờ bạn thân quan tâm chồng, cô gái hối không kịp

Trong khi phấn đấu không ngừng, được công ty cử đi công tác, cô Lâm lại đau đớn đón nhận sự phản bội của chồng và bạn thân.

Theo thông tin đăng tải, cô Lâm, 35 tuổi, người Trung Quốc, do chồng thu nhập bình thường, làm ăn ngoài lại nợ nần nên cô phải cố gắng cáng đáng gia đình. Nào ngờ, trong khi phấn đấu không ngừng, được công ty cử đi công tác, cô Lâm lại đau đớn đón nhận sự phản bội của chồng và bạn thân.