Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc gây sốc vì quan điểm ăn thịt chó

Ứng cử viên tổng thống Yoon Seok-youl đã bị các nhà hoạt động chỉ trích vì tuyên bố: Ăn thịt chó không phải ngược đãi động vật.

Cựu công tố viên trưởng Yoon Seok-youl, ứng viên của đảng Quyền lực nhân dân (PPP), 60 tuổi, đã nêu quan điểm gây tranh cãi kể trên tại cuộc tranh luận trên truyền hình giữa các ứng cử viên tổng thống của Đảng PPP.
Khi được chính trị gia Yoo Seong-min hỏi quan điểm về việc ăn thịt chó, ông Yoon cho biết đây là lựa chọn cá nhân.
“Tiêu thụ thịt chó không phải là vấn đề ngược đãi động vật vì chó nuôi lấy thịt được nuôi trong môi trường khác với chó cảnh”, ông Yoon nói.
Ông Yoon cũng không đưa ra được câu trả lời rõ ràng rằng liệu chó nuôi trong trang trại để lấy thịt có nên bị đối xử khác với chó cảnh hay chó nuôi làm bạn đồng hành hay không.
Ung vien Tong thong Han Quoc gay soc vi quan diem an thit cho
 Hàn Quốc đã ban hành luật cấm giết mổ chó dã man, nhưng không cấm ăn thịt chó. Ảnh: AP
Bản thân gia đình ông Yoon cũng sở hữu 4 con chó, 3 con mèo và vị chính trị gia này cũng tự nhận bản thân là người yêu động vật.
Ngày 2/11, khoảng 100 nhóm hoạt động vì quyền động vật gửi thư yêu cầu ông Yoon xin lỗi vì quan điểm về ăn thịt chó.
“Sự phân biệt giữa chó nuôi để thịt và chó cảnh chỉ là điều bịa đặt được cổ súy bởi những người buôn bán thịt chó”, các nhà hoạt động cho hay.
Cáo buộc ông Yoon có quan điểm “thiếu văn minh”, nhà hoạt động vì quyền động vật Hwang Kyo-ik cho rằng: “Không có giống chó nào được phân loại làm thực phẩm.
Hiện nay, cả những giống chó thường được nuôi làm cảnh thường xuyên được tìm thấy tại các trang trại nuôi chó thịt”.
Quan điểm của ông Yoon đi ngược lại với Tổng thống sắp mãn nhiệm Moon Jae-in - một chính trị gia rất yêu động vật.
Tháng trước, ông Moon đã đề cập tới khả năng ban lệnh cấm tiêu thụ thịt chó. Hiện nay, Hàn Quốc đã ban hành luật cấm giết mổ chó dã man, nhưng không cấm ăn thịt chó.

Mỹ: Bà mẹ tay không đấu nhau với tên nghiện bảo vệ 2 con

Chỉ trong vài giây, bà mẹ dũng cảm “tay không bắt giặc” tóm gọn tên nghiện đang có ý định tấn công con gái mình.

Vụ việc người mẹ đối đầu tên nghiện xảy ra vào cuối tuần qua ở Rancho Cucamonga, gần trung tâm thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ), và đã được ghi lại bởi camera giám sát. 
My: Ba me tay khong dau nhau voi ten nghien bao ve 2 con
Một kẻ lạ mặt bỗng nhiên lao tới phía cháu bé 5 tuổi đứng gần cửa nhà để xe 
Bà mẹ giấu tên cho biết, ngày hôm ấy cô đang cùng 2 con gái thư giãn quanh chiếc bếp sưởi tại nhà. Bỗng nhiên một người đàn ông lạ mặt lao đến với ý định tấn công con gái 5 tuổi của cô đang đứng gần lối vào nhà để xe. Theo hình ảnh từ camera giám sát, người phụ nữ ngay lập tức lao đến ngăn chặn và khống chế “vị khách không mời” xuống đất, đồng thời hét lớn: “Hãy tránh xa bọn trẻ ra!”

Chú chó bỗng hoá triệu phú sau khi ông chủ qua đời

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông chủ của Lulu đã lập di chúc cho cô nàng thừa hưởng số tài sản hàng triệu USD.

Lulu là một cô chó 8 tuổi thuộc giống border collie, sống cùng ông chủ Bill Dorris trong căn nhà ở bang Tennessee (Mỹ). Vì công việc kinh doanh nên ông Dorris thường xuyên vắng nhà, đành phải nhờ người bạn thân Martha Burton chăm sóc cho chó cưng.

Thương tâm cô gái 20 tuổi nguy kịch vì bị chó hoang tấn công

Đàn chó hoang tấn công cô gái khiến gần như toàn bộ cơ thể nạn nhân bị thương nặng và rơi vào trạng thái nguy kịch.

Thuong tam co gai 20 tuoi nguy kich vi bi cho hoang tan cong
Tatyana Loskutnikova trước khi gặp nạn. Ảnh: Sina

"Cơ thể chi chít vết răng", "mặt bị xé", "mí mắt bị đứt",... cảnh tượng gây sốc này không phải một trong phim kinh dị mà là của cô gái 20 tuổi người Nga Tatyana Loskutnikova.