Tưởng con gái mất tích hóa ra bị dụ dỗ bỏ học để giao cấu

Lực lượng trinh sát phát hiện cháu M. đi với một thanh niên và thanh niên đã giao cấu trước đó.

Ngày 25/1, Thượng úy Nguyễn Mạnh Trường, Đội trưởng đội Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn BP Nậm Càn (Kỳ Sơn) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng có hành vi giao cấu trẻ vị thành niên.
Trước đó, trưa 21/1, em M (14 tuổi, học lớp 8) bị "mất tích". Gia đình và bạn bè đi tìm kiếm nhưng không tìm được nên đã làm đơn trình báo sự việc em mất tích lên Đồn Biên phòng Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn).
Tưởng con gái 'mất tích' hóa ra bị dụ dỗ bỏ học để giao cấu. (Ảnh minh họa)
 Tưởng con gái 'mất tích' hóa ra bị dụ dỗ bỏ học để giao cấu. (Ảnh minh họa)
Các chiến sĩ vào cuộc xác minh điều tra, nhận được tin báo có người thấy hai thanh niên đi xe máy chở em M. theo hướng ra thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn).
Đến khoảng 12h ngày 22/1, lực lượng trinh sát phòng ma túy và chống tội phạm của Đồn Nậm Càn đã phát hiện thấy cháu M. đi cùng với đối tượng Dương Văn Phúc (SN 1988) trú tại xóm 5, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).
Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa cháu M. cùng đối tượng Phúc về Đồn Nậm Càn để tiếp tục điều tra, làm rõ. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, thì Phúc đã giao cấu với cháu M. trước đó.
Hiện, Đồn BP Nậm Càn đã bàn giao đối tượng giao cấu với trẻ vị thành niên, hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra sự việc.

Chùm ảnh: Băng tuyết phủ trắng nhiều nơi trong đợt rét kỷ lục

(Kiến Thức) - Trong những ngày rét kỷ lục, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết như huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Ba Vì (Hà Nội), Sapa…

Trong hai ngày rét kỷ lục từ 24-25/1, tuyết rơi phủ trắng khắp mái nhà, sườn đồi... ở Sapa.

Trong hai ngày rét kỷ lục từ 24-25/1, tuyết rơi phủ trắng khắp mái nhà, sườn đồi... ở Sapa.

Sửng sốt "tắm tiên" giữa trời giá rét 6 độ C ở Hà Nội

Những thành viên trong câu lạc bộ bơi sông Hồng đều cảm thấy thoải mái khi “tắm tiên” trong ngày giá rét. 

Cùng với hoạt động “tắm tiên” trong ngày giá rét, câu lạc bộ bơi sông Hồng còn đốt một đống lửa sưởi ấm mỗi khi ngâm mình dưới dòng sông Hồng phù sa lên.
Vào chiều ngày 25/1, trong những ngày rét đậm, rét hại, thời tiết Hà Nội nhiệt độ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 40 năm qua, tại Ba Vì, Hà Nội, xuất hiện tuyết rơi và băng giá, nhiều người ra đường phải “co ro” trong giá lạnh.