Tưởng chị gái lấy chồng giàu sung sướng, tôi đến thăm tái mặt

Tôi chỉ ở một ngày thôi mà đủ hiểu cuộc sống của chị gái mình rồi. Ai bảo lấy chồng giàu là sung sướng chứ?

Ngày cưới của chị gái tôi nổi tiếng ở xóm nhỏ. Một đám cưới hoành tráng, xe ô tô rước dâu xếp hàng dài, sính lễ đắt đỏ. Cái tiếng chị tôi lấy chồng Giám đốc nhanh chóng lan ra khắp nơi. Bố mẹ tôi cũng được nở mày nở mặt.
Nhưng mấy tháng rồi, chị gái tôi không về nhà chơi. Bố mẹ tôi nhớ con gái, gọi điện cho chị, chị toàn bảo bận, không về được. Tôi nhắn tin thì chị bảo đã nghỉ việc theo ý chồng, giờ đang quán xuyến nhà cửa, bận tối mắt tối mũi. Thỉnh thoảng chị lại chuyển khoản cho tôi vài triệu, bảo tôi đi rút tiền về đưa cho bố mẹ hộ chị.
Tuong chi gai lay chong giau sung suong, toi den tham tai mat
Ảnh minh họa.
Hôm qua, tôi đi phỏng vấn xin việc rồi sẵn tiện ghé vào nhà chị chơi. Ngoài người thợ làm vườn chuyên chăm sóc hoa, cây cảnh, mọi việc còn lại trong nhà đều do chị tôi làm hết.
Đến chơi một ngày, tôi đã hiểu được cuộc sống chẳng mấy sung sướng của vợ Giám đốc. Chị nói ngày nào cũng phải lau dọn nhà 1 lần. Mà căn nhà 4 tầng lầu, mỗi lần lau dọn mất mấy tiếng đồng hồ. Rồi bàn ghế bằng gỗ xịn (tới mấy bộ trong nhà) cũng phải lau cho sáng bóng. Chưa kể còn nấu nướng, giặt giũ. Nhà chị có máy giặt nhưng chỉ giặt đồ ở nhà, còn đồ đi làm của chồng, chị đều giặt tay, là ủi cẩn thận.
Tôi phụ làm với chị, rồi thắc mắc sao chị không thuê thêm người giúp việc. Chị tôi cúi đầu buồn bã. Thì ra anh rể không thích người ngoài động vào đồ đạc trong nhà, vì toàn đồ đắt tiền. Anh ấy bảo chị ở nhà rảnh rỗi nên làm việc để "giết" thời gian. Còn chăm sóc hoa, cây cảnh yêu cầu phải có tay nghề nên mới thuê thợ làm vườn.
Tôi bảo chị xin đi làm lại cho thoải mái. Chị tôi vốn có năng lực, nói lưu loát 3 thứ tiếng, thường xuyên tiếp đối tác với sếp nên mới có cơ hội gặp anh rể. Giờ lại nghỉ việc, chôn chân ở nhà làm mấy việc lặt vặt, nhàm chán thì rất uổng phí thời gian và thanh xuân.
Chị tôi thở dài, bảo chồng không muốn cho chị đi làm vì sợ chị "cưa cẩm" đàn ông bên ngoài. Tôi không hiểu nổi anh rể mình nữa. Anh ấy quá gia trưởng, quá coi thường vợ rồi. Tôi có nên khuyên chị đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình không? Chẳng lẽ cứ cam chịu sống cả đời như vậy à?

Học sinh ngã trong giờ thể dục vô tình phát hiện điều ghê rợn

Sau khi một nam sinh bị đinh xuyên qua đầu gối, một cuộc kiểm tra sâu rộng được tiến hành, phát hiện trên sân trường có 544 chiếc đinh, móc và các đồ vật sắc nhọn khác.

Sự việc hy hữu xảy ra tại trường tiểu học Ogikubo ở quận Suginami, Tokyo, Nhật Bản. Trong giờ học thể dục trên sân trường, một nam sinh vô tình bị ngã sấp. Sau cú ngã, đầu gối bên trái của nam sinh bị đinh sắt dài 12,5cm đâm xuyên qua, phải khâu hơn chục mũi trên đầu gối.

Ăn mừng ngày ly hôn, chàng trai trả giá cực đắt

Theo Rafael, vào ngày xảy ra tai nạn, anh vừa mới ly hôn, muốn tận hưởng cuộc sống và làm một loạt chuyện thử thách ngông cuồng, không ngờ lại tự hại mình.

Không cho chị chồng mượn nhà, tôi bị cả gia đình chồng lạnh nhạt

Tôi không phải là người tính toán tiền bạc. Chỉ là chuyện cho anh chị ở nhờ nhà, tôi thấy đó là việc không nên.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 3 năm, có một cậu con trai hơn một tuổi. Nhờ có công việc tốt, thu nhập ổn định, cùng với ông bà ngoại hỗ trợ thêm nên chúng tôi đã mua được một căn hộ chung cư.

Thực ra, trước khi cưới, tôi đã có căn hộ riêng do bố mẹ tôi mua cho. Tôi định sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ chuyển về ở đó nhưng chồng tôi không chịu.