Từng ép tình cũ bỏ thai, người đàn ông nhận quả báo đau đớn

Có lẽ, mọi chuyện quả báo hôm nay đều là hậu quả mà tôi phải gánh chịu cho những lỗi lầm trong quá khứ của mình.

Cách đây bốn năm, tôi mới tốt nghiệp Cao đẳng và đứng trước nhiều ngã rẽ cuộc đời sau khi ra trường. Tôi quen em trên một chuyến xe từ quê ra thành phố, khi em mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi ngủ quên. Lúc em tỉnh dậy, cả hai nhìn nhau e ngại. Nhìn gương mặt ngây thơ thánh thiện của em, tôi không bỏ lỡ cơ hội xin số điện thoại làm quen. Chúng tôi đã có một mối tình thật đẹp sau đó.
Với tấm bằng khá sau khi ra trường nhưng do tính chất ngành nghề khó xin việc ở quê, tôi đành gửi hồ sơ tìm việc ở thành phố và tham dự nhiều đợt dự tuyển khó khăn. Một đơn vị chuyên về phần mềm tin học nhận tôi làm nhân viên thử việc. Tình yêu với em đang độ mặn nồng, tôi đã phải nói lời tạm biệt em, khăn gói lên thành phố lập nghiệp. Em đã bỏ ngoài tai lời khuyên can của bố mẹ già ở quê, nghe tiếng gọi của tình yêu, theo chân tôi lên thành phố sau đó không lâu.
Tung ep tinh cu bo thai, nguoi dan ong nhan qua bao dau don
Từng ép người yêu cũ phá thai giờ tôi lại lãnh chịu hậu quả. Ảnh minh họa. 
Những năm tháng đầu thực sự khó khăn với cả hai. Mức lương thử việc khiến tôi phải lao đao trang trải chi phí sống đắt đỏ ở thành phố. Em như hiểu được tình thế của tôi, không muốn làm tôi thêm nặng gánh nên tích cực xin đi làm thêm, phụ chạy bàn, đứng bán cà phê buổi tối. Tình yêu ngọt ngào thanh bần của chúng tôi cứ thế trôi đi cùng ước vọng một cuộc sống ổn định và sung túc hơn ở tương lai.
Sau một thời gian sống chung, em vui mừng báo tin đã có thai. Thực tế cuộc sống với công danh sự nghiệp chưa đâu vào đâu, tôi thuyết phục em bỏ con cho dù em tha thiết van xin tôi cố giữ lại. Tuy nhiên xét thấy tự lo cho bản thân còn chưa đủ, giờ thêm gánh nặng gia đình con cái, sẽ trì níu tương lai đi xuống, thế nên tôi lạnh lùng cự tuyệt hạnh phúc làm cha. Sau sự cố trên, tình cảm của chúng tôi dần rạn nứt. Các cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên hơn.
Hơn hai tháng sau, tôi lạnh lùng nói lời chia tay em. Em đã khóc rất nhiều, cầu xin tôi đừng nhẫn tâm bỏ em bơ vơ giữa phố phường xa lạ này. Em chỉ có tôi là người thân và là chỗ dựa duy nhất. Lúc đó tuy trong lòng còn thương em rất nhiều, nhưng tôi đã bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với con gái duy nhất của vị giám đốc giàu có nơi tôi đang làm việc. Tuy trong lòng không có tình yêu với cô con gái của sếp nhưng tôi hiểu rõ rằng tôi sẽ có mọi thứ từ công danh sự nghiệp tới cuộc sống sung túc với người mới.
Cũng trong thời gian này, vì bị tôi cự tuyệt, em đã phải nhờ bạn thân đưa đi phá thai lần nữa. Đấy là đứa con thứ hai mà tôi và em đủ duyên có với nhau nhưng đứa bé không đủ phúc phần có mặt trên đời này. Lúc đó tuy trong lòng đau khổ và rất thương em, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là im lặng.
Về phần tôi, đám cưới với con gái sếp diễn ra không lâu sau đó đúng như dự tính. Sau khi kết hôn, đường công danh sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió.
Vừa có bệ đỡ là bố vợ đã đành, tôi còn được thừa hưởng cổ phần và khối tài sản kếch xù từ gia đình gia thế này. Không phải nỗ lực quá nhiều, tài sản và sự nghiệp đến với tôi nhanh chóng như một lẽ đương nhiên.
Có đôi lúc chạnh lòng nghĩ về người con gái tội nghiệp đã từ bỏ tất cả để theo chân tôi lên thành phố, lúc tôi còn là một gã trai mới ra trường với hai bàn tay trắng - tôi đã tự vấn lương tâm và giận mình rất nhiều. Tuy nhiên cuộc sống hiện tại đầy đủ lại khiến tôi nhanh chóng quên đi tất cả.
Tưởng có trong tay mọi thứ dễ dàng, tuy nhiên tin vui từ người vợ trẻ và tiếng nói trẻ thơ bi bô trong ngôi nhà rộng lớn mãi mà chưa tới.
Sốt ruột, cả hai vợ chồng tìm đến khoa hiếm muộn của một bệnh viện lớn thăm khám. Kết quả nhận được tôi hoàn toàn bình thường, tuy nhiên sự cố nằm về phía vợ tôi. Tử cung vợ đang nuôi một khối u quái ác. Bác sĩ cảnh báo nếu không nhanh chóng cắt bỏ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng chứ chưa nói đến đường con cái.
Tôi nghe tin như sét đánh ngang tai. Trong tay tôi tưởng như cầm nắm tất cả những điều mà tôi tự tin cho rằng tạo nên hạnh phúc, hóa ra tôi đã nhầm. Niềm hạnh phúc làm cha tôi đã có trong tay hai lần nhưng tôi đang tâm chối bỏ nó.
Giờ đây sống trong giàu có và quyền lực nhưng chỉ khiến tôi buồn bã cô quạnh và lòng không thôi nhớ về người cũ. Nếu trên đời này luật nhân quả là có thật, tại sao nó lại đến quá sớm và nhãn tiền với tôi như vậy?

Kinh hoàng tác hại của ma túy đá

(Kiến Thức) - Ma túy đá gây khoái cảm, ảo giác và gây sự lệ thuộc (nghiện). Nhiều người vẫn cho rằng ma túy tổng hợp kích thích như ma túy đá không gây nghiện nhưng thực chất đây là thuốc gây nghiện thuộc loại nguy hiểm.

Gần đây, vụ việc thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an H.Long Hồ, Vĩnh Long) tử vong sau khi uống nhầm ma túy đá trong quá trình truy bắt tội phạm khiến dư luận vô cùng thương xót.
Tối 13/7, thiếu úy Đạt cùng đồng đội bắt quả tang nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh, xã Long Phước, H.Long Hồ (Vĩnh Long). Trong lúc làm nhiệm vụ, thiếu úy Đạt khát nước và đã uống nhầm ma túy đá từ ca nước để trước phòng ngủ của nhà nghi phạm. 

Theo cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long, kết quả giám định chất lỏng mà thiếu úy Đạt uống là ma túy loại methamphelamine (ma tuý đá) thể tích 500 ml. Nguyên nhân tử vong: Do ngộ độc chất ma túy đá.

Kinh hoang tac hai cua ma tuy da
Ma túy đá là thuốc gây nghiện thuộc loại nguy hiểm. Ảnh: Internet. 
Ma túy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamine, có tên khoa học là ethamphetamin (trước đây còn xuất hiện với tên dược phẩm là Methedrine nên còn được gọi tắt là Met). Đặc biệt, thay vì được uống như thuốc lắc là dạng thuốc viên nén, ma túy đá được đốt lên để hút gọi là “ục”sẽ cho tác dụng “phê” nhanh và kéo dài hơn nhiều.
Việc sử dụng ma túy kích thích lâu dài không đưa đến cái chết tức khắc hay từ từ thì cũng dẫn đến các bệnh tâm thần, từ lo sợ vô cớ, trầm cảm đến loạn thần kinh thật sự. Nhiều người vẫn cho rằng ma túy tổng hợp kích thích như ma túy đá không gây nghiện như các loại ma túy khác là thuốc phiện, heroin và tác dụng kích thích của nó chỉ thoáng qua cho cuộc vui và tác hại thì không đáng ngại. Thực chất đây là thuốc gây nghiện thuộc loại nguy hiểm.
Tác động của ma túy đá về mặt tâm thần
Tác động trên tâm thần của ma túy đá bao gồm khoan khoái, giảm lo âu, tăng ham muốn tình dục, giảm cảnh giác, tăng tập trung, tăng năng lượng, tăng tự tin, tăng hòa nhập xã hội, dễ kích thích, kích động, rối loạn dạng cơ thể, kích động tâm thần vận động, tự cao, cho rằng có quyền lực vô biên, hành vi lặp đi lặp lại và hành vi ám ảnh, đa nghi. Dùng liều cao hoặc kéo dài gây loạn thần như hoang tưởng và ảo giác.
Một số rối loạn tâm thần thường gặp khi sử dụng ma túy đá, bao gồm: Mất trí nhớ và chóng mặt; Có các cơn đau trong cơ thể; Bị động kinh; Bị phụ thuộc; Giảm khả năng nhận thức, đặc biệt là với trí nhớ và sự tập trung chú ý; Lo âu, trầm cảm, hoang tưởng, ảo giác thường xuyên; Mất ngủ mạn tính.
Tác hại lâu dài của ma túy đá
Sử dụng liều cao, kéo dài ma túy đá gây tăng nguy cơ bị trầm cảm loạn thần, lo âu, hành vi bạo lực và tự sát, cũng như bị các bệnh tim mạch nặng.
Ma túy đá có khả năng gây nghiện rất cao. Chất này còn gây độc với hệ thần kinh trung ương, tăng nguy cơ bị bệnh Parkinson. Lạm dụng ma túy đá gây nhiễm độc thần kinh và được coi là nguyên nhân gây rối loạn trí nhớ, giảm chú ý và giảm các chức năng khác. Hơn 20% số người nghiện ma túy đá sẽ có các triệu chứng hoang tưởng và ảo giác giống với tâm thần phân liệt. Các triệu chứng này sẽ tồn tại ít nhất 6 tháng sau khi người nghiện đã ngừng sử dụng ma túy đá và thường khó điều trị.
Ma túy đá gây ngộ độc cấp
Hội chứng ngộ độc cấp xảy ra ở người sử dụng ma túy đá liều cao và có thể gây tử vong. Hầu hết tác dụng của ngộ độc cấp ma túy đá đều xảy ra trên hệ giao cảm của thần kinh trung ương. Rối loạn tâm thần là rất phổ biến như lo âu, kích động, rối loạn định hướng và loạn thần. Các triệu chứng khác ít gặp hơn bao gồm nhịp tim nhanh, nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, co giật, nhồi máu hoặc chảy máu não, sững sờ, hôn mê và đột tử.
Kinh hoang tac hai cua ma tuy da-Hinh-2
Sử dụng liều cao ma túy đá có thể gây tử vong. Ảnh: Internet.  

Trả người yêu cũ món nợ ân tình, tôi chịu nỗi oan khó rửa sạch

Tôi đang sống trong tâm trạng rất rối bời. Bởi vì cả chồng và nhà chồng đều không tin lời tôi nói. Và tôi lại không thể giải thích cho những việc mình đã làm với người yêu cũ.

Chuyện xuất phát từ người yêu cũ của tôi. Tôi và anh yêu nhau cách đây 5 năm. Chúng tôi đã yêu nhau trong sự ngăn cấm từ phía nhà anh. Nhưng rồi cuối cùng, anh không thể vì tôi mà cứng rắn đối đầu với gia đình được.

Chồng bỏ mặc tôi một mình vượt cạn để làm chuyện động trời với người yêu cũ

Khoảnh khắc nằm trên bàn đẻ là giây phút tôi không bao giờ quên. Nằm ôm con, tôi lại nghĩ đến cảnh chồng mình đang chăm sóc người yêu cũ.

Vợ chồng tôi kết hôn chưa đầy 1 năm. Vậy mà thời gian này, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi gặp không ít sóng gió. Chúng tôi không khó khăn tài chính, cũng chẳng còn trẻ như những cặp đôi khác để suốt ngày gây gổ cãi vã. Chiến tranh xảy ra giữa vợ chồng tôi tất cả đều bắt nguồn từ người yêu cũ của anh.

Sai lầm đầu tiên của tôi đó là đồng ý kết hôn với một người còn vương vấn với người yêu cũ. Chồng tôi quen cô ấy từ ngày còn học đại học, họ đến với nhau và yêu nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ. Sau khi ra trường, người yêu cũ của chồng tôi phải về quê làm việc. Cô ấy chia tay chồng tôi rồi nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông thành đạt, giàu có.