Tư lệnh Lục quân Ukraine vừa từ chức được ông Zelensky giao nhiệm vụ mới

Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi, 42 tuổi, được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Liên quân, hai ngày sau khi từ chức Tư lệnh Lục quân vì vụ Nga tấn công tên lửa khiến 72 binh sĩ Ukraine thương vong.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định để thiếu tướng Mykhailo Drapatyi ở lại và giao nhiệm vụ mới. Ảnh: Kyiv Independent.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3/6 thông báo bổ nhiệm tướng Drapatyi làm Tư lệnh Lực lượng Liên quân, chỉ hai ngày sau khi ông đệ đơn từ chức Tư lệnh Lục quân.

Ông Drapatyi từ chức hôm 1/6, sau khi xảy ra vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào một trại huấn luyện ở tỉnh Dnipropetrovsk khiến ít nhất 12 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 60 người khác bị thương.

Đến ngày 3/6, ông được triệu tập đến gặp Tổng thống Zelensky. Sau cuộc gặp, tướng Drapatyi viết trên Telegram: “Tôi đã giải thích với Tổng thống lý do từ chức. Ông ấy lắng nghe, ủng hộ và đề nghị tôi tập trung vào những vấn đề chính — chiến đấu, tiền tuyến và chiến thắng”.

Vị tướng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi văn hóa trong quân đội, bao gồm cách các chỉ huy đối xử với binh sĩ, việc thực hiện nhiệm vụ và giá trị sinh mạng của từng người lính Ukraine. “Tôi đã nhận nhiệm vụ mới từ Tổng thống. Tôi vẫn ở lại trong hàng ngũ, tại tiền tuyến. Ở nơi tôi cần có mặt, nơi tôi có thể làm được nhiều nhất”, ông nói thêm.

Trong bài phát biểu tối cùng ngày, Tổng thống Zelensky xác nhận tướng Drapatyi sẽ đảm nhiệm cương vị mới với trọng trách “tập trung hoàn toàn vào các vấn đề tác chiến”.

Theo các nguồn tin của Ukraine, quyết định từ chức của tướng Drapatyi phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng trong hàng ngũ quân đội đối với cách điều hành của Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky.

Ông Syrsky bị cho là can thiệp sâu vào hoạt động chỉ huy chiến thuật của các đơn vị tuyến đầu. Một số sĩ quan mô tả phong cách lãnh đạo của ông Syrsky là tập trung quá mức quyền lực vào Bộ Tổng tư lệnh, làm suy yếu tính chủ động và hiệu quả trên thực địa.

Việc tướng Drapatyi từ chức sau vụ tấn công ngày 1/6 được xem là "giọt nước tràn ly", thể hiện sự bất bình trước hệ thống chỉ huy hiện tại và cách mà các quyết định chiến lược – bao gồm cả việc tổ chức huấn luyện binh sĩ – được đưa ra từ cấp cao nhất. Dù tướng Drapatyi không công khai nhắc đến Tổng tư lệnh Syrsky trong tuyên bố từ chức, nhưng thông điệp nhấn mạnh về "cách các chỉ huy đối xử với binh sĩ" và "giá trị sinh mạng từng người lính" được nhiều người coi là lời chỉ trích gián tiếp cấp trên.

Việc Tổng thống Zelensky sau đó mời ông Drapatyi giữ một vai trò khác trong bộ chỉ huy chiến đấu, thay vì để ông rời khỏi hàng ngũ, được xem là động thái nhằm giữ lại một chỉ huy giàu kinh nghiệm và xoa dịu căng thẳng nội bộ trong quân đội.

Vụ tấn công khiến ông Drapatyi từ chức xảy ra tại thao trường 239, một cơ sở huấn luyện của Lục quân Ukraine nằm phía bắc thành phố Dnipro. Theo tướng Drapatyi, các nạn nhân chủ yếu là tân binh trẻ tuổi, “những người lẽ ra phải được học tập, sống và chiến đấu — chứ không phải thiệt mạng”.