Bắt ghen tận giường, người chồng vẫn hy vọng vợ quay về

Dù bắt quả tang vợ ngoại tình ngay tại nhà người tình, anh vẫn chọn tha thứ, với hy vọng hàn gắn gia đình vì con cái.

Người chồng xót xa trải lòng về cuộc hôn nhân kéo dài hai thập kỷ nhưng đổ vỡ vì vợ ngoại tình.

Câu chuyện được chia sẻ trong chương trình "Người Thứ 3" tuần này khiến nhiều khán giả bàng hoàng lẫn xót xa. Nhân vật chính là một người đàn ông sinh sống tại TP.HCM, trải lòng về cuộc hôn nhân kéo dài hai thập kỷ nhưng đổ vỡ vì vợ ngoại tình.

Anh kể, mình gặp vợ khi cô mới 19 tuổi, còn anh 24. Dù gia đình vợ không chấp nhận vì muốn gả con sang Mỹ, họ vẫn quyết định đến với nhau. Sau khi kết hôn, vợ anh làm thợ tóc, còn anh có công việc ổn định trong khu công nghiệp, làm cho công ty nước ngoài. Tuy nhiên, vì còn trẻ và chưa trưởng thành, vợ anh thường xuyên bỏ bê việc nhà, vẫn ham chơi và giấu chuyện đã lập gia đình với khách hàng tại tiệm tóc – trong đó có cả khách của chính chồng mình.

Cuộc sống hôn nhân của họ trở nên căng thẳng sau khi có con. Anh kể: "Mỗi lần vợ chồng cãi nhau, cô ấy thường bỏ nhà đi cả tuần. Con mới 8 tháng tuổi mà tôi phải để cho bà vú trông". Dù vậy, hai người vẫn gắn bó, gây dựng được tài sản chung gồm nhà cửa, đất đai, xe hơi. Khi anh 40 tuổi, anh nghỉ việc và chuyển sang sống bằng thu nhập từ cho thuê tài sản.

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu đi xa khi một lần anh phát hiện vợ có nhiều biểu hiện lạ: thường xuyên nhận cuộc gọi bí ẩn, vắng nhà không lý do và tắt máy. Có lần, khi con trai lên cơn đau bụng giữa đêm, anh phải đưa con vào viện một mình vì không thể liên lạc được với vợ. Sau 5 ngày mất tích, cô quay về với lý do "học online bất động sản".

Không lâu sau, vợ anh nói sẽ "đi làm hụi" nên về nhà muộn. Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà mẹ ở Bình Chánh, anh tình cờ thấy vợ chạy xe phía trước. Linh tính mách bảo, anh âm thầm bám theo. Hành trình đưa anh đến một con hẻm nhỏ tại Đức Hoà (Long An), nơi vợ anh đứng đợi và sau đó được một người đàn ông đón vào nhà.

Anh lặng lẽ theo dõi, tìm được căn nhà có xe vợ đậu trước. Gõ cửa với lý do "hỏi mua nhà", anh được người đàn ông ở trần ra mở cửa. Sau khi quay video làm bằng chứng, anh lên lầu và phát hiện một phòng bị khoá. Khi vợ mở cửa, anh đối mặt trực tiếp và yêu cầu giải thích. Nhưng vợ anh chỉ khẳng định: "Đây là bạn làm ăn, buôn bán nhà đất".

Dù mọi chuyện đã rõ ràng, anh vẫn cố giữ gia đình. Khi vợ đưa ra điều kiện: "Tôi đi từ thiện 5 ngày mỗi tháng, anh không chấp nhận thì ly dị", anh vẫn chấp nhận, mong giữ mẹ cho các con. Nhưng mọi việc tiếp diễn: vợ anh thường xuyên nói "học online" nhưng thực chất là gọi video với người đàn ông khác. Trong một lần vô tình kiểm tra túi xách, anh phát hiện ba phiếu chuyển khoản, mỗi lần 50 triệu đồng, gửi cho tình nhân.

Chia sẻ tại chương trình, anh thừa nhận mình từng đánh vợ, nhưng xem đó là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, đạo diễn Lê Hoàng – người dẫn dắt chương trình – phản đối gay gắt: "Với đàn ông, đó có thể là chuyện nhỏ, nhưng với phụ nữ, là điều không thể chấp nhận".

Câu chuyện được kết lại bằng sự trầm lặng. Dù anh chọn cách buông bỏ và từ chối "bật đèn" – một hành động biểu tượng của sự tha thứ trong chương trình – anh vẫn giữ vững niềm tin vào vai trò người cha. "Cả hai con đều chọn sống với tôi. Điều đó chứng minh rằng tôi vẫn là một người cha đủ tốt", anh nói.