Tư lệnh cấp cao Iran thiệt mạng do Israel tấn công: Biểu tượng của sự cứng rắn

Tehran rúng động sau loạt tấn công quy mô lớn của Israel khiến một số tướng lĩnh và các nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng.

Iran xác nhận thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng hôm 13/6. Ảnh: Press TV.

Nhiều tướng lĩnh Iran thiệt mạng trong cùng một đêm

Truyền thông nhà nước Iran ngày 13/6 xác nhận thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Tehran rạng sáng cùng ngày.

Cùng với ông Salami, một số tướng lĩnh cấp cao khác của IRGC và hai nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran cũng được cho là đã tử vong trong đợt không kích được mô tả là “quy mô lớn” này. Các cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm tại Tehran cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.

Kênh truyền hình quốc gia IRIB xác nhận thiếu tướng Gholam Ali Rashid – Tư lệnh Bộ chỉ huy trung ương của quân đội Iran – cũng đã hy sinh trong một đợt tấn công riêng biệt.

Hai nhà khoa học hạt nhân kỳ cựu của Iran, Mohammad-Mehdi Tehranchi và Fereydoon Abbasi, cũng thiệt mạng trong các vụ không kích riêng lẻ.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran – trung tướng Mohammad Bagheri – hiện đang có mặt tại trung tâm chỉ huy tác chiến và được khẳng định là không bị thương, bác bỏ các tin đồn trước đó, theo Press TV.

Biểu tượng của lập trường cứng rắn

Ông Hossein Salami sinh năm 1960 tại tỉnh Isfahan. Năm 1978, ông theo học ngành kỹ thuật cơ khí tại Đại học Khoa học và Công nghệ Iran. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Iran – Iraq bùng nổ, ông gia nhập IRGC. Sau chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục học lên thạc sĩ ngành quản lý quốc phòng.

Tướng Salami từng giữ chức Phó Tư lệnh IRGC trước khi được Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei bổ nhiệm làm Tư lệnh vào tháng 4/2019, thay thế người tiền nhiệm Mohammad Ali Jafari.

Ông nổi tiếng với những phát biểu mạnh mẽ và thẳng thắn nhắm vào Mỹ, Israel và các nước Ả Rập. Tại lễ tang tướng Qasem Soleimani – người bị Mỹ không kích sát hại năm 2020 – ông Salami từng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ trả thù – một sự trả thù khốc liệt, mạnh mẽ, dứt khoát và khiến kẻ thù phải hối hận”.

Hiện trường ở thủ đô Tehran, Iran sau cuộc không kích của Israel vào rạng sáng ngày 13/6. Ảnh: NBC News.

Cũng trong năm 2020, khi IRGC vô tình bắn nhầm một máy bay dân sự khiến 176 người thiệt mạng, Tướng Salami đã lên tiếng trước Quốc hội Iran, nhận lỗi và nói trong nước mắt: “Tôi ước mình có mặt trên chuyến bay đó để cùng cháy với họ”.

Ông từng tuyên bố Iran sẵn sàng đối đầu với các cường quốc toàn cầu và sẽ chiến đấu ở quy mô thế giới, chứ không chỉ tại một mặt trận cụ thể.

Sau đòn tấn công của Iran nhằm vào Israel hồi tháng 4/2024, ông Salami khẳng định chiến dịch đã “vượt xa kỳ vọng” về độ chính xác và hiệu quả – một tuyên bố được coi là minh chứng cho quan điểm cứng rắn của vị tướng này cho đến những ngày cuối cùng.

Trong bài phát biểu cuối cùng ngày 12/6, tướng Salami nói trên kênh truyền hình quốc gia: “Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran đều sẽ nhận lại phản ứng mang tính hủy diệt. Chúng tôi không còn giới hạn sự kiềm chế. Sự đáp trả của Iran sẽ đến nhanh hơn và mạnh hơn bất cứ điều gì kẻ thù từng chứng kiến”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng lực lượng IRGC “đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất” và tuyên bố Tehran “biết rõ điểm yếu của kẻ thù ở bất kỳ nơi nào trên bản đồ”.

Iran thề đáp trả mạnh mẽ

Hãng thông tấn IRNA dẫn nguồn an ninh cho biết Iran đang chuẩn bị “một đòn đáp trả dứt khoát” trước hành vi mà họ gọi là “khủng bố nhà nước” của Israel.

Động thái gây hấn của Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông đang gia tăng, đặc biệt sau loạt tuyên bố cứng rắn từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Đáng chú ý, theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã chấp thuận hành động quân sự mới nhất của Israel, bất chấp việc Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân.

Một vòng đàm phán mới, vốn được lên lịch tổ chức vào Chủ nhật tới, nhiều khả năng sẽ bị hủy bỏ.

Các cuộc tấn công của Israel bắt đầu được ghi nhận vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương tại thủ đô Tehran. Sau đó, hàng loạt tiếng nổ vang lên ở nhiều khu vực khác của Iran, gây thiệt hại nặng nề cho các khu dân cư.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy sự tàn phá tại các khu vực dân cư ở Tehran và các tỉnh lân cận. Truyền thông Iran mô tả đây là hành vi “gây hấn bừa bãi” của Israel.

Phía Israel đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các cuộc không kích, cho biết mục tiêu là các cơ sở hạt nhân của Iran tại Natanz, Khorramabad, Khondab và một số địa điểm khác.