Từ hôm nay, nắng nóng tấn công miền Bắc trở lại

(Kiến Thức) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày hôm nay nắng nóng sẽ tấn công miền Bắc trở lại, nhiệt độ Hà Nội có thể lên 38 độ C.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (12/6) khu vực Bắc Bộ sẽ có nắng nóng trở lại. Dự báo đợt nắng nóng sẽ kéo dài 4-5 ngày tới.
Cụ thể, vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển mạnh và mở rộng, do đó ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ đón một đợt nắng nóng mới.
Ngày hôm nay (12/6), nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra trên khu vực Trung Bộ và các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới.
Hà Nội ngày 12/6 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 36-38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.
Tu hom nay, nang nong tan cong mien Bac tro lai
Nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 4-5 ngày tới.
Dự báo thời tiết các khu vực ngày 12/6:
Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu tây bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.
Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C.

Hỏi đường rồi kéo cô gái trẻ vào rẫy cà phê hiếp, cướp

Sau khi hỏi đường, thấy cô gái dừng lại mặc áo mưa, “yêu râu xanh” ôm từ phía sau kéo cô gái vào rẫy cà phê bên đường trói lại và thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện CưM'gar, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Du Hoai Niê (SN 1993, trú tại xã EaTul, huyện CưM’gar) để điều tra về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản. Cùng ngày, VKSND huyện CưM'gar cũng phê chuẩn quyết định trên.

Người chết vạch mặt chồng bằng lá thư trong tủ (kỳ 2)

Phát hiện chồng ngoại tình với cô thư ký là bước ngoặt bi kịch đối với Sandra, bởi diễn biến đó khiến David Duyst quyết tâm đoạt mạng vợ.

Bạn bè của Sandra cho rằng, vì yêu David Duyst nên cô không tố cáo ông về vụ mưu sát bất thành trong chuồng ngựa, và cũng không ly hôn vì muốn gia đình nguyên vẹn. David Duyst phủ nhận việc anh ta đánh lén vợ bằng rìu trong chuồng ngựa, đồng thời khẳng định khẩu súng cướp cò nên hai viên đạn găm vào đầu nạn nhân.
Bạn bè của Sandra cho rằng, vì yêu David Duyst nên cô không tố cáo ông về vụ mưu sát bất thành trong chuồng ngựa, và cũng không ly hôn vì muốn gia đình nguyên vẹn. David Duyst phủ nhận việc anh ta đánh lén vợ bằng rìu trong chuồng ngựa, đồng thời khẳng định khẩu súng cướp cò nên hai viên đạn găm vào đầu nạn nhân. 

Người chết vạch mặt chồng bằng lá thư trong tủ

"Nếu tôi gặp biến cố xấu, hãy điều tra David Duyst trước tiên. Anh ta có thể là kẻ giết tôi", một phụ nữ Mỹ tố cáo chồng trong lá thư mà cô viết trước khi chết.

Tình yêu của David Duyst và Sandra Anne Bose đẹp như chuyện cổ tích. Họ hẹn hò từ khi còn là học sinh trung học rồi cùng vào một trường đại học. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, hai người kết hôn để bắt đầu cuộc sống gia đình tại thành phố Alpine Township, hạt Kent, bang Michigan, Mỹ rồi sinh 3 con. Mọi người xung quanh nhận xét David và Sandra tích cực tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ và có tư tưởng khá bảo thủ. David là đại lý bảo hiểm và dường như có thu nhập khá cao. Thuần hóa ngựa là công việc của Sandra.
 Tình yêu của David Duyst và Sandra Anne Bose đẹp như chuyện cổ tích. Họ hẹn hò từ khi còn là học sinh trung học rồi cùng vào một trường đại học. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, hai người kết hôn để bắt đầu cuộc sống gia đình tại thành phố Alpine Township, hạt Kent, bang Michigan, Mỹ rồi sinh 3 con. Mọi người xung quanh nhận xét David và Sandra tích cực tham dự lễ cầu nguyện tại nhà thờ và có tư tưởng khá bảo thủ. David là đại lý bảo hiểm và dường như có thu nhập khá cao. Thuần hóa ngựa là công việc của Sandra. 
Ngày 19/11/1998, Sandra bò từ trang trại ngựa sang nhà hàng xóm với khuôn mặt đầy máu. Sau khi điều trị tại bệnh viện, cô nói rằng một con ngựa bất ngờ đá hậu vào mặt cô khi cô dọn dẹp trong chuồng ngựa. Sự cố ấy khiến tâm tính của Sandra thay đổi. Cô luôn tỏ ra sợ hãi và căng thẳng nên bác sĩ phải kê cho cô khá nhiều loại thuốc an thần.
 Ngày 19/11/1998, Sandra bò từ trang trại ngựa sang nhà hàng xóm với khuôn mặt đầy máu. Sau khi điều trị tại bệnh viện, cô nói rằng một con ngựa bất ngờ đá hậu vào mặt cô khi cô dọn dẹp trong chuồng ngựa. Sự cố ấy khiến tâm tính của Sandra thay đổi. Cô luôn tỏ ra sợ hãi và căng thẳng nên bác sĩ phải kê cho cô khá nhiều loại thuốc an thần.