Tu hết nửa chai rượu trước mặt CSGT để ngụy tạo bằng chứng

Người đàn ông cho rằng việc uống rượu trước mặt cảnh sát giao thông sẽ che giấu được việc anh từng sử dụng đồ uống có cồn trước đó. 

Sự việc xảy ra vào chiều 14/9 tại Trung Quốc, khi Trương tỉnh dậy sau bữa nhậu "tới bến" cùng bạn bè. Khoảng 14h giờ, Trương sực nhớ rằng cần mang xe đi sửa chưa nên thức dậy và điều khiển phương tiện tới môt cửa hàng gần nhà. Mặc dù, thời điểm đó, Trương cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu choáng váng và đau rát cổ họng. Tuy nhiên do nghĩ tiệm sửa xe cách nhà chỉ khoảng một trăm mét nên lái xe cũng không có vấn đề gì to tát xảy ra. 
Thế nhưng, ngay khi Trương điều khiển xe tải vào cửa hàng sửa chữa ô tô, anh ta đã để xảy ra va chạm với xe riêng của bà Vương khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng trên, bà Vương tức giận, tranh cãi và yêu cầu Trương bồi thường tiền sửa xe. 
Mặc dù vậy, Trương vẫn một mực phủ nhận lỗi lầm của bản thân. "Bà để xe giữa đường còn đổ lỗi cho người khác", Trương nói. Lúc này, bà Vương phát hiện trong hơi thở của Trương nồng nặc mùi rượu nên lập tức liên hệ với cảnh sát. 
Tu het nua chai ruou truoc mat CSGT de nguy tao bang chung
Ảnh minh họa. 
Thấy vậy, Trương vội vã đi bộ về nhà. Hơn 10 phút sau, anh ta lảo đảo quay trở lại, trên tay cầm theo một chai rượu rồi đứng trước mặt cảnh sát, một hơi uống hết hơn nửa bình. "Làm sao anh chứng minh được trong lúc lái xe tôi uống rượu? Anh cũng vừa nhìn thấy tôi làm gì rồi đấy", Trương lên tiếng thách thức.
Vụ việc sau đó được chuyển đến văn phòng công tố nhưng Trương vẫn một mực phủ nhận chuyện lái xe khi đã sử dụng rượu bia. Trong khi đó, cả chủ gara và nạn nhân, bà Vương, đều khai nhận, khi vụ tai nạn xảy ra, Trương nồng nặc mùi rượu. 
Để tìm ra sự thật, công tố viên còn xem xét kỹ lưỡng hình ảnh giám sát tại cửa hàng sửa chữa ngày hôm đó, đồng thời yêu cầu cơ quan công an bổ sung thêm chứng cứ.
Kết quả điều tra cho thấy, Trương rất thích uống rượu. Sau nhiều lần thẩm vấn, cuối cùng Trương cũng thừa nhận hành vi của bản thân. "Lý do tôi uống rượu trước mặt cảnh sát giao thông là vì tôi từng đọc được một vài truyện cười trên MXH. Trong đó, lái xe cũng sử dụng cách này được miễn phạt vì không có bằng chứng để buộc tội", Trương cho hay.
Sau khi xem xét các tình tiết trong vụ án, Tòa án kết luận Trương trốn tránh hình phạt sử dụng rượu bia khi lái xe, sau đó điều khiển phương tiện gây nguy hiểm. Theo quy định ở Trung Quốc, Trương bị giam giữ 5 tháng 15 ngày cùng số tiền phạt 11.000 nhân dân tệ (gần 40 triệu VNĐ).

Cha ép con uống rượu rèn tửu lượng và cái kết kinh hoàng

Người đàn ông hốt hoảng đưa con trai tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh sau khi yêu cầu cậu bé uống rượu.

Ngày 12/2, một người đàn ông họ Wang ở Vũ Hán, Trung Quốc rót một ly Baijiu nhỏ (một loại rượu phổ biến ở Trung Quốc) và yêu cầu con trai 13 tuổi uống. Chiếc ly chứa khoảng 75g rượu và cậu con trai đã uống hết trong thời gian kỷ lục.
Cha ep con uong ruou ren tuu luong va cai ket kinh hoang
 

Hành động “ngớ ngẩn” của kẻ trộm chai rượu 31 tỷ

Vỏ chai rượu được làm từ vàng và kim cương, có giá lên tới gần 31 tỷ đồng, được cho là đắt nhất thế giới.

Chai rượu của hãng xe hạng sang Russo-Baltique của Nga được mệnh danh là “chai vodka đắt nhất thế giới".
 Chai rượu của hãng xe hạng sang Russo-Baltique của Nga được mệnh danh là “chai vodka đắt nhất thế giới".

Rượu cồn trộn thuốc diệt côn trùng giết gần 80 người ở Indonesia

Nhà chức trách Indonesia hôm 10-4 cho biết số người chết vì rượu nhiễm độc đã tăng lên gần 80 người chỉ trong tháng này.

Phát ngôn viên Cảnh sát Tây Java Trunoyudo Wisnu Andiko nói với AP rằng đã có 45 người thiệt mạng tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh.