Từ hành xử của Trịnh Xuân Thanh ở toà, ngẫm về... người quân tử

(Kiến Thức) - Nếu là người quân tử, Trịnh Xuân Thanh sẽ luôn cân nhắc để không phạm pháp, vi phạm đạo đức, cũng như không đổ lỗi trách cứ người khác mà không nhìn lại mình.

Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVC là bị cáo phải nhận 2 mức án tù chung thân trong hai vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam (PVP Land).
Trịnh Xuân Thanh cũng là bị cáo thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận không chỉ mức án bị cáo phải nhận do hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hai vụ án trên mà còn là thái độ của bị cáo trong các phiên xét xử hai vụ án trên.
Trước phiên xét xử sơ thẩm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), nhiều người vẫn nghĩ ông Trịnh Xuân Thanh dù đã thực hiện những hành vi vi phạm nhưng vẫn được xem là đấng nam nhi “đại trượng phu” dám làm dám chịu, có ý kiến còn cho rằng Trịnh Xuân Thanh hào sảng, quân tử. Nhưng khi phiên xét xử vụ án trên diễn ra, Trịnh Xuân Thanh đã bộc lộ là một con người khác khi không nhận tội và liên tục đổ lỗi cho cấp dưới. Dù bị cáo đã nghe VKS cùng các đồng phạm, nhân chứng đưa ra hàng loạt chứng cứ lời khai.
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh.
 Bị cáo Trịnh Xuân Thanh.
Như việc bị cáo Trịnh Xuân Thanh nhận 4 tỷ đồng tiền tiêu tết trong vụ án trên, bị cáo Lương Văn Hòa - nguyên giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch cho biết, được bị cáo Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC và Vũ Đức Thuận - nguyên TGĐ PVC gọi điện yêu cầu chuẩn bị tiền tiêu Tết. Bị cáo Lương Văn Hòa khẳng định nhận được cuộc gọi của Nguyễn Anh Minh, trong điện thoại nghe rõ giọng chắc chắn là bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT - TGĐ PVC nói “cho tao 4 đồng”.
Dù cho các đồng phạm khẳng định có cuộc gặp tại phòng Trịnh Xuân Thanh, thế nhưng, Thanh sau đó một mực phủ nhận bằng lý do “lâu nên quên” . Và “gần Tết Âm lịch thì phòng bị cáo lúc nào cũng có người”.
Tại vụ án PVP Land ngày 24/1, bị cáo Trịnh Xuân Thanh lại một lần nữa diễn lại việc chối tội, đổ tội cho thuộc cấp. Khi trả lời HĐXX về việc nhận vali 14 tỷ từ Đinh Mạnh Thắng, Trịnh Xuân Thanh đổ vấy cho lái xe (anh Toàn) đã nhận chứ không phải mình nhận. "Lúc ấy tôi mắng lái xe ngay là tại sao chưa hỏi ý tôi mà anh đã nhận. Tiền đó do lái xe nhận không phải tôi nhận…", bị cáo Thanh nói tại tòa.
Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn phủ nhận tội tham ô tài sản bị Viện kiểm sát (VKS) cáo buộc, và bức xúc cho rằng bản thân cảm thấy như đang bị đấu tố tại phiên tòa. “Hai năm qua, bị cáo như con ngáo ộp”, Trịnh Xuân Thanh ví von và cho rằng cáo trạng của VKS đang quy chụp và coi thường các chứng cứ của vụ án khi cáo buộc bị cáo phạm tội tham ô tài sản. “Người ta đưa tiền cho bị cáo, bị cáo đã trả lại mà VKS vẫn đề nghị bị cáo mức án chung thân”, Trịnh Xuân Thanh nói.
Theo Khổng Tử, người quân tử luôn khoan dung, không thù hận người khác. Kẻ tiểu nhân trong lòng luôn có sự tình nào đó chất chứa ấp ủ, luôn cảm thấy người khác không đúng, xã hội không đúng với mình, cảm thấy người khác hơn mình là không thể chịu được nên luôn toan tính.
Xét từ câu nói của Khổng Tử đến diễn biến phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh tại hai vụ án trên dễ dàng đối chiếu và hiểu Trịnh Xuân Thanh là “quân tử” hay “tiểu nhân”.
Nếu là người quân tử, sẽ không xem trọng lợi ích, không kết nối bè phái với những người có cùng tư tưởng mục đích với mình để làm những điều sai trái, hại người, hại mình. Nếu là người quân tử, sẽ luôn cân nhắc để không phạm pháp, vi phạm đạo đức, kẻ tiểu nhân làm mọi cách để giành được lợi ích cho bản thân.
Chỉ có kẻ tiểu nhân hèn mạt mới luôn nhìn vào người khác để đổ lỗi trách cứ người khác mà không nhìn lại mình.
Nếu là người quân tử, Trịnh Xuân Thanh sẽ không nhanh chân bỏ trốn và dẫn cả vợ con đi theo khi những sai phạm của mình bắt đầu bị phanh phui. Để rồi nói lời cuối ở cả hai phiên tòa, Trịnh Xuân Thanh phải nước mặt giàn giụa xin sau khi có án thì được về gần với vợ con, nếu có chết thì chết trong vòng tay vợ con”.
Không ai có thể tin nổi, một Trịnh Xuân Thanh từng làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc PVC, một Trịnh Xuân Thanh từng làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang lại có lúc phải giả ngô nghê pháp luật đến thế. Tới đây, bị cáo sẽ có thời gian dài để nghĩ về những việc mình làm cũng như nghĩ lại phẩm chất, đạo đức cần có của một người đàn ông để cố gắng cải tạo, sau này nếu có lúc được tự do sẽ là người có ích cho xã hội và gia đình bị cáo.

Năng lực Công an phường hạn chế, để dân xẻ thịt vỉa hè thu tiền bỏ túi ?

(Kiến Thức) - Mặc dù không nằm trong khu vực được quy hoạch làm chợ hoa, nhưng một số người dân vẫn chặn ngang, xẻ dọc vỉa hè đường Lạc Long Quân (Hà Nội) để ngang nhiên bày bán đào, quất dịp Tết.

Chỉ còn vài ngày nữa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 sẽ đến. Không khí trên khắp phố phường Hà Nội lúc này tưng bừng, náo nhiệt với các chợ hoa, cây cảnh, cây đào, quất… bày bán dọc các tuyến phố theo đúng chủ trương quy hoạch của thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm.
Một số địa điểm không được phép bán đào, quất ở đường Lạc Long Quân (thuộc Phường Nhật Tân), nhưng nhiều người vẫn "xẻ thịt" để trục lợi. Trong khi xe cộ dừng đỗ ngổn ngang, chắn hết lối đi.
 Một số địa điểm không được phép bán đào, quất ở đường Lạc Long Quân (thuộc Phường Nhật Tân), nhưng nhiều người vẫn "xẻ thịt" để trục lợi. Trong khi xe cộ dừng đỗ ngổn ngang, chắn hết lối đi.

Đột kích kho rút ruột xăng dầu ở vùng ven TP.HCM

(Kiến Thức) - Cứ mỗi lần có chiếc xe bồn chở xăng đi vào bên trong nhà kho thì cánh cổng lập tức được đóng sập lại để các đối tượng tiến hành rút ruột xăng dầu.

Chiều nay 10/2, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên rút ruột xăng dầu từ các xe bồn với tang vật lên tới hàng ngàn lít. 6 đối tượng gồm tài xế, lơ xe và cả chủ nhà kho bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Vì sao VKS bác đề nghị thực nghiệm về vali 14 tỷ của Trịnh Xuân Thanh?

(Kiến Thức) - Đại diện VKSND cho rằng, căn cứ vào lời khai của Thái Kiều Hương, Đinh Mạnh Thắng và các bị cáo khác thì việc Trịnh Xuân Thanh nhận, chuyển vali đựng 14 tỷ đồng vào nhà là phù hợp.

Tại phiên xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) sáng nay (2/2), đại diện VKS khẳng định có đủ căn cứ để truy tố các bị cáo tội tham ô tài sản.
Đối với Trịnh Xuân Thanh (nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí - PVC) là người quyết định cử bị cáo Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land) và Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng giám đốc PVP Land) đại diện vốn tại PVP Land, là người gián tiếp quản lý vốn của PVC tại PVP Land. Thanh có vai trò chỉ đạo, quyết định trong việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land thấp hơn giá trị đặt cọc.