Từ chối tiếp khách, thiếu nữ bị "tú ông" tra tấn dã man suốt 2 ngày

Thiếu nữ 17 tuổi trốn nhà đi làm thêm đã bị đưa vào “động quỷ” ép tiếp khách, bị chủ tra tấn thương tích đầy mình.

Hôm nay, thông tin từ Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đã triệu tập đối tượng Nguyễn Huy Thái (SN 1995, trú thị trấn Ea Đrăng, Ea H’leo) lấy lời khai làm rõ hành vi tra tấn một thiếu nữ gây thương tích.
Nạn nhân là N.T.N.Q (17 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột).
Trước đó, ngày 15/1, người thân nạn nhân Q. đến Công an huyện Ea H’leo tố cáo việc bị đối tượng Thái tra tấn, đánh đập khi vào làm việc cho đối tượng này.
Nạn nhân Q. hiện đang nằm cấp cứu tại BV Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột) với thương tích khắp cơ thể, tinh thần hoảng loạn.
Tu choi tiep khach, thieu nu bi
 Nạn nhân Q. đang cấp cứu tại bệnh viện với thương tích khắp cơ thể
Theo lời kể của Q., cuối năm 2018 vừa qua, em theo một người bạn quen qua Facebook trốn xuống Ea H’leo làm việc.
Q. được đưa vào chỗ làm việc của Thái ở xã Đliê Yang cùng nhiều cô gái khác, độ tuổi từ 15-22.
Hàng ngày, Q. cùng các cô gái được Thái đưa đến các quán karaoke trên địa bàn làm nhiệm vụ rót bia, bấm bài hát và ngồi với khách.
Theo lời kể của Q., quá trình làm tại các quán karaoke thì bị khách sàm sỡ nên em bỏ ra ngoài. Mỗi lần như vậy, khi về nhà Thái ra tay đánh đập, dạy dỗ.
Vào ngày 12/1, Q. đi làm về thì bị Thái cùng đồng bọn lôi ra đánh đập từ khuya đến sáng ngày hôm sau vì nghi ngờ em ăn trộm 4 điện thoại.
Cũng theo Q., em bị Thái và người của mình dùng dao, bút và tuốc nơ vít đánh đập, đâm và nhấn đầu vào thùng nước.
Dù bị hành hạ, ngày hôm sau, Q. vẫn đi làm. Tối về em vẫn tiếp tục bị Thái và đồng bọn đánh đập.
Quá sợ hãi, Q. đã nhận là người trộm 4 chiếc điện thoại. Đến ngày 14/1, do không chịu nổi sự tra tấn, Q. đã tìm cách bỏ trốn ra ngoài, tìm đến nhà người dân cầu cứu, nhờ giúp đỡ và được đưa về nhà.
Theo người thân nạn nhân Q., sau khi con gái trốn về nhà, gia đình nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ những số điện thoại lạ.
Hiện Công an đang làm các thủ tục đưa nạn nhân đi giám định thương tích, làm căn cứ xử lý.
Bước đầu, làm việc với Công an, đối tượng Thái khai nhận là có hành vi đánh đập đối với em Q. Ngoài ra, đối tượng còn khai là “trùm điều đào” cho các quán karaoke trên địa bàn.

Hành động “khó đỡ” của nữ tiếp viên karaoke khi bị kiểm tra

(Kiến Thức) - Trong lúc hàng loạt “đồng nghiệp” hoảng sợ vì bị cơ quan chức năng kiểm tra khi ăn mặc hở hang tiếp khách trong quán karaoke, thì một nữ tiếp viên có hành động hết sức… “khó đỡ”.

Khuya 1/6, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát cơ động (Công an TP HCM) phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội TP.HCM (Đoàn 1) bất ngờ đột kích vào nhà hàng Hoàng Triều nằm trên đường Đặng Thị Nhu (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).
Tại đây, khi đoàn kiểm tra ập vào, mặc dù bên ngoài trời cơn mưa xối xả nhưng vẫn không ngăn được các “quý ông” tìm đến những tụ điểm ăn chơi để “vui vẻ” cùng dàn nữ tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc hở hang và biết cách chìu khách.
Hanh dong “kho do” cua nu tiep vien karaoke khi bi kiem tra
Giữa khuya trong cơn mưa lớn ở TP HCM, Cảnh sát đã ập vào kiểm tra nhà hàng Hoàng Triều trên đường Đặng Thị Nhu (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1). 

Hơn 100 nữ tiếp viên chui vào phòng bí mật trốn cảnh sát

(Kiến Thức) - “Đột kích” bất ngờ vào khách sạn Fortune 700 trong đêm, dù trong phòng karaoke có khách hát nhưng không thấy tiếp viên. Quan sát nhanh, lực lượng cảnh sát phát hiện ra lối dẫn vào một căn phòng bí mật…

Đêm ngày 8, rạng sáng 9/6, các lực lượng chức năng của TP HCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra các nhà hàng, quán karaoke nơi dễ phát sinh tệ nạn trên địa bàn TP. Cuộc đột kích bất ngờ đã phát hiện vô số tiếp viên ăn mặc hở hang, điều đáng nói đã xuất hiện tình trạng các nhà hàng karaoke "xây" các phòng bí mật để đối phó.
30 tiếp viên ăn mặc hở hang bị phát hiện ở khách sạn Fortune 700.
 30 tiếp viên ăn mặc hở hang bị phát hiện ở khách sạn Fortune 700.