Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Từ bà sát hại cháu ở Nghệ An: Rợn người nhiều vụ bà, cha, mẹ giết người thân

08/11/2019 14:59

(Kiến Thức) - Vụ án bà sát hại cháu gái ở Nghệ An đang gây bàng hoàng dư luận, nhiều người cho rằng vụ việc là hồi chuông cảnh báo về sự suy đồi đạo đức trong một bộ phận người dân khi những vụ án cha giết con, bà giết cháu xảy ra tần suất ngày càng nhiều.

Trung Vương

Bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An: Nguyên nhân từ miếng thịt... mâu thuẫn con trai

Nghi vấn bà nội sát hại cháu gái ở nghệ An

Bị tiền làm mờ mắt, chú bắt cóc và sát hại cháu gái 4 tuổi

Rợn người lời khai của bà ngoại sát hại cháu rồi tự tử

Động cơ “sốc” về bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An

 Bà nội giết cháu gái vì miếng thịt và mâu thuẫn với bố mẹ: Ngày 7/11, tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An) khai nguyên nhân sát hại cháu gái ruột (11 tuổi) là do bố mẹ cháu và cháu hỗn láo với ông bà. Một lần trong bữa ăn, bà gắp miếng thịt cho chồng thì bị con trai mắng và gắp miếng thịt vào bát cháu nội khiến bà tức tối.
Bà nội giết cháu gái vì miếng thịt và mâu thuẫn với bố mẹ: Ngày 7/11, tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Hường (64 tuổi, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An) khai nguyên nhân sát hại cháu gái ruột (11 tuổi) là do bố mẹ cháu và cháu hỗn láo với ông bà. Một lần trong bữa ăn, bà gắp miếng thịt cho chồng thì bị con trai mắng và gắp miếng thịt vào bát cháu nội khiến bà tức tối.
Mặc dù cháu gái ở với ông bà từ bé vì bố mẹ đi làm ăn xa, thế nhưng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình kéo dài, không được giải quyết, bà Hường đã nhẫn tâm sát hại cháu ruột của mình.
Mặc dù cháu gái ở với ông bà từ bé vì bố mẹ đi làm ăn xa, thế nhưng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình kéo dài, không được giải quyết, bà Hường đã nhẫn tâm sát hại cháu ruột của mình.
Ngày 3/11, khi cháu gái đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường giữa đường. Bà Hường ngồi xe cháu gái và rủ cháu đi ra khu vực đập nước. Tại đây, bà Hường sát hại cháu gái rồi đi về nhà, sau đó bắt xe khách đi Hà Nội làm osin. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giam bà Hường, bước đầu, người bà này đã thừa nhận mình là hung thủ sát hại cháu gái.
Ngày 3/11, khi cháu gái đi sinh nhật bạn về thì gặp bà Hường giữa đường. Bà Hường ngồi xe cháu gái và rủ cháu đi ra khu vực đập nước. Tại đây, bà Hường sát hại cháu gái rồi đi về nhà, sau đó bắt xe khách đi Hà Nội làm osin. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giam bà Hường, bước đầu, người bà này đã thừa nhận mình là hung thủ sát hại cháu gái.
Bố giết con trai 10 tháng tuổi trong nhà tắm rồi tự tử: Tối 15/2/2019, hai vợ chồng Lò Văn Luân (SN 1993, trú xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đưa nhau đi khám bệnh trở về nhà bố vợ ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Lúc này, khi đang ăn cơm, Luân bỗng nhiên bế cháu L.M.K (10 tháng tuổi, con đẻ Luân) vào nhà tắm chốt cửa.
Bố giết con trai 10 tháng tuổi trong nhà tắm rồi tự tử: Tối 15/2/2019, hai vợ chồng Lò Văn Luân (SN 1993, trú xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đưa nhau đi khám bệnh trở về nhà bố vợ ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Lúc này, khi đang ăn cơm, Luân bỗng nhiên bế cháu L.M.K (10 tháng tuổi, con đẻ Luân) vào nhà tắm chốt cửa.
Sau một lúc không thấy hai bố con trở ra, nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện cháu K. đã tử vong. Luân đã dùng dao tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.
Sau một lúc không thấy hai bố con trở ra, nghi có chuyện chẳng lành, mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện cháu K. đã tử vong. Luân đã dùng dao tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.
Chị Lò Thị Ch. (vợ của Luân) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc Luân hay bị ốm, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày không ngừng. Thấy vậy, gia đình Luân đã đưa Luân xuống bệnh viện thăm khám, kiểm tra xem bị làm sao. Kết quả hồ sơ bệnh án cho thấy, Luân bị đau vai gáy với viêm não.
Chị Lò Thị Ch. (vợ của Luân) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc Luân hay bị ốm, có biểu hiện khóc lóc suốt ngày không ngừng. Thấy vậy, gia đình Luân đã đưa Luân xuống bệnh viện thăm khám, kiểm tra xem bị làm sao. Kết quả hồ sơ bệnh án cho thấy, Luân bị đau vai gáy với viêm não.
 Mẹ đơn thân giết con trai 19 tuổi lúc đang ngủ: Trong cuộc sống, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, Mê Linh, Hà Nội) thường xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ việc con trai bà là Đặng Quang Huy (SN 1999, làm công nhân tại KCN Quang Minh, Mê Linh)chơi bời và có lời nói không đúng mực với mẹ. Trong lúc thiếu tiền, Huy mang chiếc điện thoại của mình đi cầm cố. Tối ngày 11/4/2018, Huy xin phép mẹ đi chơi nhưng bà Huế không đồng ý. Người mẹ bảo con ở nhà ngủ để sáng hôm sau đi làm.
Mẹ đơn thân giết con trai 19 tuổi lúc đang ngủ: Trong cuộc sống, hai mẹ con bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, Mê Linh, Hà Nội) thường xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ việc con trai bà là Đặng Quang Huy (SN 1999, làm công nhân tại KCN Quang Minh, Mê Linh)chơi bời và có lời nói không đúng mực với mẹ. Trong lúc thiếu tiền, Huy mang chiếc điện thoại của mình đi cầm cố. Tối ngày 11/4/2018, Huy xin phép mẹ đi chơi nhưng bà Huế không đồng ý. Người mẹ bảo con ở nhà ngủ để sáng hôm sau đi làm.
Dù vậy, Huy vẫn lấy xe máy đi chơi. Khoảng 3h sáng hôm sau Huy đi chơi về, lên phản ngủ cạnh mẹ. Đến 5h sáng, bà Huế ngủ dậy, thấy con trai nằm bên cạnh, nỗi bực tức dâng lên, bà nảy sinh ý định giết con. Bà ta đi tìm tuýp sắt, đập liên tiếp vào đầu con. Huy chỉ kịp kêu: "Ớ. Mẹ ơi, mẹ ơi..." rồi ngã lăn xuống giường... Bà Huế chỉ chịu dừng tay khi thấy con trai bất động. Gây án xong, bà ta thu dọn, làm sạch hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi trình báo con mình bị người ta đánh chết.
Dù vậy, Huy vẫn lấy xe máy đi chơi. Khoảng 3h sáng hôm sau Huy đi chơi về, lên phản ngủ cạnh mẹ. Đến 5h sáng, bà Huế ngủ dậy, thấy con trai nằm bên cạnh, nỗi bực tức dâng lên, bà nảy sinh ý định giết con. Bà ta đi tìm tuýp sắt, đập liên tiếp vào đầu con. Huy chỉ kịp kêu: "Ớ. Mẹ ơi, mẹ ơi..." rồi ngã lăn xuống giường... Bà Huế chỉ chịu dừng tay khi thấy con trai bất động. Gây án xong, bà ta thu dọn, làm sạch hiện trường nhằm xóa dấu vết rồi trình báo con mình bị người ta đánh chết.
 Mẹ giết con trai 8 tuổi rồi thắt cổ tự tử: Tối 20/7/2018, người dân phát hiện Hoàng Thị Sen (33 tuổi) ở tầng 16, tòa nhà thuộc khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, TP Hà Nội) có ý định tự tử nên tập trung can ngăn. Trong lúc đưa người phụ nữ vào nhà, họ phát hiện hai cháu bé (một trai và một gái) đã tử vong.
Mẹ giết con trai 8 tuổi rồi thắt cổ tự tử: Tối 20/7/2018, người dân phát hiện Hoàng Thị Sen (33 tuổi) ở tầng 16, tòa nhà thuộc khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, TP Hà Nội) có ý định tự tử nên tập trung can ngăn. Trong lúc đưa người phụ nữ vào nhà, họ phát hiện hai cháu bé (một trai và một gái) đã tử vong.
2 cháu bé tử vong là Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi, con trai Sen) và cháu Nguyễn Anh Thư (6 tuổi, con chị chồng Sen). Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2018, Sen liên tục phải chịu tang mất cha và mất chú. Quá đau lòng, Sen rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình phải đưa Sen đi chữa bệnh tại Lào Cai.
2 cháu bé tử vong là Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi, con trai Sen) và cháu Nguyễn Anh Thư (6 tuổi, con chị chồng Sen). Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu năm 2018, Sen liên tục phải chịu tang mất cha và mất chú. Quá đau lòng, Sen rơi vào trạng thái trầm cảm. Gia đình phải đưa Sen đi chữa bệnh tại Lào Cai.
Thấy bệnh tình của vợ thuyên giảm, chồng của Sen là anh T. đã đón vợ về ở cùng con trai là cháu Huy. Sáng 20/7, anh T. đi làm, để vợ ở nhà chơi cùng con và cháu Thư (con của chị anh T.). Khoảng 9h sáng, sau khi chồng đã đi làm, Sen ở nhà lấy dây thắt lưng siết cổ con trai và cháu Thư tử vong rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình tự tử nhưng không chết. Sau đó, Sen cho thi thể một cháu bé vào bao tải. Khoảng 19h tối cùng ngày, bảo vệ chung cư HH02 phát hiện Sen có những dấu hiệu bất thường định nhảy lầu tự tử nên đã ngăn chặn.
Thấy bệnh tình của vợ thuyên giảm, chồng của Sen là anh T. đã đón vợ về ở cùng con trai là cháu Huy. Sáng 20/7, anh T. đi làm, để vợ ở nhà chơi cùng con và cháu Thư (con của chị anh T.). Khoảng 9h sáng, sau khi chồng đã đi làm, Sen ở nhà lấy dây thắt lưng siết cổ con trai và cháu Thư tử vong rồi dùng chính chiếc thắt lưng này siết cổ mình tự tử nhưng không chết. Sau đó, Sen cho thi thể một cháu bé vào bao tải. Khoảng 19h tối cùng ngày, bảo vệ chung cư HH02 phát hiện Sen có những dấu hiệu bất thường định nhảy lầu tự tử nên đã ngăn chặn.
 Bà giết cháu rồi dựng chuyện bị người lạ bắt cóc:Năm 2017, vụ áncháu bé 20 ngày tuổi bị bà sát hại, rồi dựng chuyện có người bắt cóc gây xôn xao dư luận.
Bà giết cháu rồi dựng chuyện bị người lạ bắt cóc:Năm 2017, vụ áncháu bé 20 ngày tuổi bị bà sát hại, rồi dựng chuyện có người bắt cóc gây xôn xao dư luận.
Theo lời khai bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình) khi thấy cháu 20 ngày tuổi ọ ẹ tỉnh giấc, bà đứng dậy, đi lại để đung đưa, ru cho cháu ngủ tiếp. Do vừa bế cháu đi lại vừa xem tivi, bà bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước. Cú ngã khiến cháu tụt khỏi tay, rơi mạnh xuống đất, đồng thời bị bà Xuân đè lên nên cháu thoi thóp, sữa trào ra miệng.
Theo lời khai bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, quê Tiền Hải, Thái Bình) khi thấy cháu 20 ngày tuổi ọ ẹ tỉnh giấc, bà đứng dậy, đi lại để đung đưa, ru cho cháu ngủ tiếp. Do vừa bế cháu đi lại vừa xem tivi, bà bị hẫng chân và ngã dúi người về phía trước. Cú ngã khiến cháu tụt khỏi tay, rơi mạnh xuống đất, đồng thời bị bà Xuân đè lên nên cháu thoi thóp, sữa trào ra miệng.
Mặc dù thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt. Sau khi thấy cháu bất động, bà Xuân đã cho xác cháu vào túi nilon, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng ra chuyện đôi nam nữ vào chuốc thuốc mê, bắt cóc cháu bé. Ngày hôm sau, bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang. Sau đó, hành vi bà bị phát hiện, bắt giữ và xét xử. Xem thêm video: Người mẹ lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết ngạt?.
Mặc dù thấy cháu vẫn còn thở nhưng bà Xuân vẫn dùng một chiếc khăn để bịt vào mặt cháu bé, dẫn đến chết ngạt. Sau khi thấy cháu bất động, bà Xuân đã cho xác cháu vào túi nilon, giấu ra bụi cây gần nhà và dựng ra chuyện đôi nam nữ vào chuốc thuốc mê, bắt cóc cháu bé. Ngày hôm sau, bà Xuân lén mang xác cháu bé nhét vào một chiếc bao tải rồi tìm cách phi tang. Sau đó, hành vi bà bị phát hiện, bắt giữ và xét xử.



Xem thêm video: Người mẹ lấy gối đè lên mặt khiến 2 con chết ngạt?.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

Phát triển kinh tế tư nhân: Băn khoăn “công ty ma” lợi dụng

"Quy định thẩm phán phải từ 45 tuổi trở lên là chưa hợp lý"

Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng, có nơi trên 350mm

Miền Bắc sắp đón mưa lớn diện rộng, có nơi trên 350mm

Tìm thấy thi thể 2 mẹ con gặp nạn mất tích trên sông Hồng

Tìm thấy thi thể 2 mẹ con gặp nạn mất tích trên sông Hồng

TP. Pleiku phân luồng giao thông tại ngã ba Tô Vĩnh Diện-Phạm Văn Đồng

TP. Pleiku phân luồng giao thông tại ngã ba Tô Vĩnh Diện-Phạm Văn Đồng

Tìm thấy thi thể học sinh ở Hà Tĩnh sau 2 ngày mất tích

Tìm thấy thi thể học sinh ở Hà Tĩnh sau 2 ngày mất tích

Đại kỳ Tổ quốc bay phấp phới trên quê hương Bác

Đại kỳ Tổ quốc bay phấp phới trên quê hương Bác

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status