Trưởng và phó Chi Cục thi hành án Cần Thơ cùng ra tòa

Ngày 17/4, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lê Tuấn Kiệt bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ngoài ra bị cáo Kiệt còn bị truy tố về tội tham ô tài sản. 

VKSND thành phố Cần Thơ đề nghị phạt bị cáo Kiệt từ 3 đến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, từ 5 đến 6 năm tù về tội tham ô tài sản; đề nghị phạt bị cáo Minh từ 3 đến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến ngày mai (18/4) tòa sẽ tuyên án.
Bị cáo Lê Tuấn Kiệt trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lê Tuấn Kiệt trước vành móng ngựa. 
Theo cáo trạng, năm 2010 ông PHĐ và NTT có làm ăn với vợ chồng bà NTKS và NMC. Do thua lỗ nên vợ chồng bà S cấn trừ nợ cho ông Đ số tiền 1,4 tỉ đồng để ông Đ lấy căn nhà 17/9 Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy) và cấn trừ cho ông T số tiền 700 triệu đồng để ông T lấy căn nhà 17A/9 Lê Hồng Phong (quận Bình Thủy). Vợ chồng bà S. có làm hợp đồng chuyển nhượng cho hai ông ở Phòng Công chứng số 2.
Cùng thời gian này, vợ chồng bà S. có nợ vợ chồng bà HTTH, theo bản án phúc thẩm là hơn 4,7 tỉ đồng. Bà H làm đơn yêu cầu thi hành án (THA) và cung cấp nhiều tài sản của vợ chồng bà S. trong đó có hai căn nhà nêu trên.
Kiệt khi đó là Chi Cục trưởng Chi cục THA quận Bình Thủy ra quyết định THA và phân công Minh – chấp hành viên, Phó Chi Cục trưởng thụ lý giải quyết. Minh đi xác minh hai căn nhà trên của vợ chồng bà S. thì được phường xác nhận là tài sản mang tên vợ chồng bà S.
Sau đó, Kiệt làm sẵn đơn đề nghị giao tài sản để trừ nợ THA đề ngày 13/10/2010 và đơn xin nhận tài sản của của bà S. để trừ nợ THA đề ngày 14/9/2010 rồi đưa cho vợ chồng bà S. và bà H ký tên để tạo ra hình thức tự thỏa thuận giữa các bên THA.
Minh nhận đơn tự thỏa thuận của các bên đã báo Kiệt và Kiệt chỉ đạo Minh giao nhà vào ngày 16/9/2010. Đúng ngày, Minh và cán bộ THA lập biên bản giao nhà cho bà H nhưng không có mặt vợ chồng và S và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Vì giấy đã giao cho ông Đ và T khi làm hợp đồng chuyển nhượng nên vợ chồng bà S. hẹn 90 ngày sau giao giấy. Sau 90 ngày không thấy vợ chồng bà S. giao giấy như thỏa thuận thì Kiệt đã ký công văn yêu cầu phòng TNMT quận Bình Thủy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa chỉ hai căn nhà trên cho bà H. Sau đó bà H lại bán hai nhà này cho người khác.
Ông Đ và T thấy tài sản của mình bị Kiệt và Minh giao cho bà H nên mới tố cáo yêu cầu trả lại nhà. Sau đó cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc điều tra. Hành vi của hai bị cáo làm cho hai ông Đ và T bị thiệt hại 3,3 tỉ đồng…
Về tội tham ô, cuối năm 2009 ông CTN là bảo vệ hợp đồng của Chi Cục THA quận Bình Thủy nghỉ việc nên mang thẻ ATM và mã pin rút tiền trả cho Kiệt để thanh lý hợp đồng làm việc. Từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2012, Kiệt yêu cầu bộ phận tài vụ cơ quan hàng tháng làm thủ tục chi lương khống vào tài khoản ATM này để Kiệt rút sử dụng với số tiền là 50 triệu đồng.

Phân bón Hóa Sinh đã làm láo... còn “quỵt tiền” bồi thường? (2)

(Kiến Thức) - Phải cải tạo hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đạt chuẩn quốc gia và buộc đền bù cho người dân hơn 1 tỉ đồng, nhưng đến nay, Công ty phân bón Hóa Sinh vẫn "quỵt tiền"...?!

Trước tình trạng Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh (công ty Hóa Sinh) gây tiếng ồn, xả khói bụi và mùi hôi làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm bức xúc trong nhân dân, UBND xã Phạm Văn Cội và xã Nhuận Đức đã gửi công văn cho thường trực UBND huyện Củ Chi kiến nghị UBND huyện đề nghị UBND TP HCM không cho công ty Hóa Sinh tiếp tục tồn tại.
UBND xã Phạm Văn Cội gửi công văn cho thường trực UBND huyện Củ Chi kiến nghị UBND huyện đề nghị UBND TP HCM không cho công ty Hóa Sinh tiếp tục tồn tại vì gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân.
UBND xã Phạm Văn Cội gửi công văn cho thường trực UBND huyện Củ Chi kiến nghị UBND huyện đề nghị UBND TP HCM không cho công ty Hóa Sinh tiếp tục tồn tại vì gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân.

"Bầu" Kiên: Vợ đẹp, nhà lầu, siêu xe đến... dép tổ ong

(Kiến Thức) - "Bầu" Kiên thời oai hùng sở hữu những thứ mà nhiều người mơ cả đời cũng không được. Đến khi hầu tòa, hình ảnh ông với đôi dép tổ ong khiến nhiều người không khỏi bất ngờ... 

"Bầu" Kiên thời huy hoàng vừa là đại gia ngân hàng, vừa là ông bầu quyền lực trong làng bóng đá. Ông gây ấn tượng với ánh mắt "sắc lẹm".
"Bầu" Kiên thời huy hoàng vừa là đại gia ngân hàng, vừa là ông bầu quyền lực trong làng bóng đá. Ông gây ấn tượng với ánh mắt "sắc lẹm".

Hèn!

(Kiến Thức) - Ngõ nhỏ, lại đúng giờ học sinh tan học nên rất đông. Tôi đứng nép sát vào tường, vậy mà vẫn bị một gã đi xe máy phóng qua đâm vào.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đã thế gã chẳng thèm ngó lại xem nạn nhân có làm sao không. Lối đi chỉ còn một khoảng nhỏ, gã đỗ lù lù luôn ở đó, thế là khỏi đi lại.