Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời tại Bệnh viện Đà Nẵng

Sau một thời gian nhập viện cấp cứu vì đột quỵ tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã qua đời vào tối 4/8.

Tối 4/8, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa qua đời tại bệnh viện này.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi ra điều trị tại đây hơn một tháng nay. Bệnh nhân bị vỡ mạch máu não quá nặng nên đã không qua khỏi. Trong điều kiện của Bệnh viện Đà Nẵng hiện tại, thi thể của ông Tùng sẽ được hỏa táng theo quy định sau đó bàn giao lại cho gia đình.

Truong Ban To chuc Tinh uy Quang Ngai qua doi tai Benh vien Da Nang

Ông Phạm Thanh Tùng (từ phải qua) - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 30/6, ông Tùng ngồi trong phòng làm việc, tập trung xử lý những công việc quan trọng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ gục xuống bàn làm việc. Ông được đưa đến BVĐK tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng hôn mê nặng.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ mạch máu não, huyết áp tăng lên rất cao. Sau khi tập trung cấp cứu, ổn định huyết áp, ngay trong đêm 30/6 ông Tùng được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ngãi vào tháng 11/2019. Trước đó, ông giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Xe cộ oằn mình băng qua "hố bom" trên con đường đau khổ giữa Thủ đô

(Kiến Thức) - 13 năm nay, người dân sinh sống trên đường tỉnh lộ 181 (đoạn qua Phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) luôn thường trực nỗi bất an, lo sợ trước nguy cơ mất an toàn giao thông vì mặt đường xuống cấp nghiêm trọng tạo thành những vũng sâu như "hố bom".

Xe co oan minh bang qua
 Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, tỉnh lộ 181 (đoạn qua Phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm) được người dân nới đây gọi là con đường đau khổ. Bởi lẽ, đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng, chỉ 1 đoạn đường dài khoảng vài trăm mét nhưng mặt đường đầy những hố sâu mà người dân ví như hố bom. 
Xe co oan minh bang qua
 Những ngày vừa qua, do Hà Nội có mưa nên đoạn đường mặc nhiên biến thành những vũng nước sâu khiến xe tải cỡ lớn cũng phải oằn mình vất vả di chuyển qua đây.

Cán bộ quan hệ tình dục ngay tại trụ sở, “1 phút sung sướng rồi vụt tắt“

(Kiến Thức) - Thời gian qua, liên tiếp các vụ cán bộ quan hệ tình dục tại trụ sở bị phanh phui, phát tán clip lên mạng xã hội. Chỉ 1 phút không kiềm chế được dục vọng, những cán bộ này tự đóng lại sự nghiệp của mình 1 cách đắng cay.

Can bo quan he tinh duc ngay tai tru so, “1 phut sung suong roi vut tat“
Nhiều ngày qua, tại Huyện uỷ Kông Chro (Gia Lai) xuất hiện thông tin hai lãnh đạo huyện có quan hệ không trong sáng tại phòng vệ sinh trụ sở. Theo đó, một nam lãnh đạo Phó ban Tổ chức huyện uỷ và nữ Phó Chánh văn phòng huyện uỷ sau khi đi công tác đã có dấu hiệu quan hệ bất chính tại trụ sở của huyện uỷ. 
Can bo quan he tinh duc ngay tai tru so, “1 phut sung suong roi vut tat“-Hinh-2
 Tuy theo chánh văn phòng huyện ủy thì đây là sự hiểu nhầm.Theo đó, khoảng 20h tối đó, một cán bộ huyện ra phòng vệ sinh và phát hiện hai người. Cả hai dự đại hội ở cấp xã và có uống rượu bia. Trước đó, cả hai cũng thân tình và hay giúp đỡ nhau trong công việc. Hai cán bộ này quá thân tình nên hay trêu đùa nhau vì thế đã xảy ra hiểu lầm. (Ảnh minh họa)

Bà nội đầu độc cháu 11 tháng bị bại não: Hành vi tàn nhẫn, táng tận lương tâm

(Kiến Thức) - Đáng lẽ ra, với lương tâm trách nhiệm của người bác sỹ là cứu người và là bà nội của cháu bé, bà Lệ phải hết sức thương yêu, chăm sóc cháu bé bị bại não. Nhưng bà Lệ lại đang tâm đầu độc nhằm sát hại cháu. Do đó, hành vi này không chỉ đáng bị lên án mà phải xử nghiêm theo quy định của pháp luật…

Ngày 4/8, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Bà Chử Thị Mỹ Lệ - Phó trưởng Khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được cho đã có hành vi bỏ thuốc độc vào sữa cho cháu nội bị bại não bẩm sinh là Lê Trần Dương M (11 tháng tuổi) uống hai lần, một lần ở nhà và 1 lần khi cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thái Bình. Hành vi của bà Lệ đã khiến cháu M. nguy kịch hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.