Trùm ma túy Ecuador được chất đầy súng lên thi thể

Sau khi bị bắn chết hôm 13/9, trùm ma túy ở Ecuador được các thành viên băng đảng chất đầy súng lên thi thể và chôn cùng để hắn có thể “tự vệ bản thân ở thế giới bên kia”.

Manuel Julian Sevillano Bustamante, 39 tuổi, được cho là thủ lĩnh của "Los Fatales", một băng nhóm tội phạm hoạt động ở vùng Los Rios của Ecuador. Los Fatales có liên kết với các băng đảng ma túy khác ở quốc gia Nam Mỹ này.
Theo Mirror, trùm ma tuý Bustamante bị bắn chết vào chiều ngày 13/9 khi đang dừng xe tại một tiệm rửa xe cùng con gái 20 tuổi và một nhân viên bảo vệ ở bang Mocache.
Con gái của trùm buôn ma túy cũng bị bắn và qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện. Bustamante được cho là thường xuyên lui tới tiệm rửa xe, chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho bọn sát thủ lập kế hoạch ám sát.
Trum ma tuy Ecuador duoc chat day sung len thi the
Những khẩu súng được chất đầy trên thi thể Bustamante. Ảnh: CEN. 
Tuy nhiên, điều khiến trùm ma túy Ecuador được chú ý hơn là đám tang của hắn. Trong đoạn phim do một người dự lễ tang ghi lại bằng điện thoại, thi thể Bustamante đặt trong quan tài, cạnh một loạt khẩu súng cầm tay các loại.
Video cho thấy một số người đàn ông đặt súng lục, súng săn, súng trường và đủ loại vũ khí khác để Bustamante được "trang bị thật chu đáo để có thể tự vệ khi sang thế giới bên kia". Một người còn đội thêm chiếc mũ cho Bustamante trước khi đóng quan tài.
Đám tang gây chú ý trên mạng xã hội Ecuador, nhiều người bày tỏ lo ngại về khả năng chiếc quan tài có thể bị cướp bởi những kẻ muốn chiếm kho vũ khí. Bustamante được cho là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm địa phương có liên quan đến các vụ giết người.
Nhà chức trách nghi ngờ rằng vụ ám sát có thể là kết quả của cuộc đụng độ giữa các băng nhóm đối thủ trong giới buôn bán ma túy. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ sát hại Bustamante và con gái anh ta.
Theo truyền thông địa phương, Los Fatales đang trong cuộc chiến chống lại băng đảng Los Cornejos để giành quyền kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy ở các tỉnh Manabi và Los Rios. Cảnh sát đang điều tra các băng nhóm này.

Hết giờ làm, bác sĩ bỏ quên bệnh nhân trên giường chờ phẫu thuật

Trong lúc chờ bệnh nhân có phản ứng với thuốc tê, bác sĩ và nhân viên y tế tan làm về nhà mà bỏ quên bệnh nhân trên giường chờ phẫu thuật trong phòng mổ.

Cách đây vài ngày, một sự cố y tế hy hữu đã xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông khiến dư luận hoang mang. Theo đó, đến bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ u nang, người đàn ông họ Li đã phải chịu đựng một trải nghiệm kinh hoàng.

Bức tượng tiên nữ Trung Quốc tốn 270 triệu đồng bị “chê xấu tệ“

Với số tiền đầu tư gần 270 triệu đồng, bức tượng tiên nữ Mẫu Đơn ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận và bị chê xấu thậm tệ vì vẻ ngoài trông thiếu thẩm mỹ.

Những ngày gần đây, một đoạn video có tựa đề "Không hiểu đẹp chỗ nào" ghi lại hình ảnh bức tượng Tiên nữ Mẫu Đơn tại khu du lịch Tam Môn Hiệp ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội nước này. Chỉ trong thời gian ngắn, video về bức tượng bị chê xấu thu hút cả triệu người xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội.
"Bức tượng được tạo ra với tỷ lệ thân hình bất thường, hình dáng không cân đối. Nhìn gương mặt cũng xấu tới mức nhìn mãi không thấy nét đẹp nào", chủ nhân đoạn video mô tả.

Bị bạn gái chia tay, thanh niên thất tình rải tiền xuống đường

Quá buồn bã sau khi chia tay bạn gái, nam thanh niên rải tiền xuống đường khiến những người qua đường kinh ngạc. Tổng xấp tiền trị giá 15.000 nhân dân tệ (gần 50 triệu đồng).

Hình ảnh chàng trai rải tiền xuống đường được camera an ninh của một cửa hàng trang sức ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ghi lại.
Theo đó, anh chàng mặc áo sơ mi đen bước ra khỏi tiêm vàng rồi cầm xấp tiền ném lên trời khiến mọi người xung quanh đều bị sốc.