Hết giờ làm, bác sĩ bỏ quên bệnh nhân trên giường chờ phẫu thuật

Trong lúc chờ bệnh nhân có phản ứng với thuốc tê, bác sĩ và nhân viên y tế tan làm về nhà mà bỏ quên bệnh nhân trên giường chờ phẫu thuật trong phòng mổ.

Cách đây vài ngày, một sự cố y tế hy hữu đã xảy ra tại Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông khiến dư luận hoang mang. Theo đó, đến bệnh viện để thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ u nang, người đàn ông họ Li đã phải chịu đựng một trải nghiệm kinh hoàng.
Theo thông tin đăng trên truyền thông Trung Quốc, sau khi gây tê cục bộ cho bệnh nhân Li, các bác sĩ và nhân viên y tế khác đã ra ngoài trong khi chờ thuốc “ngấm”. Tuy nhiên, lúc này chuông tan làm reo lên, bác sĩ bỏ quên bệnh nhân trên giường chờ phẫu thuật trong phòng mổ.
Het gio lam, bac si bo quen benh nhan tren giuong cho phau thuat
Bệnh nhân Li nằm trên bàn mổ chờ phẫu thuật nhưng bác sĩ không hề quay trở lại. 
Bệnh nhân Li nằm trên bàn mổ trong tình trạng được gây mê, chờ đợi mãi nhưng bác sĩ không hề quay lại. Quá sợ hãi, anh cố gắng cử động và hét lên, nhưng thuốc mê quá mạnh và anh không thể làm gì được. Tình trạng của bệnh nhân mãi về sau mới được phát hiện.
Do sự thờ ơ, sơ suất của các bác sĩ, y tá nên ông Li đã báo cáo tình trạng của mình lên bệnh viện. Sau đó, phía bệnh viện chỉ tiến hành điều tra nội bộ và không tiết lộ chi tiết vụ việc. Không còn lựa chọn nào khác, ông Li quyết định công khai câu chuyện của mình, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.
Nhiều người cho rằng sơ suất trên có thể khiến người bệnh gặp nguy hiểm nếu xảy ra sự cố liên quan đến gây mê mà không có người phát hiện và can thiệp kịp thời. "Dù chỉ là gây tê cục bộ nhưng tôi biết một số bệnh nhân đã hôn mê do dị ứng với thuốc gây tê cục bộ. Nếu không được ai phát hiện và điều trị kịp thời, họ đã chết từ lâu", một người dùng mạng bình luận.
Bên cạnh đó, nhiều người đặt câu hỏi về việc kiểm soát quy trình làm việc của bệnh viện khi bác sĩ gây mê rời khỏi phòng mổ sau khi gây tê cục bộ mà không được thay thế hoặc kiểm tra. Nhiều cư dân mạng hy vọng bộ y tế sẽ vào cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Làm giả bác sĩ suốt 1 năm dù mới tốt nghiệp cấp 3

Dù chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 nhưng cô gái 20 tuổi đã khiến cho cả bệnh viện đều tin rằng cô thật sự là một bác sĩ nhi khoa trong suốt cả năm trời.

Ayse Ozkiraz, 20 tuổi, đã làm việc tại bệnh viện công ở Cerkezkoy, cách thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 100km, chuyên về nhi khoa, suốt 1 năm dài trước khi “lộ tẩy” hành vi làm giả bác sĩ của mình.
Ozkiraz hòa đồng với đồng nghiệp, nhưng sau khi làm việc được gần một năm, cô bắt đầu có dấu hiệu khiến nhiều người đặt câu hỏi. Cô cho biết mình đã tốt nghiệp Trường Y Capa của Đại học Istanbul, nhưng có điều gì đó không đúng trong câu trả lời của cô với một nhân viên bệnh viện và họ bắt đầu hỏi cô về các quy trình y tế tiêu chuẩn.

Thấy con giống hệt bác sĩ, cặp đôi phát hiện sự thật sốc

Bác sĩ sản khoa Jan Karbaat, người đã chết năm 2017, từng sử dụng tinh trùng chính mình thay vì của người hiến tặng để thụ tinh cho các bệnh nhân.

Theo Daily Star, tính đến nay, đã gần 5 năm trôi qua kể từ khi vị bác sĩ người Hà Lan Jan Karbaat qua đời ở tuổi 89, nhưng tai tiếng của ông vẫn khiến nhiều người kinh ngạc.
Thay con giong het bac si, cap doi phat hien su that soc
Những người được xác định là con của bác sĩ Jan Karbaat sau khi xét nghiệm ADN. 

Khung cảnh rùng mình trong bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang ở Anh

Đoạn video quay bằng máy bay không người lái tiết lộ khung cảnh ám ảnh bên trong một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang hơn 12 năm qua ở Anh.

Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy không có dấu hiệu của sự sống trong bất kỳ ngôi nhà nào dọc theo Phố Firth ở làng Roslin, gần Edinburgh (Anh).
Đoạn video cũng cho thấy Bệnh viện Roslynlee trống rỗng từ lâu. Đây là một bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang hơn 12 năm qua sau khi bị đóng cửa vào năm 2011. Video do Simply Scotland Photography quay và được chia sẻ lên YouTube vào ngày 6/5.