Trong tình yêu, bạn sẽ trở thành “kẻ thứ 3” nếu chọn bông hoa này

Chẳng ai muốn rơi vào cuộc tình tay ba nhiều ngang trái, lắm chua cay. Vậy hãy thử làm bài trắc nghiệm này để xem tình duyên của bạn thế nào nhé.

Hãy chọn 1 bông hoa mà bạn thích nhất để biết đường tình duyên của mình thế nào nhé! Nhưng hãy cẩn thận, nếu chọn sai có thể bạn sẽ trở thành "kẻ thứ 3" nếu chọn
Trong tinh yeu, ban se tro thanh “ke thu 3” neu chon bong hoa nay
 

Đáp án:

1. Vàng

Xin chúc mừng bạn, với tính cách thông minh, chín chắn và khôn khéo, bạn yêu ai cũng đàng hoàng và thật lòng, bạn mong rằng tình yêu của mình phải được mọi người công nhận.

Những nguyên tắc cơ bản của tình yêu luôn được bạn soi chiếu vào mối tình của mình. Bởi thế nếu thấy đối phương có dấu hiệu khả nghi, mập mờ không muốn công khai thì bạn sẽ kiên quyết "đá" ngay lập tức. Cho dù thế nào, bạn cũng không mong muốn và không sẵn sàng trở thành kẻ thứ 3 trong chuyện tình yêu.

Trong tinh yeu, ban se tro thanh “ke thu 3” neu chon bong hoa nay-Hinh-2
 

2. Tím

Ngỡ rằng Tím là sắc màu của sự chung thuỷ, nhưng sự lựa chọn lần này lại khiến bạn có nguy cơ trở thành người thứ 3 đấy! Không những vậy, bạn còn thường là người chủ động làm người thứ 3.

Với tính cách thích chinh phục, hiếu thắng và không quan trọng những tiêu chuẩn đạo đưc, chỉ cần thấy mục tiêu lý tưởng thì bạn sẽ bất chấp mọi thứ mà “đập chậu cướp hoa”, dùng sức mạnh của sự tranh giành và tìm đến “tình yêu đích thực” của đời mình.

Trong tinh yeu, ban se tro thanh “ke thu 3” neu chon bong hoa nay-Hinh-3
 
3. Xanh da trời
Bạn cực kỳ, cực kỳ nhạy cảm với việc trở thành người thứ 3. Bản thân bạn là người khá thực tế và sống theo lý trí nên sẽ suy nghĩ rõ ràng rằng việc trở thành kẻ thứ 3 trong tình yêu chỉ mang lại tai tiếng chứ không được ích lợi gì.
Bạn vô cùng nhạy cảm với chuyện này nên rất cảnh giác, không để bản thân bị lừa dối.Nếu bất đắc dĩ trở thành kẻ thứ 3, bạn sẽ dũng cảm đối mặt, buộc đối phương đưa ra sự lựa chọn, chứ quyết không đồng tình với mối tình lén lút, sai trái.
Trong tinh yeu, ban se tro thanh “ke thu 3” neu chon bong hoa nay-Hinh-4
 
4. Hồng phấn
Lãng mạn, mơ mộng và khá thiếu thực tế là những từ khoá khi nói về bạn. Chính bởi tính cách yếu đuối này nên bạn thường không cẩn thận mà trở thành kẻ thứ 3 trong tình yêu, thậm chí có thể là kẻ thứ 4, thứ 5…
Khác với lựa chọn màu Tím, bạn là người bị rơi vào bẫy tình chứ không phải kẻ cầm cưa. Chỉ cần có tình yêu, bỏ qua tất cả những nguyên tắc cơ bản, không phân biệt được đúng hay sai trong chuyện tình cảm. Không những thế, dù biết mình đã sai nhưng bạn lại tiếc nuối và không dám đối mặt với hiện thực để buông bỏ như lựa chọn màu Vàng.
Trong tinh yeu, ban se tro thanh “ke thu 3” neu chon bong hoa nay-Hinh-5
 

Mưu hiểm của vợ khôn khiến “kẻ thứ ba” chạy mất dép

Trong lúc anh ăn thì Lan chuẩn bị quần áo mới cho anh đi gặp khách. Cô nhanh tay gấp nhỏ mảnh giấy đã được viết sẵn vào túi quần chồng...

Lan gặp anh khi anh về công tác ít ngày tại vùng huyện nghèo tỉnh Hà Tĩnh nơi Lan sinh sống. Cũng chẳng hiểu vì sao mà trời run rủi cho anh phải lòng cô thôn quê người nhỏ xíu, da ngăm đen, có nụ cười bừng sáng một góc trời như anh tả. Ngày anh ngỏ lời yêu là ngày thứ 3 Lan gặp anh, thấy anh lịch sự, đàng hoàng, gia giáo, cha me Lan cũng biết bố mẹ anh nên họ cứ vun vào, vậy là Lan đồng ý. Rồi anh đi và hẹn “3 tháng nữa anh về cưới em”.
Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ và đầm ấm của gia đình, sau đó anh đưa Lan vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh làm trong văn phòng luật sư, còn Lan mở một tiệm làm tóc, trang điểm nhỏ. Cuộc sống gia đình cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng anh luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm đến Lan. 3 đứa con lần lượt ra đời, gánh nặng càng thêm chồng chất.

Trái ngang cảnh vợ thành người thứ ba

Vì không muốn mất đi cơ nghiệp, mất đi cái ghế ông chủ, Phong đã làm một người chồng ngoại tình, còn để vợ làm kẻ thứ ba.

 
Lệ và Phong quen biết nhau từ thời đại học. Tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng đại học trong tay mà cả Phong và Lệ đều không tìm được một công việc ưng ý. Nơi đâu cũng cần kinh nghiệm, mà không cần kinh nghiệm thì cần tiền. Những chỗ không cần hai thứ ấy thì công việc lại quá nhàm chán, thu nhập cũng không đâu vào đâu. Lệ với Phong bàn với nhau kết hôn, rồi dùng số tiền mừng đám cưới đó để tiến hành việc kinh doanh. Một quyết định khá liều lĩnh nhưng Lệ lại rất có niềm tin vào nó. Sức khỏe của Phong cũng khá yếu, không thức khuya dậy sớm được, vậy là Phong chấp nhận công việc nhân viên bình thường để không mang tiếng ăn bám vợ.

Trẻ dưới 2 tháng tuổi viêm phổi do virus tăng đột biến

(Kiến Thức) - Giao mùa là thời điểm virus hợp bào hô hấp (RSV) và các virus gây bệnh hô hấp, bệnh viêm phổi phát triển mạnh.

Thời điểm giao mùa năm nay, số lượng trẻ sơ sinh bị viêm phổi nặng do nhiễm virus RSV tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Nhi Trung ương sàng lọc 80-120 bệnh nhân làm test RSV, 30-40% trong số đó nhiễm virus này. Bệnh nhân phải nhập viện chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi.