Trộm đột nhập hốt 4 khay vàng chủ tiệm không hề hay biết

Đột nhập vào tiệm vàng, tên trộm lấy đi nhiều nữ trang gồm vàng 24k, vàng 18k, bạc... trị giá hơn 500 triệu. Chủ nhà nằm ngủ ngay tủ đựng vàng nhưng không hề hay biết.

Vụ việc đột nhập vào tiệm vàng xảy ra rạng sáng nay 3/7, tại tiệm vàng Ngọc Hiền (thôn Cây Sanh, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam).
Theo bà Phạm Thị Phương (54 tuổi)-chủ tiệm vàng, lúc 1h, bà thức giấc nhưng chưa phát hiện sự việc. Đến 3h30, khi tỉnh dậy lần 2 thì phát hiện tủ đựng vàng bị cạy mở, nhiều nữ trang bị trộm mang đi. “Toàn bộ vàng, bạc nữ trang trong tủ bị lấy đi gồm vàng 24k, vàng 18k, bạc… thiệt hại hơn 500 triệu đồng” – bà Phương cho hay.
Trom dot nhap hot 4 khay vang chu tiem khong he hay biet
Tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập. Ảnh H. Văn 
Cũng theo bà Phương, khi sự việc xảy ra, chồng bà là ông Phạm Ngọc Cảnh (67 tuổi) vẫn nằm ngủ ở giường ngay bên cạnh tủ đựng vàng không hề hay biết. Cửa chính vẫn đóng, cạnh tủ có con dao của gia đình đặt ở nhà dưới bị mang lên có thể để cạy mở tủ.
Phát hiện bị trộm đột nhập, bà Phương gọi chồng nhưng không nghe, phải lại gần đập mạnh vào người ông Cảnh mới bật tỉnh. Tiệm vàng của gia đình đã mở hơn 20 năm nay nhưng không trang bị camera theo dõi. Trước đó tiệm vàng của gia đình từng bị trộm đột nhập.
Đại úy Dương Văn Chương – Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh cho hay, sau khi nhận tin báo, lực lượng đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận thông tin.
“Ban đầu không có dấu hiệu của việc gây mê vì tình trạng sức khỏe của ông Cảnh bình thường. Có thể kẻ gian lợi dụng sơ hở của gia đình, đột nhập từ phía sau để thực hiện hành vi trộm cắp” – ông Chương nhận định.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Ảnh: Nhìn lại những lần trâu chọi hung hăng húc người đáng sợ

(Kiến Thức) - Vụ trâu chọi húc chết chủ ở Đồ Sơn hôm 1/7 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Đây không phải lần đầu những sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra.

Nhin lai nhung lan trau choi hung hang huc nguoi dang so
Hôm 1/7, tại vòng đấu loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, khiến một chủ trâu chọi thiệt mạng. Khi cặp trâu đối thủ số 18 và số 23 đang được dắt vào sới đấu thì trâu số 18 bỗng nổi điên lao đến húc chủ trâu đối phương. Không đuổi kịp ông này, trâu số 18 đã vòng lại húc tung người chủ của mình - ông Đinh Xuân Hướng (ở phường Vạn Hương), khiến ông này tử vong. Ảnh trâu chọi số 18 sau khi húc chủ bị buộc lại. Ảnh: Lao động.
Nhin lai nhung lan trau choi hung hang huc nguoi dang so-Hinh-2
Chiều tối 2/7, Công an quận Đồ Sơn đã kết hợp với phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) - CATP Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm giám định, xác định có hay không các chất kích thích, tăng lực còn tồn dư trong trâu số 18, qua đó giúp cho việc xác định nguyên nhân dẫn đến việc trâu số 18 tấn công người. Ảnh: Vietnamnet.

9X trộm vàng để đưa “sư phụ” dạy võ xây nhà

Sau khi “nhập nha” vào tiệm vàng để trộm cắp tài sản lấy đi 1 lượng lớn nữ trang, thanh niên 9X đem về đưa cho “sư phụ” dạy võ để xây nhà.

Ngày 10.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hình sự hai nghi phạm Phan Đình Bảo (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Chí (27 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Gian nan tìm lại “khổ chủ” cho 300 xe máy mất cắp

Anh Lê Văn Mạnh (trú tại khu Văn Tràng 2, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng) không khỏi bất ngờ, vui sướng nhận lại chiếc xe bị mất cắp.

Nhận lại chiếc xe SH bị mất từ năm 2015 tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội), anh Hoàng Văn Thoại (SN 1987, quê ở Lào Cai) vui mừng kể, anh bị kẻ gian lấy cắp chiếc xe này khi đến chơi nhà một người bạn. Ngày 19/5, gia đình anh ở Lào Cai bất ngờ được Phòng CSGT (Công an TP Hải Phòng) thông báo đem giấy tờ tới làm thủ tục nhận lại xe SH bị mất. “Chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Hải Phòng đã giúp tôi lấy lại được chiếc xe mà tôi đã không hy vọng tìm lại được”, anh Thoại nói.
Gian nan tim lai “kho chu” cho 300 xe may mat cap
Anh Hoàng Văn Thoại (SN 1987, quê ở Lào Cai) vui mừng nhận lại chiếc xe SH bị mất từ năm 2015. 
Người điều khiển chiếc xe Honda SH150 của anh Thoại vi phạm lỗi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông đêm 14/5/2016 tại khu vực ngã tư An Dương (quận Lê Chân). Khi Tổ công tác Phòng CSGT Hải Phòng kiểm tra hành chính xe, người điều khiển xe khai mượn xe của bạn nên không mang giấy tờ, hẹn về lấy giấy tờ ra làm việc, nhưng không trở lại. Kiểm tra kỹ chiếc xe, CSGT phát hiện BKS 15B2-246.88 gắn trên xe là giả. Tiến hành kiểm tra số khung, số máy của xe, CSGT xác định BKS thật của chiếc xe này là 24B1-819.53 và chủ sở hữu là anh Thoại, nên đã liên lạc để trả lại.