Trời giá buốt, mẹ làm điều táng tận lương tâm với con sơ sinh

Sau khi bị bắt, Silipa thừa nhận rằng bản thân quá áp lực nên sau khi sinh con trai, cô đã đem bỏ rơi con trong rừng, để mặc cậu bé đến chết.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Hythe, Hampshire, Anh. Thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông tên là Michael Dorsett đang dắt chó đi dạo thì bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Ngay sau đó, anh Michael đã báo cáo cảnh sát. Qua điều tra và nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện bé trai xấu số chỉ mới ra đời được vài giờ và có thể bị hạ thân nhiệt trước khi chết.
Truy soát camera giám sát, cảnh sát phát hiện, bé trai bị chính mẹ ruột của mình là cô Silipa Keresi, 38 tuổi, quốc tịch Fiji, tự tay vứt bỏ trong khu rừng ở New Forest. Lúc gây án, Silipa đang sống trong khách sạn Fountain Court ở Hythe.
Troi gia buot, me lam dieu tang tan luong tam voi con so sinh
Cô Silipa Keresi nhẫn tâm bỏ rơi con trai mới sinh trong rừng đến chết.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera giám sát của khách sạn, Silipa đã ôm một bọc chăn ra khỏi đó lúc 5h sáng ngày xảy ra vụ việc. Hoá ra, trong chiếc chăn có con trai Maliki vừa mới sinh của cô. Silipa quyết tâm bỏ rơi con đến chết vì không thể nuôi nổi cậu bé.
Khi bị bắt, Silipa nghẹn ngào cho biết, đã là mẹ của 4 đứa con nên khi biết mình tiếp tục mang thai, cô đã yêu cầu được phá thai nhưng toà án ngăn cản. Lý do là bởi cái thai đã 26 tuần 5 ngày chứ không phải mới 12 tuần như Silipa tưởng. Không còn cách nào khác, Silipa đành sinh con ra rồi đem bỏ đi.
Sau khi bị bắt, Silipa thừa nhận rằng bản thân quá áp lực vì chồng rời quân ngũ từ năm 2017, tính cách chồng bạo lực, thường xuyên đánh đập cô, thêm nữa tình trạng nhập cư càng khiến cô lo lắng.
Các công tố viên cho rằng Silipa rất khao khát được làm người mẹ tốt, nhưng cô đã mắc sai lầm. Tuy nhiên, thẩm phán Mr Justice Garnham cứng rắn khi tuyên bố, cô Silipa sẽ phải chịu mức phạt rất cao, đó là tù chung thân.

Gã đàn ông "bỏ con mình đi nuôi con người khác" và cái kết

Anh ta đang say đắm bên tình mới. Nực cười ở chỗ, cô nàng kia đã có một đứa con từ cuộc tình dang dở trước đó. Vậy là anh bỏ con mình đi nuôi con người khác.

Cô không bao giờ có thể quên được cái ngày anh ta dứt áo ra đi. Tình nghĩa 3 năm với đứa con cô đang mang trong bụng cũng không bằng tình cảm 5 tháng của anh ta với người mới.

Khuyên bạn gái bỏ thai không được, nhân viên ngân hàng không nhận con

Chị Loan cho biết, anh Hưng bỏ mặc chị với cái thai rồi đi hẹn hò với người khác. Một mình chị đi khám thai, chích ngừa, chuẩn bị cho ngày con chào đời.

Anh Hưng 36 tuổi và chị Loan 38 tuổi cùng làm trong ngành ngân hàng ở quận 11, TP.HCM. Sau thời gian tìm hiểu, họ dọn về sống chung không đám cưới, không đăng ký kết hôn.

Vừa rời bệnh viện, chị dâu định đem cho con khiến tôi hoảng hốt

Nhìn đứa cháu mới sinh đáng thương, tôi cầu xin chị đừng cho con đi, hãy cưu mang lấy nó.

3 tháng trước, anh trai chở mẹ tôi đi công việc, trời mưa trơn trượt nên xảy ra tai nạn. Hậu quả để lại thật khủng khiếp, mẹ tôi nằm liệt giường, phải dựa vào sự chăm sóc của người khác cả đời.

Anh trai ra đi mãi mãi, để lại người vợ bầu và 2 đứa con thơ. Gia đình hạnh phúc của anh chị tan vỡ hoàn toàn trong sự bàng hoàng luyến tiếc.