Trinh sát mật phục hơn 1 tháng, tấn công điểm đá gà

(Kiến Thức) - Sau hơn 1 tháng mật phục theo dõi, hàng chục trinh sát đã tấn công điểm đá gà ăn tiền trong khu dân cư với mức chung chi lớn.

Sáng 29/9, Cơ quan CSĐT – Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, cơ quan này vừa triệt phá, tấn công điểm đá gà quy mô lớn, bắt giữ 14 nghi can cùng tang vật và nhiều tiền mặt.
Theo cơ quan điều tra, ngày 25/8/2015 Công an TP Thủ Dầu Một nhận được tin báo tại tổ 41 khu 5, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương thường xuyên có một nhóm khoảng 30 người tụ tập đá gà ăn tiền vào các ngày cuối tuần.
Trinh sat mat phuc hon 1 thang, tan cong diem da ga
 Gà đá ăn tiền bị công an thu giữ.
Đội Cảnh sát hình sự phối hợp công an kết hợp cùng Công an phường Chánh Nghĩa tiến hành theo dõi, xác minh thì xác định địa điểm đá gà trên do đối tượng: Mai Đình Phát (tên thường gọi Hoàng, SN 1978, HKTT: D123/41, khu 5, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) làm trọng tài (biện) và cáp độ gà đá với một số đối tượng từ nơi khác đến.
Sau hơn 1 tháng tiến hành trinh sát và mật phục theo dõi, đến 11h trưa 27/9, các trinh sát công an TP Thủ Dầu Một kết hợp với công an phường Chánh Nghĩa bao vây khu đất trống tổ 41 (khu 5 phường Chánh Nghĩa) bắt quả tang 14 đối tượng tham gia cá cược tiền bằng hình thức đá gà. Tang vật thu giữ tại chỗ với số tiền gần 21 triệu đồng, 4 con gà trống, 4 cặp cựa sắt, 1 cân, 10 điện thoại di động.
Qua tiến hành điều tra mở rộng, công an xác định điểm đá gà do Mai Đình Phát là người trực tiếp điện thoại cáp kèo đá gà và làm trọng tài. Mỗi lần cá cược, Phát sẽ được hưởng từ 5 – 10% trên tổng số tiền cá cược từ việc cáp kèo và làm biện.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ của Phát một điện thoại di động, qua kiểm tra có tin nhắn cá cược bóng đá vào ngày 26 và 27-9 cho các đối tượng với số tiền 86 triệu đồng.
Nhận định đây là băng nhóm tội phạm nguy hiểm có tổ chức, sắp tới, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một tiếp tục điều tra mở rộng đối với đối tượng tham gia đá gà, cá độ đá banh. Ngoài ra, công an sẽ xác minh nhân thân các đối tượng bị bắt giữ để phục vụ việc khởi tố điều tra.

Ẩu đả quán nhậu, một người chết, một người nguy kịch

(Kiến Thức) - Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra sáng nay tại quán nhậu đường Vũ Ngọc Phan.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đức (SN1958, ngụ Q. Gò Vấp) cùng Trương Thành Ngọc (SN 1974, ngụ Q.2) ngồi nhậu cùng nhau trên vỉa đường Vũ Ngọc Phan (P.13, Q. Bình Thạnh).
Au da quan nhau, mot nguoi chet, mot nguoi nguy kich
Khu vực xảy ra vụ án. 
Nhậu mãi đến khoảng 5 giờ 15 phút thì hai người xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi quyết liệt. Tức giận, ông Nguyễn Văn Đức đi lại chiếc xe đạp của mình lấy con dao to bản dùng để mổ heo xông đến chém một nhát vào tay và đâm vào ruột Trương Ngọc Thành.

Dù trọng thương nhưng Trương Thành Ngọc vẫn cố chạy kịp lấy chiếc bơm xe bằng sắt đánh mạnh vào tay ông Đức khiến con dao văng xuống đường, rồi Ngọc nhặt lấy con dao đâm nhiều nhát vào người ông Đức khiến ông này gục chết ngay tại chỗ.

Au da quan nhau, mot nguoi chet, mot nguoi nguy kich-Hinh-2
 Vụ ẩu đã đã khiến 2 người thương vong.

Nhận tin báo, Công an Phường 13 (Q. Bình Thạnh) đã ngay lập tức đến bảo vệ hiện trường, đưa anh Ngọc đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đồng thời khám nghiệm tử thi ông Đức. Kết quả, ông Đức bị đâm nhiều nhát trên người, trong đó cú đâm chí mạng vào ngực khiến đứt cuống tim là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết nhanh chóng.

Được biết, ông Nguyễn Văn Đức đang làm công nhân giết mổ tại một lò mổ lớn, Trương Thành Ngọc hành nghề xe ôm, hai người thường xuyên ăn nhậu chung với nhau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Kỳ lạ ở biệt thự cổ Hà Nội phải mặc… áo mưa

Vẫn mang cái tên  là “biệt thự” song ở trong những ngôi biệt thự cổ Hà Nội nhưng những hôm mưa gió có khi người dân phải mặc… áo mưa.

Bỏ mạng lúc nào không hay!

Đủ chiêu hút khách của “bướm đêm” trên phố Hà Nội

19h, ở trục đường Liễu Giai, trước cổng Đại sứ quán Nhật những “bướm đêm” trên phố Hà Nội bắt đầu xuất hiện và ra tín hiệu bắt khách.

Phần đông những bóng hồng phải dạt ra lượn lờ phố xá thế này là “hàng” loại thải từ các quán karaoke, vũ trường. Khách đến cũng có nhiều loại nhưng đều được các “bóng hồng” sa ngã tiếp đón.
Và, bản thân họ cũng không thể biết rằng, đi liền với miếng cơm mưu sinh chính là những đòn thù và cạm bẫy đang chờ phía trước….