Triệu phú Mỹ chết thảm vì đi ăn ở nhà hàng trên cây

Triệu phú bất động sản Mỹ rơi từ độ cao 30 mét xuống đất và chết thảm đúng ngày sinh nhật.

John Anderson từ New York, Mỹ là một triệu phú bất động sản. Cách đây ít ngày, ông tới Costa Rica tổ chức sinh nhật lần thứ 65 của mình.
Tuy nhiên ngày 19.9, khi John chuẩn bị đu cáp treo xuống đất sau khi ăn tối tại một nhà hàng trên cây ở Costa Rica, ông đã gặp nạn. Không hiểu vì lí do gì mà hệ thống an toàn không hoạt động khiến John rơi thẳng xuống đất từ độ cao 30 mét.
Trieu phu My chet tham vi di an o nha hang tren cay
Triệu phú John Anderson rơi từ độ cao 30m xuống đất. 
Cú ngã này khiến John bị chấn thương nặng và chết tại chỗ. Tờ New York Post cho biết nhà hàng trên cây Pacuare là một địa điểm thu hút du khách tới Costa Rica.
“Ông ấy chỉ đang chuẩn bị tiếp đất thì sự cố xảy ra. Hệ thống an toàn được gắn vào người John nhưng không biết vì sao nó không hoạt động bình thường”, James Ryan, một người bạn làm ăn của John có mặt ngày hôm đó, nói.
Để được ăn tối và ở lại nhà hàng Pacuare, du khách phải bỏ ra 1.800 USD (khoảng 40 triệu đồng). Chính quyền Costa Rica cho biết họ đang điều tra vụ việc.
John Anderson là một doanh nhân từ Long Island, đồng sáng lập công ty Ryco chuyên về bất động sản. Ông từng là CEO của tập đoàn Willmorite chuyên quản lý xây dựng và nhà đất. John từng giảng dạy ở đại học Rochester về bất động sản.
“John là một người rất đáng tin cậy, đáng kính trọng và là đối tác làm ăn tuyệt vời của tôi”, Ryan chia sẻ.

Ảnh: Dân quân Iraq diễu binh phô trương sức mạnh

(Kiến Thức) - Lực lượng dân quân Iraq đã tổ chức cuộc diễu binh phô trương sức mạnh quân sự gần đền thờ Imam Ali ở thành phố Najaf, miền trung Iraq.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh
Lực lượng dân quân Iraq thuộc Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU) đã có cuộc diễu hành quân sự hoành tráng gần đền thờ Imam Ali (AS) ở thành phố Najaf, miền trung Iraq. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-2
Cuộc diễu hành quân sự của Sư đoàn Imam Ali thuộc lực lượng tình nguyện Hashed al-Shaabi (PMU) diễn ra vào ngày 16/9 vừa qua. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-3
Các chiến binh PMU cầm súng máy và những loại vũ khí khác tham gia vào cuộc diễu hành. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-4
 Xe bọc thép trên đường phố Najaf, miền trung Iraq. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-5
 Lực lượng bắn tỉa của PMU với bộ đồ ngụy trang. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-6
Được biết, PMU là một tổ chức được nhà nước (Iraq) bảo trợ bao gồm khoảng 40 lực lượng dân quân khác nhau được huy động chống lại phiến quân IS. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-7
Thành viên của PMU là các tay súng người Sunni, Shia, Kitô giáo và Yazidi. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-8
Lực lượng PMU đã tham gia tích cực trong cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq. Ảnh: FNA.
Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-9
Trong đó, PMU từng tham gia vào những chiến dịch giải phóng nhiều thành phố lớn như Mosul hay Tal Afar,....khỏi ách chiếm đóng của khủng bố IS. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-10
Một số thành viên PMU bịt mặt khi tham gia cuộc diễu binh hoành tráng. Ảnh: FNA.
Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-11
Hình ảnh trong cuộc diễu hành quân sự của Sư đoàn Imam Ali thuộc PMU được ghi lại hôm 16/9. Ảnh: FNA.

Anh: Dan quan Iraq dieu binh pho truong suc manh-Hinh-12
Một chiếc xe tăng trên đường phố Najaf. Ảnh: FNA.

Tổng thống Duterte có bắn bỏ con trai nếu buôn ma túy?

(Kiến Thức) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh cho cảnh sát có thể bắn chết con trai ông,  nếu anh này dính líu đếu hoạt động buôn bán ma túy.

ABS CBN News đưa tin ngày 20/9, Tổng thống Duterte cho biết đã hạ lệnh cho cảnh sát có thể bắn chết con trai của ông, Phó Thị trưởng thành phố Davao Paolo Duterte, nếu anh này dính líu đến hoạt động buôn bán ma túy.
Nhà lãnh đạo Philippines tuyên bố như vậy sau khi Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes IV cáo buộc con trai của Tổng thống Rodirgo Duterte là thành viên của một băng đảng tội phạm buôn bán ma túy.

Triệu phú 68 tuổi cưới nhầm... cháu nội

Một triệu phú 68 tuổi sống ở bang Florida – Mỹ đã có một “cú sốc kinh khủng” khi phát hiện ra mình cưới nhầm cháu nội.

Theo tờ Florida Sun Post, sau khi kết hôn được 3 tháng, cô vợ 24 tuổi mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng cưới nhầm cháu nội trên khi lướt qua một tập ảnh cũ của chồng tại nhà ở TP Miami.