Tranh nhau hiếp gái trẻ, 3 “quỷ râu xanh” đánh nhau

(Kiến Thức) - Sau khi khống chế được cô gái để chuẩn bị thực hiện hành vi hiếp dâm, 3 "quỷ râu xanh" ẩu đả, tranh giành nhau "phần ngon", dẫn tới việc bị phát hiện...

Ngày 6/5, cơ quan CSĐT công an quận 9, TP HCM đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Lộc (17 tuổi), Võ Văn Út Hết (21 tuổi, cùng quê Bến Tre) và Phan Thanh Hải (17 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm”.
Các nghi can nói trên làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn quận 9. Tối cận dịp lễ 30/4, cả 3 rủ chị Nguyễn P.T (22 tuổi, ngụ quận 2) là kế toán làm cùng công ty đi nhậu ở một quán nhậu trên đường Lê Văn Việt, quận 9.
Khuya cùng ngày, 3 nghi can đưa chị T. về phòng trọ của chúng tại đường Làng Tăng Phú, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9. Tại đây các đối tượng dùng vũ lực, nắm giữ chân tay của chị T và cùng nhau thực hiện hành vi xâm hại tình dục…
Trong lúc gây án, chúng tranh giành nhau "phần ngon" của nữ kế toán nên dẫn đến cự cãi và lao vào đánh nhau, gây náo động, nhiều người gần phòng trọ nghe thấy đã điện báo công an và 3 "quỷ râu xanh" nhanh chóng bị bắt.

Làm ăn thua lỗ, giám đốc nhảy lầu tự tử?

(Kiến Thức) - Thi thể ông Trần Đức L. (49 tuổi, ngụ phường cầu Kho, quận 1, TP HCM) được đưa khỏi hiện trường để cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện trường nơi Giám đốc rơi từ tầng 9 tòa nhà xuống đất tử vong.
 Hiện trường nơi Giám đốc rơi từ tầng 9 tòa nhà xuống đất tử vong.
Đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường ĐaKao, quận 1) bàng hoàng khi chứng kiến ông L. rơi từ tầng 9 tòa nhà Indochina xuống ngay đường dẫn vào hầm giữ xe của tòa nhà tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, ông L. mặc áo sơ mi carô, quần kaki mang giày trong tư thế nằm úp cạnh vũng màu.
Thi thể ông L. được đưa khỏi hiện trường.
 Thi thể ông L. được đưa khỏi hiện trường.

Gã trai bệnh hoạn, thích “quấy” xác chết

(Kiến Thức) - Do nghi ngờ người yêu có người mới, trong lúc cuồng ghen, Nguyễn Trọng Nhân đã ra tay giết hại người yêu ở phòng trọ và ôm xác ngủ suốt 1 ngày.

Cuồng ghen vì 1 tin nhắn, giết người yêu rồi ôm xác ngủ
Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) có tình cảm với cô gái tên H.T.B.T (SN 1991, quê tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nên hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng tại một căn phòng trọ trên đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp.