Tranh cãi chuyện cô gái chi 50 triệu đồng tổ chức sinh nhật cho chó cưng

Thuê đơn vị tổ chức sự kiện, mua quà tặng từ các thương hiệu xa xỉ, một cô gái gây tranh cãi khi chi hàng chục triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho chó cưng.

Trong những năm gần đây, xu hướng nuôi thú cưng đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ Việt Nam. Đối với nhiều người, vật nuôi không chỉ đơn thuần là động vật mà còn là một thành viên thực sự trong gia đình, mang đến niềm vui, sự bầu bạn và trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn.

Tình yêu dành cho thú cưng ngày càng được thể hiện rõ rệt qua cách chăm sóc tỉ mỉ, từ chế độ dinh dưỡng, sức khỏe cho đến các dịch vụ "sang chảnh" như spa, quần áo, thậm chí là tổ chức sinh nhật linh đình. Điều này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về thú cưng, từ vật nuôi đơn thuần trở thành "người bạn bốn chân" gắn bó mật thiết với đời sống con người.

Mới đây, một tài khoản Tiktok có tên Na Na Nguyễn (sinh năm 1994, người Việt, hiện sống tại Huahin, Thái Lan) đã gây xôn xao dư luận khi chia sẻ đoạn video về bữa tiệc sinh nhật hoành tráng dành cho chú chó cưng tên Missy của mình. Cô gái trẻ này tiết lộ tổng chi phí cho sự kiện đặc biệt này lên đến hơn 50 triệu đồng.

c1.png
Bữa tiệc cho chó cưng được tổ chức tại một không gian sang trọng.

Bữa tiệc được tổ chức tại một không gian sang trọng, với sự trang trí cầu kỳ bằng hoa tươi, bóng bay theo tông màu cam hồng dễ thương, được thực hiện bởi một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp.

Na Na cũng không ngần ngại chi mạnh tay để mua những món quà đắt đỏ cho Missy, bao gồm một chiếc vòng cổ trị giá 15 triệu đồng và một sợi xích trị giá 10 triệu đồng, đều đến từ một thương hiệu thời trang cao cấp. Ngoài ra, cô còn tỉ mỉ đóng khung những bức ảnh của chú chó cưng, mời bạn bè đến tham dự bữa tiệc sinh nhật.

c2.png
Na Na cũng không ngần ngại chi mạnh tay để mua những món quà đắt đỏ cho Missy.

Số tiền bỏ ra cũng như cách cô gái kỳ công làm tiệc sinh nhật cho chó cưng đã khiến nhiều người xem bất ngờ. Hiện video nói trên đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem, 43.000 lượt “thả tim” và hơn 4.000 lượt bình luận quan tâm. Không chỉ được lan truyền mạnh mẽ, đoạn video về bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho thú cưng của Na Na Nguyễn cũng đã tạo ra một làn sóng tranh cãi "nảy lửa".

Một bộ phận lớn cư dân mạng đã bày tỏ sự ủng hộ với hành động của cô gái. Họ cho rằng việc chi tiền cho thú cưng, nhất là khi nó đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình, là điều hoàn toàn hợp lý và thể hiện tình yêu thương đặc biệt. Nhiều bình luận khẳng định: "Ai nuôi cún mới hiểu, nó không còn là con cún hay thú cưng nữa mà là thành viên trong gia đình",

Một số cho rằng việc cô gái sử dụng tiền của mình như thế nào là quyền của cô gái đó, miễn là họ cảm thấy xứng đáng: "Đó là số tiền mồ hôi công sức của người ta, người ta muốn làm gì là quyền của người ta".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, câu chuyện cũng vấp phải không ít chỉ trích gay gắt. Nhiều người cho rằng việc chi một số tiền lớn như vậy cho một chú chó cưng là hành động lãng phí, không cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh xã hội còn nhiều người gặp khó khăn. Các bình luận như: "Không hiểu cái xã hội này bây giờ như thế nào nữa", "Giá như số tiền ấy ủng hộ trẻ em vùng nghèo đói khổ", hay "Dùng tiền đó làm từ thiện ý nghĩa hơn" đã thể hiện rõ quan điểm này.

Không chỉ vậy, nhiều người còn cho rằng việc tổ chức sinh nhật xa hoa cho một chú chó chỉ nhằm mục đích phục vụ cho mong muốn của chủ nhân mà thôi, vì “chó đâu biết sinh nhật là gì”. Không ít các bình luận còn cho rằng có thể cô gái làm như vậy mục đích chỉ để gây sự chú ý trên mạng xã hội.

anh-2-1408.jpg
Na Na đưa chó cưng đi cùng trong những chuyến du lịch.

Trước luồng ý kiến trái chiều, Na Na Nguyễn đã lên tiếng giải thích. Cô chia sẻ rằng chú chó Missy đến với mình vào thời điểm cô gặp khó khăn và cảm thấy cô đơn nhất trong cuộc sống. Chính vì vậy, Missy có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với cô và việc chi hơn 50 triệu đồng để tổ chức sinh nhật là "hoàn toàn xứng đáng" với tình cảm mà cô dành cho chú chó cưng của mình.

“Tôi biết, trong xã hội còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng khả năng của tôi có giới hạn, tôi không đủ tài chính để giúp tất cả mọi người. Tôi chỉ có thể giúp đỡ những người tôi có duyên và đồng cảm với họ như trước nay tôi vẫn làm”, Na Na chia sẻ.

Cô cũng cho rằng, việc cô sắm đồ đắt tiền cho chó cưng không liên quan đến việc cô có đi từ thiện hay không, mỗi người làm việc thiện theo cách riêng, không nhất thiết phải đăng tải để được công nhận. “Tiền của tôi, trong túi của tôi thì tôi có quyền được tiêu vào các dịch vụ mình muốn”, Na Na nói.

Tiktoker có tiếng bị du khách Tây tố làm ồn trong khách sạn vào 2h sáng

"Làm influencer có cho phép bạn hành xử như một con gà không?" - vị khách Tây bày tỏ sự bực bội khi bị làm ồn từ phòng kế bên vào 2h sáng ở khách sạn.

Ngày 20/7, một nữ du khách nước ngoài chia sẻ lên Facebook về trải nghiệm không mấy vui vẻ khi lưu trú tại khách sạn tại Sa Pa. Theo đó, vị khách này bị làm phiền giữa đêm khuya bởi tiếng ồn lớn phát ra từ phòng bên cạnh, nơi có một nhóm người liên tục la hét lúc 2 giờ sáng. Dù cửa phòng họ mở toang, những người bên trong dường như không để ý đến việc đang gây ảnh hưởng đến các phòng xung quanh.

1-1753333950589-17533339509801854322630.jpg
Bài đăng của du khách nước ngoài.

Anh trai nàng Mơ tự nhận là nữ, có phải chiêu trò câu view?

Thông báo tự nhận có giới tính là nữ của Tiktoker Tớ Là Lộc khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời chỉ ra nhiều vô lý trong phát ngôn này.

Lê Xuân Lộc, hay còn được biết đến với biệt danh "Tớ Là Lộc" – anh trai của hot TikToker Nàng Mơ (Lê Minh Trà My), đang trở thành tâm điểm của bão dư luận sau khi bất ngờ tuyên bố về giới tính thật của mình. Phát ngôn này đã dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội, với phần đông ý kiến từ cộng đồng mạng nghi ngờ đây chỉ là một chiêu trò "câu view".

Bị "ép" làm con trai?

Xót xa cậu bé 12 tuổi Nghệ An lật từng trang sách lẫn trong bùn sau lũ quét

Hình ảnh cậu bé lấm lem, bàn tay khẽ lật dở từng trang sách vùi trong lớp bùn đất sau đợt lũ quét ở Nghệ An khiến người nhìn không khỏi xót xa.

Nhiều ngày sau trận lũ dữ, khung cảnh nhiều ngôi nhà ở Con Cuông (Nghệ An) chỉ có thể dùng từ tan hoang để hình dung. Vùng đất vốn trù phú, yên bình nay chỉ còn lại những đống đổ nát, bùn lầy và nỗi đau xé lòng của những người dân chất phác. Theo thống kê, toàn xã có 24 thôn, bản bị ngập sâu, trong đó 10 thôn, bản bị cô lập hoàn toàn. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền địa phương đã lập tức bố trí các khu tạm lánh an toàn cho người dân, hạn chế thương vong do lũ quét.

Sau khi nước lũ rút ở một số địa phương, người dân nơi đây khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ. Mái tôn, vật dụng gia đình, quần áo... vương vãi khắp nơi, mắc kẹt trên cành cây, bờ rào, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn, đau xót.