Trang trí cây thông Noel, bé trai mất mạng vì điều này

Bé trai 10 tuổi người Brazil vô tình bị điện giật khi đang giúp bố cậu thắp đèn trang trí trong nhà. Khi được phát hiện, bé đã hôn mê bất tỉnh.

Mùa Giáng sinh đang đến gần, mọi nhà đều bắt đầu trang trí cây thông Noel. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những chuyện đau lòng.
Mới đây, một bé trai 10 tuổi người Brazil đã vô tình bị điện giật khi đang giúp bố cậu thắp đèn trang trí trong nhà. Khi được phát hiện, bé đã bất tỉnh, đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua được cơn nguy kịch, qua đời tại bệnh viện.
Trang tri cay thong Noel, be trai mat mang vi dieu nay
 Ảnh minh họa.
Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra vài ngày trước tại Campo Largo, phía tây nam Sao Paulo, Brazil. Bé trai Augusto Dalmaz Bonato, 10 tuổi, được phát hiện nằm cạnh cây thông Noel trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Nghi ngờ con trai bị điện giật khi thắp đèn trang trí cây thông, bố mẹ cậu lập tức gọi cấp cứu.
Khi xe cấp cứu đến nơi, các nhân viên y tế đã sơ cứu cho Augusto và đưa bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Thế nhưng không may thay, qua vài ngày cấp cứu, bé vẫn không qua khỏi và được thông báo đã tử vong trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Cô Carolina Dalmaz, chị gái của Augusto đồng thời cũng là một y tá, buồn bã nói rằng cô đã cố gắng hết sức để sơ cứu em trai mình nhưng không thành công. "Tôi đã cố gắng hết sức. Bằng nghề nghiệp của mình, tôi đã cứu được rất nhiều người và tôi nghĩ mình cũng có thể cứu được Augusto, thế nhưng sự thật quá đau lòng, tôi không có cách nào để cứu thằng bé", Carolina nghẹn ngào nói.
Được biết, cách đó chỉ vài tuần, ông nội của Augusto cũng bất ngờ qua đời, nỗi đau liên tục ập tới khiến gia đình bị đả kích trầm trọng, vô cùng xót xa, thương tiếc.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cô gái 22 tuổi bị điện giật tử vong khi sạc pin điện thoại

Chị chồng cho 3 tỷ phải cầm, em dâu cay đắng nhận ra sự thật

Tôi từ nhà chồng về thì chồng đã chờ sẵn ở cửa, vung tay cho tôi một cái tát đau điếng.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn đã tròn 7 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, hạnh phúc bên chồng con. Tôi được chồng thương yêu, san sẻ mọi buồn vui cũng như các công việc nhà. Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh ấy chín chắn, cư xử rất đúng mực, rất ít khi cáu giận với vợ con. Công việc của anh ấy cũng thuận lợi, nên gia đình tôi kinh tế ổn định, không phải bận tâm nhiều về chuyện tiền bạc.

Dù được chồng yêu chiều, song tôi lại gặp khó bởi chị chồng và mẹ chồng, hai người có vẻ không ưa tôi ngay từ đầu. Tôi không hiểu mình đã làm gì khiến hai người đó tìm nhiều cách để làm tôi bẽ mặt. Cũng may là vợ chồng tôi ở riêng, chứ không tôi khó sống nơi nhà chồng. Nhờ ở riêng mà tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, tự do, thoải mái trong nuôi dạy con.

Không chú ý điều này khi tắm, hai vợ chồng chết tức tưởi

Do vừa bật bình nóng lạnh vừa tắm, người chồng đã bị điện giật ngã vật xuống nền nhà tắm. Vợ thấy thế chạy đến cứu thì cũng bị điện giật, chết thảm.

Sự việc đau lòng xảy ra ở Brinchang, Pahang, Malaysia. Cách đây vài ngày, sau khi nhận được tin báo về việc hai vợ chồng tử vong bất thường, cảnh sát địa phương đã ngay lập tức đến hiện trường.

Người phụ nữ bị điện giật tử vong trong lúc đi vệ sinh

Tại tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan, cảnh sát nhận được báo cáo về một người phụ nữ 34 tuổi tử vong vì bị điện giật, nghi ngờ là do tiếp xúc với điện khi đi vệ sinh không đúng chỗ.

Theo truyền thông Thái Lan, sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 phút tối 17/6 tại một con hẻm ở khu Bắc Gyeok của tỉnh Nakhon Pathom. Cảnh sát nhận được báo cáo về một người phụ nữ 34 tuổi tử vong vì bị điện giật, nghi ngờ là do tiếp xúc với điện khi tiểu tiện không đúng chỗ.