Trần tình của thầy giáo bị đánh gãy sống mũi vì tát học sinh

Thầy giáo thừa nhận tát học sinh để cánh cáo, nhưng không ngờ bị người nhà vào trường hành hung gãy sống mũi.

Hôm nay, 19/3, thầy Đặng Minh Thủy giáo viên Trường THCS Tân Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, bản thân vẫn đang phải nằm viện sau vụ việc người nhà một em học sinh vào trường đánh gãy sống mũi (14/3).
Thầy Thủy bị người nhà một học sinh vào trường học đánh gãy sống mũi.
Thầy Thủy bị người nhà một học sinh vào trường học đánh gãy sống mũi. 
Sáng 13/3, trong giờ học môn Ngữ văn ở lớp 9D do thầy Thủy chủ nhiệm, một nhóm học sinh đốt lửa trong giờ học. Khi xuống lớp kiểm tra, hỏi ai là người đốt giấy thì em N.V.P. nhận mình là người đốt.
“Trong giờ học môn văn, tôi truy hỏi cả lớp khoảng 15 phút nhưng không ai chịu nhận sự việc. Lúc tôi, nói sẽ báo lên nhà trường, em P. đứng dậy nhận lỗi. Tôi hơi nóng giận, có tát em P. một cái chỉ để răn đe” - thầy Thủy trần tình sự việc.
Ngay sau đó, thầy Thủy yêu cầu P. phải viết bản tường trình kiểm điểm, đồng thời viết giấy mời phụ huynh lên trường gặp giáo viên chủ nhiệm.
Khoảng gần 10h ngày 14/3, khi đang giờ dạy thì có anh Nguyễn Văn Đoàn (anh trai của P.) và Hoàng Văn Đề (bạn của Đoàn) đến trường gặp thầy Thủy. Hai người khách được thầy mời vào phòng đoàn trường làm việc.
Mới ngồi nói chuyện một lúc thì giữa thầy Thủy và hai thanh niên xảy ra to tiếng, xô đẩy lẫn nhau. Một trong hai người đã đấm vào mặt và một người dùng ghế giáo viên đánh thầy.
Phát hiện trong phòng ồn ào, các giáo viên chạy vào can ngăn thì hai thanh niên này rời khỏi trường học. Lúc thầy Thủy bị đánh, có mặt em P. chứng kiện sự việc.
“Tôi gửi giấy mời phụ huynh P. lên làm việc, bàn về việc giáo dục em P. nhưng rất bất ngờ khi anh trai và bạn đến trường hành hung. Do bị đánh bất ngờ nên tôi không kịp phản ứng. Nếu tôi tát cảnh cáo học sinh là sai thì đã có nhà trường xử lý'' - thầy Thủy nói.
Thầy Thủy được đưa đên Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn cấp cứu trong tình trạng chảy máu mũi, chụp X-Quang phát hiện bị gãy xương chính mũi. Dự kiến, trong ngày mai thầy Thủy sẽ được chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục chữa trị.

Thực hư Phó bí thư Thanh Hoá có bồ nhí ồn ào MXH?

(Kiến Thức) - Dù những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội về ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa có “bồ nhí” được đánh giá là bịa đặt, vu khống nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Dư luận tỉnh Thanh Hóa vừa lắng xuống vụ lùm xùm liên quan đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Ngô Văn Tuấn nâng đỡ không trong sáng với hotgirl Quỳnh Anh dẫn đến bị kỷ luật cách chức, mới đây lại xôn xao khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc ông Đỗ Trọng Hưng, Phó bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”. Dù thông tin này chưa được xác thực và có nhiều chi tiết mang tính chất bịa đặt, vu khống nhưng cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Liên quan vụ việc trên, Kiến Thức đã liên lạc với ông Đỗ Trọng Hưng nhưng vị này không nghe máy.

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên bị hành hung

(Kiến Thức) - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Tây Hồ nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng hành hung phóng viên.

Liên quan đến vụ việc phóng viên bị hành hung sau khi tới trụ sở UBND phường Nhật Tân để tìm hiểu về một cơ sở khám chữa bệnh không phép trên địa bàn phường này, chiều 1/9, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Tây Hồ nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng hành hung, cản trở phóng viên tác nghiệp.
Trong khi đó, chiều cùng ngày lực lượng Công an phường Nhật Tân đã trích xuất được camera của gia đình một người dân ghi lại được toàn bộ cảnh tượng phóng viên bị hai đối tượng hành hung.